Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Đúng là trẻ con hay nhìn thấy ma. Như trc đây, bé lớn nhà mình cũng thấy cậu của bé về đúng ngày giỗ cậu đấy. Mình mở căng cả mắt nhìn mà k thấy gì ngoài cái cửa sắt, cứ thấy con bảo "Có ai đứng kia kìa".
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mấy tháng trước 1 trường học ở Nghệ An thì phải, có ma cứ nhập vào 1 trong 3 cô bé học sinh, mà lạ thay cứ ra khỏi trường về nhà là hết,quay lại trường học thì lại bị nhập. Vong nhập vào đòi ăn, đòi hút thuốc, trong khi đó học sinh là nữ. GĐ nhờ thày bắt vong thì vong khác nhập vào bảo "Thả thằng ..ra đi, đem nhốt nó, giờ nó đang kêu đói lắm rồi đấy" Và còn bảo "Muốn k bị nhập thì nên chuyển trường". Vậy là gđ phải chuyển trường. Học sinh hết bị nhập! (Trên báo mạng, mình đọc rồi mà k nhớ là báo nào nữa,, nhưng thật 100%)
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mình cũng tin là có, vì hồi còn nhỏ mình đã từng thấy bà nội của mình về, gọi mình. Từ đó nhà mình sợ quá, tối nào ngủ cũng phải để dao đầu giường cho mình
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? hihi em chưa gặp lần nào, nhưng thi thoảng nằm ngủ mê hay có cảm giác có ai đó bên cạnh hixhix
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Đợt mình sinh bé thứ 2 xong hơn 1 tháng, bình thường tối 2 mẹ con vẫn nằm ngủ với nhau, còn bố và bé lớn ngủ phòng bên cạnh. Đêm hôm ấy là 14, lúc con khóc đòi ti, mình bế con mà chân tay cứ nổi gai ốc, cảm giác rờn rợn. Ở ngoài bình thường yên lắm, thế mà đêm hôm ấy chó sủa nhăng nhẳng, giật cục chứ k liên hồi như sủa người lạ. Lúc mình ngẩng đầu lên thì thấy bóng 1 ông già cúi xuông như trốn. Mình tá hỏa, bế con chạy sang giường chồng, dựng chồng dậy bắt sang ngủ cùng. Lúc ấy mình mới yên tâm ngủ tiếp. Hãi hồn. Sáng hôm sau kể với xã, thì xã bảo "Anh đang ngủ thì có 1 ông già mặc quần áo bộ đội lắc vai bảo "Dậy bế con đi", đúng lúc ấy mình gọi. Hic. Chắc các cụ về xem mặt cháu
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Cái vụ người âm trong nhà về xem mặt em bé mới sinh này mình mới nhớ tới câu chuyện của mình. Hồi mình mới sinh em bé, mọi khi nằm ngủ ở phòng vợ chồng mình thì ko sao (phòng vợ chồng mình ở là phòng mới xây thêm). Nhưng tối hôm đó mc mình bảo lên ngủ ở trên cho ấm (ngủ phòng anh chị) tối đó mình nằm ngoài mc nằm trong cùng em bé nằm giữa. Đêm đó mình mơ ngủ có một người cứ đòi xem mặt con mình, nhưng mình không đồng ý cho xem. Sáng đó mình kể với mc mình thì bà bảo, chắc ông nội nó về xem mặt thằng ku. Chỗ phòng đó thì hồi trước khi ông còn sống thì ông bà hay ngủ ở đó. Từ hôm đấy mình sợ, có ngủ lại phòng đó mình toàn nằm trong chả dám nằm ngoài nữa. hihi
Re: Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Chuyện trẻ con nhìn thấy ma thì đây nhé, con bé 4 tuổi ở cuối ngõ nhà m bà nó kể mấy hôm trước cứ nhìn thấy cây chuối trước nhà là La toáng lên, hỏi thì nó bảo có ông cụ đứng đó. Bà nó dĩ nhiên chẳng trông thấy j hỏi ông cụ ntn, nó bảo ông cụ chống gậy, ông cụ ko có mắt, ông nói ông ko vào dc (bà nó nghĩ chắc do nhà Đã yểm bùa) khiếp, m nghe nổi cả da gà. Mất độ mấy hôm như thế, bà nó sợ cũng định cúng bái j đó nhưng tự dưng nó hết sợ, nó bảo ông cụ đi nhà khác rồi, ở đây ông đói. Ôi giàng ơi, t mất ngủ mấy đêm về chuyện này ý
Ðề: Re: Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Thường trong nhà mình bao giờ cũng thờ Thổ Công, vì vậy mà ma lạ k vào đc nhà mình vì Thổ Công k bao giờ cho vào, trừ khi mình mời (chơi cầu cơ, cúng xá tội vong nhân....)
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Xin lỗi chị em đọc mà buồn cười quá. bà chị bạo thật , giống hết bà nội em. Bà bạo lắm, chẳng sợ gì cả. Mà em cũng như chị nhìn thấy chắc khiếp vía lên mất. hix.Nhưng may mà em chưa nhìn thấy mà bao giờ?:-\":-\":-\"
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mình rất khoái chuyện ma nhưng chẳng sợ ma quỷ gì hết, sợ mỗi người thôi. Có mẹ nào bị mang thả ở nghĩa địa lúc 12h đếm chưa ạ? Mình thì hồi 18 tuổi, vì bảo ko sợ ma nên thằng anh trời đánh của mình mang em ra thả ngoài nghĩa địa rồi phóng xe về mất. Sau đó mình tự đi bộ về, chả sợ gì hết (còn thằng anh bị mẹ mắng cho te tua). Nhưng mà nhiều lúc cũng hơi tin tin vào chuyện có ma. Mấy đời giúp việc của nhà mình đều nhìn (thực chất là mơ lúc ngủ mơ mơ màng màng) thấy có một cô gái tóc dài trong nhà. Ai khách lạ mới đến ở cũng bị hỏi là ai, đến đây làm gì? Mẹ mình bảo chắc đó là bà cô tổ nhà mình, vì ba mẹ mình thờ bà mà. Chắc là thấy người lạ vào nhà thì bà hỏi. Chồng mình trong một lần ngủ mơ màng cũng thấy bà đến giường mẹ con mình nằm ru thằng bé con (khi mình mới đẻ). Lúc đầu chồng kể còn bị mắng ngủ lắm nên mơ vớ vẩn, nhưng về sau mấy bà giúp việc đều kể chuyện bị bà hỏi nên tin chắc bà đến thăm thằng bé con.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Ặc, nếu tớ là bà giúp việc nhà cậu, có khi tớ....bỏ của chạy lấy người lâu roài. Tớ tuy chưa gặp ma bao giờ, nhưng chắc gan thì thỏ đế, nên hãi lắm, dù rất tò mò.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Ai bảo sợ mà vẫn đọc cơ. Tính tò mò k dứt đây mà . Yên tâm đi em, lát ngủ sẽ có anh nào đó ầu ơ bên cạnh đấy./
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mình sợ ma nhưng lại thích nghe kể chuyện ma!hihi. Góp vài chuyện với các mẹ nhỉ! Bà ngoại mình ngày xưa đi bán mía, buổi trưa đi về qua nghĩa địa, ngày đó nhà xây cách xa nghĩa địa, nên rất hoang vắng, chẳng hiểu sao bà lại đi vào nghĩa địa và cứ đi lòng vòng trong nghĩa địa mãi mà không ra, may có 1 bà bán hàng ở chợ cùng với bà mình nhìn thấy, bà ấy liền nắm tay giật lại rồi hỏi đi đâu đấy, khi đó bà mình mới biết là đang đi vào nghĩa địa. Còn chuyện của bác dâu mình, nhà bác là trưởng tộc, bác trông coi nhà từ họ nhà mình. Đêm nào bác cũng phải đi ngủ sớm vì sợ ma. Có lần đêm bác tỉnh dậy, cứ thấy người ta vác cũi đi đi lại lại ngoài sân suốt! Rồi có lần, tự dưng bác bị ông mình nhập vào, gọi hết con cháu (vài chục người) lại và căn dặn, bác gọi chồng là con xưng bố.. hồi đó mình còn nhỏ mình cũng chứng kiến nhưng không nhớ lắm. Thêm chuyện nữa, trên đất họ nhà mình, có nhà 1 chú mua 1 mảnh xây nhà, ở vài năm con cái ốm đau, đêm nào cũng nghe như tiếng cối xay lăn từ trên lóc nhà lăn xuống, thế là thời gian sau chú phải chuyển nhà đi chỗ khác. Cũng liên quan đến họ nhà mình, có 1 chị sn 83, bị bệnh gì không rõ, đi các viện trên HN rùi bệnh viện trả về chờ chết, gia đình chị này cũng là họ nhà mình, nhưng năm đó tách ra lập 1 nhà từ nhỏ, nên nghĩ hay các cụ phạt, về rồi gia đình chị này làm lễ đi vào nhà từ họ để cúng coi như là nước cuối cùng, thế là chị ấy khỏi bệnh luôn, giờ 1 chồng 2 con lớn rùi. Chuyện khác là bà em gái bà ngoại mình, bà đi cúng linh tinh nhưng ko xin phép các cụ ở nhà trước (thắp hương ấy ), đến khi về tự dưng nói giọng miền nam, mà giọng con trai. ai cũng sợ, đến khi phải cho bà ấy sang ở bên nhà mình 1 thời gian, rồi cúng lễ mãi mới khỏi. Còn con dâu bà, mình gọi bằng mợ, bằng tuổi mình, mang bầu 2 lần đều sẩy thai, đêm nằm mơ toàn thấy 1 ông TQ đến cò ki trêu, sau đi xem bói bảo ở thổ có tàu bị đắm, phải lập miếu, giờ mợ ấy có 1 con nhỏ 5 tuổi và ra ở nơi khác rồi. Viết thêm chuyện về cụ trong xóm mình, cụ mất khoảng 15 năm rùi, ngày đó cụ mất phải giờ gì đó, không phải giờ tốt, đêm nào cũng nghe tiếng mở tủ, mở hòm của cụ ra, tỉnh dậy lại không thấy gì, nhà cụ phải nhờ 1 cụ 90 tuổi trong xóm sang ngủ 1 tháng rùi thuê người cúng lễ mới hết! Nhân kể chuyện này, kể luôn chuyện cười, ngày đó cụ có cái khăn nhưng mới đẹp, người ta bảo đốt đi, nhưng 1 cụ khác tiếc quá, dấu ở đầu giường nhưng lúc về lại quên, thế là đêm bà con gái cụ mất ấy chẳng may quờ phải, hét toáng lên tưởng cụ về thăm! Góp vui với các mẹ thế thui, đó là những chuyện mình được chứng kiến hoặc nghe kể lại nhưng 100% thật! Mình chưa gặp nhưng mình tin có thế giới âm! Chúc các mẹ vui vẻ! Ai có chuyện hay kể cho các mẹ thưởng thức nữa nhé!
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? hu hu, em sợ ma lắm mà lại đọc 1 lúc hết 8 trang thế này, đêm có 2 mẹ con thôi, ngủ thế nào đây. hu hu.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Cũng may là các bà ấy đều tưởng là nằm mơ cả thôi, hihi. Chỉ có một bà cũng hay cúng bái thì biết, nhưng bà ấy rất thành tâm, sáng sớm tự sang phòng thờ, thắp hương khấn khứa tên tuổi, mục đích đến nhà, và cả hứa hẹn sẽ chăm cháu cụ tốt nữa.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Ngày trước ông nội mình là 1 người rất tốt, gặp ai khó khăn cơ hàn đều móc túi cho đồ dù bản thân ông còn thiếu. Chú út đi nước ngoài về biếu ông cái mũ đội mùa đông rất ấm, ông cũng thích. Đến lúc ông mất, em họ ông đem về dùng vì thấy đẹp. Nhưng rồi chỉ được non tháng ông đem qua nhà trả lại, bảo đêm ông về đòi mấy lần, bảo cái này tôi thích, tôi k cho. Vậy là cô mình phải đem đốt đi. Và ông họ k còn mơ thấy ông nội mình nữa.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Ngày em bé, khi ông e mất, em ngủ với bà nội, giường bà kê sát cửa ra vào, nhà mặt phố, một đêm nghe có ai gọi tên mình nhỏ nhưng rất rõ ràng "Uyên ơi". Em ko thưa, chờ xem có gọi tiếng thứ 2 không, nhưng ko thấy gọi nữa. Năm ngoái em gái em nằm viện 103, đêm đầu tiên vào trông nó, đang lơ mơ cũng nghe thấy tiếng gọi như thế, cũng chỉ 1 lần. Tỉnh ngay lập tức. ngày xưa bà nội dặn : ai gọi một tiếng ko được thưa. E bị nói là có vong theo, năm kia mẹ em lên chùa làm lễ, đốt hình nhân thế mạng mà mặt hình nhân ko cháy, có bà mang vàng tiền ra đốt vào mặt hình nhân khấn: tha cho họ, người âm người trần không gần nhau được, nhưng vẫn không cháy. Giờ em cũng không dám đi xem ntn nữa vì sợ lắm ạ. Sau khi làm lễ ở chùa, vài ngày sau e về nhà mẹ đẻ buổi tối, tự nhiên con chó nhà em nó cứ nhìn đỉnh đầu em, chồm lên cắn, đớp như đớp không khí ấy, thái độ nó rất hằn học, gằm ghè một lúc lâu, mà nó ko hề chạm vào người e mặc dù lần nào em về nó cũng cào em xước hết cả người... e gái em cũng biết chuyện của em, 2 chị em sợ xanh mắt. Mà con chó ý em nuôi 7 năm rồi, chỉ đúng một lần duy nhất nó có thái độ ý, bình thường nó rất hiền. Có một ông thầy pháp, nói em ko tấy nốt ruồi ở bụng đi thì ko có con đâu, ông ý chỉ nhìn mặt em thôi nhé, gặp lần đầu tiên khi ông ý làm lễ nhập trạch cho cty e, em chưa tẩy vì chồng ko cho, nhưng 5 năm rồi chưa có thật.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mình có một lần gặp cảnh gần như mẹ này. Hồi xưa nhà mình ngủ mùa hè thường không đóng cửa vì tường cao, cổng cao mà các nhà xung quanh chỉ có 1 tầng (biết trộm ko vào được mà). Hôm đó nóng quá ngủ ngay cạnh cửa, ôm con mèo ngủ. Mèo nhà mình thì cực kỳ hiền luôn, mà con mèo ấy rất "ít nói", gần như không bao giờ thấy nó kêu. Thế mà hôm ấy đang ngủ tự dưng thấy nó kêu khác thường, mở mắt ra thấy nó xù lông, đuôi to như cái chổi, mắt long sòng sọc đang giận dữ khè vào... không khí. Nhìn vào phía cửa chỗ nó đang khè vào thì không thấy có gì, ngoài trời thì có trăng, cây cối im phăng phắc không có động tĩnh gì cả. Thế mà dỗ nó nằm xuống nó ko chịu nằm, cứ dựng đứng lên khè lấy khè để như đang có cái gì rất đáng sợ ngoài đó vậy. Dỗ mãi chẳng được mình kết luận là có ma, nó nhìn thấy còn mình thì không, thế là lại ngủ tiếp