Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Uh, chắc phải lên kế hoạch vào làmchame thôi, mỗi ngày dành khoảng 30phút vậy, còn để làm việc.....hiiii
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em vừa đến cơ quan. Đi đường nắng quá. Đến nơi quên chìa khoá phòng lại phải quay về nhà lấy.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Oài, đôi khi mình cũng bị vậy, vé xe cầm trên tay mà cứ hỏi bảo vệ đòi...hoho
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chị hay quên thế có khi nào cho vay mà quên mất k? kekekeke
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hehe. Chị vay ai chị quên chứ người ta vay chị chị ko quên đâu. Chị cho ai 100, 1 triệu chị ko tiếc nhưng nợ chị 1nghìn ko trả ko xong với chị. Hehe. Cái gì ra cái đó. Vấn đề tiền nong phải rõ ràng.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Dạo này đầu óc chán lắm. Chưa già mà hơi lẩn thẩn rồi.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame CHị Hà ơi đòi tiền kiểu gì được hả chị, em có đứa bạn vay em tiền mà hẹn lên hẹn xuống rồi lôi mẹ ốm con đau ra để em thông cảm,liệu như thế có phải dấu hiệu của bùng không chị. Em cho nó vay tiền hàng mà nó hứa 10 ngày sẽ trả vậy mà đến thời điểm này là hơn 2 tháng rồi mà chẳng thấy nó ý kiến gì, đã thế em đòi tiền còn bảo" giờ tao íu có tiền,nên mày đòi thế chứ đòi nữa tao cũng íu có đâu mà trả"...điên quá chị ạ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame E thuê mấy thằng đầu gấu đến tận nhà. Tiền cho vay có thể coi như mất. Cho mấy thằng đó làm gì thì làm em à. hehe. Chị có mấy thằng em đầu gấu lắm. E có cần chị nhờ cho
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ui thế thì còn bạn bè làm sao đc nữa ạ....cho bạn vay là khó thế đấy ạ...haizzzzz
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chào cả nhà, Vao top này thấy các mẹ rôm rả quá nên em cũng bon chen 1 chân. Chả là hồi trước cũng cho 1 bác cùng phong vay 10tr, chỗ chị em trả lấy lãi làm gì rưng mà bác ý lại dính vào cá độ bóng đá, bg chẳng có khả năng chi trả đòi thì bảo bg mày có giết chị thì chị cũng chịu chứ tiền chị k có để trả đâu. Từ đó đến nay em cũng chột dạ chả muốn cho bạn bè gì mượn sất. Tuy nhiên vào đây thấy nhiều mẹ có nhu cầu cần để kd mà lại k có nên em mạnh dạn gửi thông tin của em. Em cũng đang có khoảng 50tr tiền nhàn rỗi rưng mà em lại ở HD. Nếu mẹ nào ở HD có nhu cầu vay thì ới em nhé. Ls 1000/1tr/ngày thui.Còn các bác ở HN thì nếu có nhu cầu thì cũng ới em nhé. Em cũng hay qua HN công tác, nếu các bác có giấy tờ bảo đảm và em thấy tin tưởng em sẽ cho các bác vay. Chúc các bác có nhu cầu vay gặp được người cho vay, chúc các bác cho vay gặp được những người có nhu cầu thực sự và tử tế để k bị quỵt nợ nhé.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame oài hnay mới vào nhà mềnh được. Laptop e bị hỏng mất phím h thành ra phải dùng cả bàn phím ảo gõ lâu kinh khủng. E cũng đã vay được tiền của chị Hà tốt bụng rồi ah. Một lần nữa e xin cảm ơn chị , cảm ơn chủ tp đã lập nên tp có ích này. Hi vọng e làm ăn được để trả nợ sớm trước hạn cho chị Hà và có tiền giúp đỡ mỏi người ạ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hịc chúc mừng bạn .Cảm ơn Thu Hà giúp đỡ nhừng mẹ đang gặp khó khăn về tài chính.Cố lên các mẹ (u)(u)(u)
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hôm nay em đã vay đc tiền của chị livingeyes . - Đầu tiên em xin cám ơn chị BINOSAMA đã lập ra topic này để các mẹ giúp đỡ nhau, lá lành đùm lá rách lúc khó khăn. - Em cám ơn chị Livingeyes rất nhiều vì đã tin tưởng và cho em vay tiền. - Em cám ơn tất cả các mẹ đã đọc dòng chia sẻ này của em ạ. Em rất mừng vì trong lúc khó khăn này đã đc giúp đỡ . Rất mong các mẹ cho vay và được vay ý thức khoản vay nợ của mình , đừng làm mất lòng tin của các mẹ tốt bụng. (u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thời buổi này đúng là cho nhau vay bằng niềm tin như các mẹ thật đáng quý và trân trọng, tặng (u)các mẹ này
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bao giờ xã hội người tốt cũng nhiều hơn người xấu mà. Tớ nghĩ các mẹ trên diễn đàn vay và trả đúng hẹn thì ko ai tiêc khi cho các bạn vay đâu.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hihi...gần đến hẹn trả thì chị Hà nhắc em với nhá...em bị mắc bệnh hay quên mà...vừa nói với xã 1 câu mà quên ngay là vừa nói câu gì chị ạ...chán cái đầu này lắm ạ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chúc e mau mẹ tròn con vuông. Cả nhà cùng đợi với e 2 tháng nữa nhé!