Cày cuốc bao nhiêu năm bây giờ cũng dành được 1 khoản kha khá, e có dự định dùng số tiền đó để mua 1 chiếc xe hơi dành cho gia đình đi đâu đó mỗi cuối tuần để đỡ nguy hiểm và ô nhiễm. Các mẹ nào có xe vào chia sẻ cho em vài kinh nghiệm được mất khi đi xe hơi với, e còn đang lưỡng lự k biết có nên mua hay ko đây...? E muốn nghe ý kiến các mẹ ạ ?
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? tốn tiền lắm mẹ nó ạ, nhà tớ tiền gửi xe mất 1tr2, chưa kể mỗi lần đi đổ xăng 1tr, vòng vèo thấy mấy hôm là lại đổ, rồi là bảo dưỡng, thay dầu cái gì cũng đắt nhưng được cái là tiện, đi đâu xa thích lắm, nhất là về quê. Nhà tớ hai vợ chồng cứ hứng lên là về thôi, hoặc đi du lịch đây đó thì thích, hi hi
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Có hỏng hóc gì nhiều ko mẹ ? E sợ nhất là mua xe mà đi thì ít sửa thì nhiều. Chứ còn mấy cái bảo dưỡng thì mình phải làm rùi. Mà giờ đi xe hơi chứ đi xe máy bụi bặm thấy thương luôn, với lại mưa gió thất thường nữa. Mẹ đi xe gì ạ ?
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Mẹ nó mua xe mới thì chả lo gì sửa chữa cả đâu. Chỉ mua những xe đã cũ quá thì mới lo cái khâu sửa chữa thôi. Nói chung xác định đi ô tô là tốn, nhưng nếu điều kiện của mình cho phép thì ko tội gì mà ko hưởng thụ
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Ôi mục tiêu phấn đấu của vc em, hy vọng năm nay hết nợ sang năm cày cuốc để cuối sang năm có xèng mua xe
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Nhà tớ thì chủ yếu chồng đi, tớ có bằng nhưng chẳng dám cầm lái. Chồng đi làm cách nhà 14km, tiền gửi xe 1tr2, xăng cộ linh tinh cũng hết khoảng 5tr/tháng vì có xe nên cứ 2 tuần về bà ngoại 1 lần ( cách HN 50km). Hihi, vụ về quê này là động cơ tớ giục chồng mua xe năm 2010, còn lại tớ chẳng để ý.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? ox tớ cũng đang đòi mua xe, cơ mà tớ chưa muốn mua chi phí tốn kém mà năm nay làm mãi chả thấy xèng đâu, tớ vào hóng xem có nên mua hay không
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Em đang kiém tiền mua mảnh đất cắm dùi đã ạ... ước mơ về cái xe ô tô khó thì chẳng phải quá khó đâu nhưng mà............
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Tớ thì quan điểm là: Có tiền thì mình đâu tư vào cái gì ra nhiều tiền hơn nữa. Còn những thứ gì thuộc về hưởng thụ như: xe máy đẹp, xe ô tô (để đi chơi, về quê) thì không. Tớ 2 VC đều gốc HN, nhà bố mẹ tớ cũng có để cho 2 chị em gái, nhà chồng tớ ở thoải mái, vị trí đẹp nhưng chưa bao giờ tớ quên thôi thúc trong đầu là phải có 1 cái nhà nữa để nó ra tiền cho mình (thu nhập thụ động) kể cả khi mình không làm việc nữa. Hoặc là lúc đó tiền lương hoặc tiền làm ăn để chi tiêu cho cuộc sống, tiền cho thuê nhà đó để chi cho những thứ xa xỉ hơn (ô tô, du lịch, con cái đi học trời tây) lúc đó cũng chưa muộn. Bây giờ cứ bình thường thôi. Bố mẹ tớ cứ gào lên: thu nhập 2 VC xấp xỉ 20tr, nhà cửa ko phải lo, 2 bên bố mẹ đều ổn ko nặng gánh sao mày cứ phai lao ra như con thiêu thân làm gì cho khổ? Nhưng tớ nghĩ chẳng lẽ cứ 20tr thế này mãi, bao giờ mới mua được đất hí hí? Thân làm tội đời thế đấy.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? em thì đợi xong mấy cái chiến dịch đất cát rồi mới mua
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Mẹ nó sướng nhể, em đang cày cố mãi mà ăn còn chả đủ nữa là xe hơi mí cả nhà, hic hic
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Các mẹ giỏi thật đấy tình trạng lạm phát này mà các mẹ vẫn tích cóp được. E rất ngưỡng mộ
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Nếu đủ tiền mua xe hơi tớ cũng ko thích mua xe riêng, chi phí nuôi nó tốn lắm. Được cái xã nhà tớ có công ty cổ phần nên xe cho vào đấy đỡ đc rất nhiều. Nhưng đúng là có xe con cái đi lại đỡ khổ mà lại an toàn , đi đường HN bây giờ ghê lắm !
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Nhà mình cũng mua xe năm ngoái, 2vc cũng tranh luận rùi cãi nhau chỉ vì xe nhưng vì xã thích quá nên chiều xã thôi chứ thật lòng mình cũng chưa muốn mua xe vì xã k đi làm bằng xe mà chỉ để thỉnh thoảng về quêthui. Cũng rất tốn kém,nhiều chi phí phát sinh... Nếu mẹ nào đk tốt thì hãy mua còn nếu vẫn phải chắt bóp, đắn đo,tính toán theo mình thì cứ từ từ
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm mua xe của bạn này về việc có nên mua xe hay ko. Nhà tớ mua xe , 1 tháng hết 1 tr tiền gửi nhưng toàn để ở bãi chẳng đi mấy vì AX bảo đi xe ở HN bất tiện lắm. Đi xe máy thì 30 phút tới cơ quan chứ oto thì mất cả tiếng. 2 bên nội ngoại thì toàn bộ ở HN nên ko về quê. Đi du lịch xa thì thuê hẳn xe cho nhẹ cái đầu. nhà mình đã định bán xe mấy lần để góp thêm tiền mua mảnh đất, nghĩ đi nghĩ lại thế là thôi vì ko thể phủ nhận sự tiện lợi của xe vào các dịp lễ tết và thỉnh thoảng giải quyết khâu oai, hihi. Chúc các mẹ có quyết định sáng suốt. Đôi lời xin chia sẻ
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? năm ngoái nhà tớ đã định mua rồi nhưng suy tính lại thấy chi phí vào nhiều quá mà cũng chỉ thỉnh thoảng về quê. nào là tiền gửi xe,xăng,linh tinh các thứ phí thế là thôi.được cái 2 vch đều đồng ý để khi nào nhu cầu thật sự thì mua sau.thích thì thích thật nhưng mẹ nó cũng nên cân đối các khoản để cho thật hợp lý chứ mua về rồi là k thay đổi đc đâu.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? nếu có nhu cầu thật sự ,đi lại nhiều và k/t gia đình ổn định thì mua ô tô là hợp lý , đỡ bị phụ thuộc nhất là ~ ngày tết hay ngày lễ muốn đi chơi xa muốn thuê xe cũng không dễ. tuy nhiên cũng có những mặt ban cần phải cân nhắc : - đ/k kinh tế của bạn đã thật sự ổn định hay chưa bởi vì mua ô tô là tiêu sản vì khấu hao rất lớn dù cho bạn không đi hoặc đi rất ít( khoảng 10% giá trị xe mỗi năm cho 5 năm đầu tiên nếu bạn mua xe mới ) - chi tiêu sinh hoạt gia đình của bạn có bị ảnh hưởng bởi việc chi phí nuôi ô tô sau khi mua hay không( trung bình khoảng 5 triệu/tháng bao gồm: *tiền gửi xe : khoảng 1-1.5t/tháng * xăng xe : ít nhất cũng khoảng như trên ( khoảng 2500 đ/km ) * tiền gửi xe khi đi vào trong phố ( 40.000 đ/2h ) *tiền thay dầu và các phụ tùng khác theo định kỳ bảo dưỡng( nếu bạn mua xe cũ thì tần suất còn liên tục hơn ) *tiền đăng kiểm và bảo hiểm * tiền nộp phạt ( bạn đừng bảo rằng bạn không bao giờ phạm luật nhé và sẽ rất tốn nếu bạn là lái mới , không được học bài bản và nhất là bạn lại sống ở các đo thị lớn ) * tiền đi thẩm mỹ viện hàng năm ( cái mục này thì kể cả các tài già rồi cũng chẳng tránh được ~ lúc bị va chạm nhỏ) *tiền mua phụ tùng thay thế đo bị mấy ông trộm cắp tháo mất( khoản này khá tốn nếu bạn không mua bảo hiểm thân vỏ cho và cũng rất dễ mât ví dụ: khi bạn dừng đèn đỏ thì có thể bay ngay một gương chiếu hậu hoặc bị móc mất mặt gương trong vòng 5s và dể lắp lại bạn sẽ phải dán vào đấy ít thì vài triệu còn nếu xe đắt tiền thì còn hơn nữa * ....vvvv đây là mình mới chỉ tóm tắt một số khoản chi chính thôi bởi vì mình cũng có xe và hiện đang sử dụng nên mình biết những khoản phải chi hàng tháng .nói vậy không có nghĩa là mình bảo bạn không nên mua mà chỉ khuyên bạn nên cân nhắc và chỉ nên mua nếu có nhu cầu thật sự trừ khi bạn nhiều tiền mà chưa biết dùng vào việc gì
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Mình thấy mẹ nó nói rất đúng đấy, nhà mình lo xong đất cát nhà cửa cũng muốn sắm ô tô, dưng mà tính đi tính lại thì cái tiền nuôi cái xe mới là vấn đề đáng lo hơn cả. Đành rằng, có rồi thì cũng sẽ lo ổn cả thôi, nhưng lúc đó những bà vợ như tụi mình lại đau đầu để cắt bớt cái nọ, bù vào cái chai...nói chung là nếu cả hai vợ chồng thực sự cùng muốn và dư dả kha khá thì mua. Chứ chắc chẳng ai vay vàng mua ô tô đâu nhỉ? hi
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? em cũng đang bắt đầu lại từ cái nan hoa, nếu anh trai ko nhặt nhà trong SG thì cũng có rồi đấy! hì
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Ôi ngưỡng mộ quá, em đang mơ không biết bao giờ mới có nhà ở không phải đi thuê chứ chưa nói gì đến mua xe