Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Chi phí 1 tháng cho 1 chiếc xe tầm 5-700 triệu là 6 triệu, xe đắt hơn thi chi phí cũng đắt hơn khi hỏng hóc, bảo dưỡng. Mẹ nó nên cân nhắc kỹ, nếu ko phải về quê nào ngoài HN thì ko nên mua xe, đi taxi tiện hơn nhiều mà đỡ mệt đầu, tiền mua xe tính sơ sơ mang gửi tkiem thì lãi hàng tháng cũng thừa đi taxi. Nhg nếu có quê thì rất tiện, chắc các mẹ có quê có xe đều đồng ý với tớ điểm này. Mà nếu nhà mẹ nó dư dả quá thì chả tội j ko sắm 1 cái cho nó tăng chất lượng cuộc sống. Tóm lại là tùy khả năng và mục đích sử dụng thôi, một khi đã thích chắc ko thể ko nhích đc rồi hehe. Chúcmej nó sớm có qđịnh đúng đắn!
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Tổng chi phí cho một tháng cho một em vào tầm 6 triệu mẹ nó ạ ! Có thể dưới một chút nếu đi ít hoặc xe tiết kiệm xăng. Nhưng thường là khoảng đó he he
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Đi ô tô là an toàn nhất, đó cũng là niềm mơ ước của vợ chồng mình!
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? em cũng có điều kiện thì cũng mua nhưng mơ mảnh đất cắm rùi đã
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Mẹ này chắc nghiên cứu nát quyển cha giàu- cha nghèo rồi đây... Mình cũng đồng quan điểm, tuổi của mình còn đang sung sức kiếm tiền gây dựng 1 gốc tài chính vững chắc rồi hưởng thụ cũng chưa muộn... Nay có việc làm vậy chứ biết ngày mai sẽ ra sao, sau này có nhà rồi chắc mình cũng vẫn phấn đấu mua 1 căn nữa cho thuê....
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? có xe riêng đều là niềm mơ ước của nhiều người mà các chị , đi ra đường an toàn không lo khói bụi ,mưa ,nắng.Hj. Nhưng phải có muốn là được đâu còn phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác nữa như tình hình tài chính, đường xá , chi phí sủ dụng... mà căn cứ vào đó thì thấy ước mơ của mình xa vời quá các mẹ à
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Mua đi chị ah cho nó tiện, sống được mấy đâu mà, phải hưởng thụ chứ, hai vợ chồng em đang phấn đấu đây
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Có xe riêng là niềm mơ ước của vc mình. Nhưng ngẫm lại, nhà cửa ổn định rồi, lo trả nợ ít ít. Chồng đi làm gần nhà, vợ thì chắc là ko đi mấy. Mua otô chỉ để đi chơi (nội ngoại gần ) mà chi phí hàng tháng thì sẽ chiếm mất 1 lương. Híc. Thôi thì nhịn vậy
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Nếu thu nhập hai vợ chồng bạn ở mức cao thì nên mua xe, xe cộ bây giờ coi như là phương tiện phục vụ mình. Chi phí một tháng nếu sử dụng ít cũng ko tốn lắm đâu. Gửi xe: 1200-1500K Tiền xăng: 2000K-2500K (tùy mục đích đi lại) Chi phí khác: trung bình 1000K/tháng (chia đều trong năm) TB xoay quanh khoảng 4-5 triệu/tháng thôi. Nếu bạn có quê ở xa thì rất là tiện trong việc đi lại.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? e chưa ra trường chưa chồng con,gd e và ny đều bt nói chung là sau cũng ko giúp dc,tự thân vận đông thôi,nhưng cứ đặt cục gạch ở đây để học tập các chị,lấy mục tiêu phấn đấu 5ting
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Mình thấy nếu sử dụng ít thì đúng là chả tốn lắm đâu. Nhà mình ko phải gửi xe và cũng ít đi (chủ yếu là cuối tuần đi chơi, về quê thôi chứ đi làm trong nội thành HN thì đi xe máy còn đỡ mệt hơn đi ô tô), mỗi tháng chỉ hết chừng 2-3 triệu thôi mà. Nhưng quan trọng khi đi xe là phải nắm rõ và chấp hành tốt luật giao thông, chứ cứ sểnh ra là mất tiền triệu với các chú áo vàng ngay đấy, khoản này mà ko cẩn thận thì còn tốn hơn cả khoản nuôi xe ấy chứ
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Giờ mua hay không nó phụ thuộc vào thu nhập cũng như nhu cầu của gia đình bạn. Bạn và chồng kiém được bao nhiều hàng tháng, tổng thu nhập ( lương, lãi ngân hàng ... ) 2vc có đến được 40-50tr không? Theo mình được vậy hẵng nghĩ chuyện mua xe. Như nhà mình nhé: Cách đây 3 năm hai vợ chồng vẫn đi thuê nhà, thu nhập thì độ 50-70tr/tháng. Ai cũng bảo không ai như vc nhà mày, nhà chưa có đi thuê cái rẻ thôi chứ lại thuê cái chung cư 5-6tr/tháng, rồi lại đi mua ô tô, nghĩ mình hão , sĩ.... bảo rằng thà vay mượn thêm rồi + với 600triệu tiền ô tô là mua được cái nhà xập xệ mà ở.... nhưng thực tế chỉ mình mới hiểu nó tiện lợi như thế nào. Hằng ngày chồng đưa vợ đi làm, đưa cả con nhỏ và giúp việc đi cùng vì nhà ngoại cạnh cơ quan mình. Ngoài ra bất cứ lúc nào muốn về quê chơi là đi , không sợ mưa nắng, con mình 1th là đi chơi đây đó rồi, mưa không đến mặt nắng không đến đầu. Điều quan trọng nữa là công việc của chồng mình có lúc hay đi chỗ này chỗ kia, đường xa, đi cái ô tô an toàn và văn minh hơn hẳn, bảo đảm sức khoẻ, con nhỏ thì có chỗ để những đồ lủng củng. Có thể nếu không mua ô tô thì sau 2 năm là mình có 1 cái nhà nhưng giờ đến 3 năm mình mới có cái nhà chung cư bé bé. Và cho chọn lựa lại mình vẫn mua ô tô trước. Thế nên chủ top xem nhu cầu nhà mình là gì nhé, trước tiên cứ phải có tiền nuôi con xế hộp này đã, không đi nhiều thì tháng nào cũng mất bét là 2tr tiền xăng đấy, ngoài ra thi thoảng sửa thôi chứ không đến nỗi mất nhiều tiền sửa đâu. Mà không cần mua xe sịn quá, nếu thừa tiền mua xe sịn chắc cũng không phải lăn tăn lên đây hỏi rồi phải không. Nên mua 1 con 7 chỗ tầm dưới 1 tỷ cũng nhiều lắm, như con Caren của Kia ý, độ 600-700tr. Thế nha, có gì chủ top thông báo cho cả nhà chia vui.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Nếu mẹ nó ko phải thuê nhà, thu nhập ổn định, có đủ tiền mua xe ko phải vay mượn ai thì mình nghĩ nên mua. Xe cộ là phương tiện để phục vụ mình để hưởng thụ cuộc sống. Có xe đi lại cực kỳ thuận tiện nhất là các mẹ có con nhỏ tất cả các thứ của con (kể cả xe đạp hay nồi nấu cháo của con cho đến cái bô) đi về quê hay đi du lịch vứt tất lên xe. Cho dù nội ngoại nhà mẹ nó có ở Hà Nội tất thì những dịp lễ, tết bắt taxi đi đâu rất khó và bất tiện hoặc đi du lịch thì thuê xe lái xe lại phải chờ đợi mình. Tóm lại là tớ thấy như thế, đôi lời góp ý với bạn
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Tớ cũng thấy nếu công việc ko quá cần thì chưa nên mua ô tô. Tớ thích đầu tư vào tài sản để nó sinh ra tài sản, ô tô với tớ đang là tiêu sản. Hơn nữa thi thoảng về quê hay đi chơi tớ thích thuê xe có lái hơn. Tính ra chi phí rẻ hơn nuôi 1 em ô tô mà các lão chồng đõ phải lo lái xe ròi ko được nhậu với anh em họ hàng. Tất nhiên nếu có nhiều tài sản rồi thì nên mua ô tô và có lái xe riêng, cái này là hưởng thụ cuộc sống khi mình đã giàu ạ.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Hehe, thì thế, có đọc nhưng cũng chưa đến mức nghiên cứu mẹ nó ah. Bây giờ mua ô tô xong mỗi tháng chi phí vài triệu vào đấy, mấy năm nữa xe đời mới ra, liệu có chạy theo mà mua cái khác xịn hơn không? Đi xong lại phải tính chuyện tiết kiệm xăng. Xong rồi lúc cần tiền làm việc lớn thì lại chả có (đời biết đâu chữ ngờ). Vài năm thấy chán rồi lại bán đi về với cái xe máy thì còn ôi riêu hơn. Thu nhập tốt cứ cắm vài mảnh đất đến khi nào mà chỉ cần đi chơi, ko phải suy nghĩ về tiền thì muốn mua gì thì mua, tiêu gì thì tiêu. Hôm nọ mình có được nghe 1 người nói 1 câu mà mình về nhớ mãi: Để xem người nào đó có giàu hay không thì phải xem người đó nếu không lao động nữa, thì sống theo cách người ta muốn được bao nhiêu lâu? Hic, mình giật mình thấy rằng nếu như mình bây giờ mà không lao động nữa, mình sống bằng tài sản mình đang có theo đúng mức sống bây giờ thì chỉ được gần 2 năm huhuhu Thế là lại phải phấn đấu thôi, cày cuốc ra được 1 cái nhà nữa để đến khi có vấn đề gì thì ko cần làm gì cũng vẫn có chút ít tiền ngoài tiền lương hưu.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? sau 1 thời gian đi tìm đất cát mệt mỏi, xã tớ đg thuyết phục mua ô tô, có ô tô cũng tiện đủ thứ.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Có oto thì ngoài chi phí về chỗ gửi, sửa chữa, nâng cấp thì phát sinh nhiều chi phí hơn quanh nó vì cuối tuần lại "phải" đi chơi. Chơi gần thì chán mà xa thì tốn. Nhà mình mỗi tháng cứ đổ xăng 2 lần. Gần hết lại đổ. Thú7, CN nào cũng khóa cửa để đi với em xe. Đời cũng sướng vì lúc đi thì tạm quên vụ đổ xăng.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Nếu bạn có ý định mua xe chỉ "đi đâu đó mỗi cuối tuần để đỡ nguy hiểm và ô nhiễm…” thì mình khuyên bạn nên kiểm tra lại xem mình đã : - có nhà riêng. - có ít nhất vài trăm triệu gửi TK (đề phòng lúc khó khăn còn có tiền nuôi xe). - có thu nhập sau khi trừ chi phí sinh hoạt còn > 4-5 triệu/tháng. thì hãy nghĩ đến chuyện mua xe nhé! Mình nói như thế vì nhà mình đã từng có xe riêng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên và anh xã còn dùng xe thường xuyên đi giao dịch khách hàng. Vậy mà 1 năm nay anh xã nghỉ ở nhà, xe chỉ dùng về quê 2-3 lần/năm và đi chơi cuối tuần. Mỗi tháng hết: - gửi xe (1000k-1500k. Mới đầu gửi 1500k, sau có chỗ gửi gần hơn mà hết có 1000k) - Xăng: đi ít thì trên dưới 2000k. Lúc nào anh xã đi giao dịch nhiều thì 4000-5000k. - Bảo hiểm: hơn 20 triệu/năm - Các loại phí khác (cầu đường, giao thông...) - Sửa chữa (nếu là xe cũ)... Mình thấy rất lãng phí nên quyết định bán xe. Lúc nào cần thì thuê xe tự lái hoặc taxi. Vậy là vừa ko mất chi phí nuôi chiếc xe đó mà hàng tháng còn được thêm tiển gửi TK
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? nuôi còn tốn gần bằng nuôi 1 nhóc đấy mẹ nó ah,gủi xe 1,5tr , xăng đi bt đi làm 3 tr ,bảo dưỡng rửa xe thỉnh thoảng cứ tb 1,5tr nữa thế là 1 thàng 6tr rồi chưa kể đi đâu cũng bất tiện nữa không có chỗ gửi xe...zzzzz
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? ôi mà có xe thì ko lo ko có tiền sửa,ko lo về bất kì vấn đề gì đâu mẹ nó ạ.