Em vừa được nhận làm kế toán tổng hợp cho 1 công ty sản xuất hơn gần nửa tháng. Vô tình em mở facebook sếp biết được đang làm ng mẫu ảnh... nhiều lần anh ấy hỏi linh tinh, tiền case... Công ty đang gặp khó khăn về tài chính do nhiều khoản nợ khó đòi.... chị kế toán cũ chán làm nên nghỉ để em thay. Do mới vào nghề nên ko biết lắm, anh ấy bảo sẽ đào tạo lại từ đầu... Sếp ngày nào cũng gọi điện thoại hướng dẫn chỉ bảo em từ a đến z, anh ấy luôn quan tâm em. Anh ấy bảo sáng anh gọi công việc còn tối là nc tình cảm,... Em ko nghe...... Anh ấy hơn em 14 tuổi, chưa có vợ... Có lần em đến nhà mẹ anh ấy lĩnh tiền.. bà tỏ vẻ rất chiều em.... Nghe nói, mấy chị làm nhân viên kế toán ở đó cao nhất là 1 năm xin nghỉ.... thay kế toán liên tục.sêop khó tính.. Giờ em làm thế nào ạ ??? Em vừa chia tay ng iu Số em lận đận lắm, đi làm hầu như chỗ nào cũng khổ
Ðề: Tự nhiên em cảm thấy.... sợ sếp nghỉ việc thôi chị ơi, chưa ở đâu thấy kiểu sếp như thế này, ai đời lại "buổi tối nói chuyện công việc" bao giờ. Không sớm thì muộn cũng sinh chuyện!
Ðề: Tự nhiên em cảm thấy.... sợ sếp Nhưng sếp đó chưa lập gia đình mà. Cho hỏi bạn đã có gia đình chưa vậy ???
Ðề: Tự nhiên em cảm thấy.... sợ sếp Nếu bạn chủ đông không tiếp chuyện tình cảm thì có làm sao đâu, còn nếu sếp phản ứng thì mình hiểu ra ý đồ va bye bye...
Ðề: Tự nhiên em cảm thấy.... sợ sếp mình cũng nghĩ vậy, mình mới vào làm chưa có kinh nghiệm dc chỉ bảo tận tình cũng tốt mà, quan trọng là bản thân mình thôi
Ðề: Tự nhiên em cảm thấy.... sợ sếp Theo mình bạn cứ làm đi ạ. Mình vẫn sống theo lập trường của mình. Trong công việc mình cứ làm đúng trách nhiệm và vị trí của mình Còn những chuyện ngoài lề... những cái gì mình không thích thì có giới hạn thôi ạ...
Ðề: Tự nhiên em cảm thấy.... sợ sếp nên tìm công việc khác trong lúc này em gái à, vì trước sau nếu không đat mục đích thì sếp cũng sẽ kiếm cớ thay đổi nhân viên thôi
Ðề: Tự nhiên em cảm thấy.... sợ sếp làm được như thế khó lắm mẹ nó à, nhất là với sếp, tớ thì như thế tính bài chuồn thôi
Ðề: Tự nhiên em cảm thấy.... sợ sếp Theo mình thấy thì bỏ việc đi. Chỗ nào mình phải thấy làm việc thoải mái và phù hợp với mình thì mới có thể làm lâu được.
Ðề: Tự nhiên em cảm thấy.... sợ sếp Hoàn toàn đồng ý với bạn Ngô Thanh Thủy. Môi trường nào thoải mái và mình được đánh giá đúng thì làm thui. Vì mình đang bán sức lao động của mình mà. Chứ đâu phải đi ăn xin đâu .
Ðề: Tự nhiên em cảm thấy.... sợ sếp Hôm nay anh ấy làm hết việc cho em, chiều rủ đến nhà để biết nhà cửa, còn nói ý tứ muốn có vợ nữa. Mẹ anh ấy cứ ngồi đó khen........ thật sự em ko thích. Nói cũng chết mà ko cũng chả xong, tay nghề em lại chưa vững nữa
Ðề: Tự nhiên em cảm thấy.... sợ sếp Hôm nay anh ấy làm hết việc cho em, chiều rủ đến nhà để biết nhà cửa, còn nói ý tứ muốn có vợ nữa. Mẹ anh ấy cứ ngồi đó khen........ thật sự em ko thích. Nói cũng chết mà ko cũng chả xong, tay nghề em lại chưa vững nữa
Ðề: Tự nhiên em cảm thấy.... sợ sếp Ui bạn ơi, chỉ có chỗ nào mà công tư riêng biệt thì nơi đấy mới là nơi bạn chọn để làm việc thôi. Còn cứ nhập nhằng thế này thì chắc phải rút lui thôi bạn ! Nếu cứ ở lâu thế nào cũng có chuyện làm bạn khó xử hơn nữa cơ đấy, hic hic
Ðề: Tự nhiên em cảm thấy.... sợ sếp Mình thấy chẳng vấn đề gì cả, kể cả ông ấy có tình cảm gì với bạn thì đó cũng là chuyện bình thường, trai chưa vợ, gái chưa chồng hẹn hò cũng có sao. Nếu bạn ko thích thì tiếp xúc ở mức xã giao thôi, ngoài công việc thì ko nhận lời mời uống cafe, ăn riêng tư, tránh những lúc chỉ có 2 người bản lĩnh lên bạn ah,
Ðề: Tự nhiên em cảm thấy.... sợ sếp Cứ làm đi bạn nhé, Mình còn được sếp tặng quà, mà trong khi đó phòng mình nhiều ng nhé, tặng công khai, nên đến tai vợ sếp, mình bị vợ sếp nói rồi nè., nhưng mình vẫn nghiêm túc làm thôi. quan trọng là ở mình ấy. mình cứng rắn nghiêm túc thì ko ai làm dc gì đâu.