Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Hic. Chồng 28tr, vợ 5tr mà không để dành được đồng nào à. Chẳng bù cho nhà mình lương 2 vợ chồng có được 10tr, chẳng đủ ăn tiêu nói gì đến mua nhà.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Ôi, vc bạn thu nhập thế là ổn rồi còn gì, nhiều thế mà vẫn ko tiết kiệm đc đồng nào thì xem lại cách chi tiêu của 2 bạn. Vc tớ thu nhập tháng có hơn 10tr mà vẫn tiết kiệm đc vai triệu roài đấy .
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. mua được cái nhà coi như có chỗ cố định còn hơn nay đi thuê nhà mai lại thuê nhà cũng mệt mỏi hơn cả trả nợ ấy chứ mẹ nó ạ.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Lương 2 VC bạn so với mặt bằng chung là ổn rồi. Bạn cố gắng cân đối, kiểm soát chi tiêu là TK được ngay đấy mà.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. vâng nếu chỉ chi tiêu không thì không vấn đề gì, nhưng chẳng hiểu sao cứ việc này việc kia nó xảy đến chị ah
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. 2 vc nhà mình tổng cộng được 8tr. Ngoài ra linh tinh vừa đủ chồng xăng xe, thuốc lá, điện thoại. Nhà có 2vc, mẹ chồng, 1 con nhỏ 4 tuổi. Bà góp thêm tháng 700k. Mỗi tháng đang phải tiết kiệm cho được 3tr trả nợ làm nhà. Làm nổi không nhỉ. (Rứa mà cũng được 2 tháng rồi)
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Đó, mẹ nó làm được rồi đó. Nhà tớ 2vc, 1 con 4 tuổi thu nhập 12tr trong đó 5tr trả nợ (chơi chứng khoán thua lỗ), 1tr tiết kiệm hàng tháng. Nói chung cũng co kéo được. Muốn tăng thu nhập mà chưa nghĩ ra làm gì.. May mà có nhà ở, không phải thuê
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. hơ hơ, các mẹ còn có tiết kiệm, còn tớ, muốn cũng ko được, thôi, mỗi người mỗi cảnh mà! Các mẹ có nhu cầu ủng hộ tớ với nhé!
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. năm nay nói chung là khó khăn các mẹ ah,k fai riêng nhà nào mà đại đa số nhà nhà,người người,các doanh nghiệp đầu khó khăn các mẹ ah. mong qua nhanh khủng hoảng kinh tế nhanh để nhìn thấy tí hào quang các mẹ ah
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Mình thì khủng hoảng chứ nhiều nhà vẫn giàu lắm, hôm nó đọc bài báo : Cua 5t một con mà còn hết hàng đấy
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Mình cũng chán kinh khủng.Mình buôn bán mà còn không đủ tiền thuê nha.Hết sạch không có dự trữ được đồng nào trong nhà
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Uh, trưa nay cũng vừa đọc bài ý, đúng là người ăn ko hết kẻ lần chẳng ra. 1 bữa của người ta bằng cả tháng của mình
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. đúng ruì, nhà nào giầu thì vẫn cứ giầu thui, chứ làm công ăn lương như mình thì mới lo chứ
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ. Nhà mẹ nó trên 33tr/tháng so với mặt bằng chung là tương đối cao mà ko TK được thì cũng phải xem lại cách chi tiêu, trừ khi ở nhà thuê và tháng nào cũng đi du lịch tẹt ga