Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá Ngoài ra các mẹ có thể tới: Viện hoá học công nghiệp Việt Nam/ Trung tâm kỹ thuật môi trường và an toàn hoá chất để kiểm tra mẫu nước nhà mình. Địa chỉ : P27, số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. CHị mình làm bên này nên có thể được giảm giá test nước. Mình có thể gợi ý cho mọi người 1 chút trước khi đi test nước nhé: Có 2 loại test nước là: 1. Nước sinh hoạt với 99 chỉ tiêu với tổng giá lên tới 24,596,000VNĐ( cả VAT) cho 1 lần test tất cả 99 chỉ tiêu. 2. Nước ăn uống với 35 chỉ tiêu : giá là 2,860,000 cho 35 chỉ tiêu. Chính vì chi phí đắt đỏ như vậy nên khi test chúng ta thường test những chỉ tiêu nguy hại nhất như: - Asen : 100k 1 phát - Mangan: 70k/ phát - Amoni: 70k/ 1 lần - Độ PH: 40k/1 lần - Sắt: 70k/1 test - Chì: 70k - Clo dư:80k - Ecoli :120k Các mẹ lưu ý trước khi đi test và sau đó chọn cho mình phương án xử lý hợp lý nhất nhé.
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá mình tưởng nước ăn uống phải test nhiều chỉ tiêu hơn nước sinh hoạt chứ nhỉ??? nước sinh hoạt thì chỉ để tắm giặt thôi mà, nước ăn uống mới quan trọng nhất. Với lại 35 chỉ tiêu mà gần 3 triệu, sao 99 chỉ tiêu lại đến 24 triệu cơ à, ặc ặc
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá Chào các mẹ! Đọc thông tin các mẹ nói em cũng xin chia sẻ 1 chút! Nhà em thuê nhà ở khu Khương Trung- Gần Bùi Xương Trạch. Nguồn nước là nước máy nhưng nhà em phải bơm vào bể ngầm sau đó cho chảy từ bể ngầm lên tum. Mà cái bể ngầm thì em mở ra mấy lần, toàn gián, kiến.... em đã làm mọi cách rồi mà ko sao hết được. Cũng may em làm bên công ty phân phối về máy lọc nước nên khi biết có bầu bé Nhót, em lắp luôn 1 cái. Em chưa đi xét nghiệm nước nhưng cảm giác đầu tiên là nước mất hẳn mùi clo và ko còn mùi hơi tanh như trước kia nữa. Lúc em xả nước từ vòi ra em thấy hơi có bọt lăn tăn, để 1 lúc thì cốc nước trong hoàn toàn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng máy lọc nhưng theo em thì nano nhiều ưu điểm hơn vì ko phải dùng điện( nước với điện, em rất sợ nguy hiểm) mà cũng ko có nước thải. Nếu các mẹ cần tư vấn gì thêm thì cứ ới em ạ. Nếu các mẹ cần lắp máy, em sẽ có những ưu đãi đặc biệt cho các mẹ. Hoặc chúng ta sẽ cùng đi xét nghiệm nước sau khi đã lọc xong, như vậy cũng yên tâm hơn phải ko các mẹ!
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá Nghe nói ở khu Đầm Trấu nước cũng bẩn kinh. Có đợt còn nổi váng mầu đen như nhựa đường ý. Còn mỗi lần xả bể thì thôi rồi, bùn đất thối kinh khủng. Lo cho sức khỏe của bọn trẻ con quá.
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá đầm trấu nghe quen quá sao nước lại bẩn vậy ạ ,bẩn vậy thì sao mà ăn uống sinh hoạt được mẹ nó nhỉ?
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá Nói chung là nhà nào cũng có bể chứa nên nó cũng lắng xuống rồi. Chứ dùng trực tiếp thì kinh lắm. Nhìn nước thì có vẻ trong, sạch nhưng thực chất là đã bị ô nhiếm, các chất độc hại chả nhìn được bằng mắt thường đâu. Mọi người thấy nó sạch hay bẩn cũng chỉ phán qua lớp bùn đất thôi.
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá bạn zubi nói quá chuẩn luôn. chỉ nhìn thấy các loại cặn, rêu... thôi, còn các chất độc hại như asen và kim loại nặng thì không nhìn được, và nó cũng ko mùi luôn
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá Mẹ nó lắp máy lọc nc đi tầm 3-5 triệu tuỳ loại nhé! Nc ở HN này hiếm có vùng nào mà ko ôi nhiễm đâu. Nhà tớ trc có ng lớn thì ko sao, từ ngày có con tớ phải đầu tư ngay quả máy lọc nc cho yên tâm! Tớ xét nghiệm lại nc nhà tớ sau khi dùng máy lọc nc các chỉ số đều trong giới hạn cho phép! Mà trc phích nước nhà tớ lắng cặn ghê lăm, giờ thì sạch bong và trắng tinh các mẹ nhé!
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá Tớ cũng chả buôn bán máy lọc nước, cũng chả kinh doanh gì mấy món xét nghiệm nc cả! Nhưng mẹ nào cần chỗ xét nghiệm nc thì tớ gthiệu cho, giá mềm và hợp lý lắm! Tớ quen 1 chị bạn làm ở phòng thí nghiệm mà!
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá Huhu. Nhà em ở Đông Anh (chỗ KCN Thăng Long) tình trạng ô nhiễm em nghĩ là cũng ghê lém rùi. Tuy KCN là KCN công nghệ cao của Nhật, có nhà máy lọc nước gần đó. Mang lại lợi ích kinh tế và giúp nhiều người có việc. Nhưng mà không khí và nguồn nước không tránh khỏi ô nhiễm. Có nhiều lần em đi qua KCN mà gần như không thở được (cảm giác như khói đốt rơm rạ) mà khu em còn lúa đâu mà đốt . Rùi nước thì mùi clo kinh khủng. Hậu quả. Các cây xanh nhiều cây không sống được. Ngày càng có nhiều người mắc bệnh ung thu ở 3 xã liền kề và cả làng em nữa .
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá Chỗ nhà mình cũng bị ô nhiễm nước vì nhiều khu công nghiệp, lại còn cả bãi rác nữa hic
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá Đấy là báo giá có đóng dấu của Viện gửi cho mình. Haiz nói chung là chỉ cần test nguồn nước của 1 nhà máy nơi cung cấp nước cho khu vực mình đang sinh sống là biết ngay nó như thế nào. Tốt nhất là nên kêu gọi cô dì chú bác đóng góp tiền chung để đi test nước.
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá Bói ra ma quét nhà ra rác, nước cả VN này đều ô nhiễm hết khỏi phải xét nghiệm làm gì cho tốn tiền, mẹ nó cứ mua máy lọc nước về mà dùng cho an toàn! Chớ mua của thằng Kagaru nhá cho nó bán ít đi ko thừa tiền C1 nó lại quảng cáo cho thì thần kinh luôn!
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá làm sao để biết nước ô nhiễm mẹ nó nếu đang dùng nước máy ạ?
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá Nước ở VN đâu cũng bị nhiễm bẩn, không bị nhiễm chất nọ thì chất kia kể cả nước máy bạn đang dùng nữa. Tốt nhất bạn nên mua 1 cái máy lọc nước mà dùng cho yên tâm.
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá Nghe mẹ nó nói mà em run quá Đến nước sinh hoạt còn không đảm bảo thế này thì thế hệ con cháu chúng ta làm sao có sức khỏe tốt được bây giờ?
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá hic,em còn đang sợ nước đóng bình cũng bị nhiễm bẩn.để khoảng 2 tuần ko uống hết thấy nó có bám rêu,
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá Máy lọc nước bây giờ cũng đủ chủng loại, biết dùng loại nào tốt bây giờ? hic
Ðề: Sợ quá! nước nhà em bị ô nhiễm, lo cho con quá không ngờ vấn đề của nhà em lại là vấn đề của mọi nhà như thế. Sau đợt em làm XN nước nhà em thì chị gái em cũng đi làm XN nước, chỉ tiêu còn vượt kinh khủng hơn cả nhà em (asen cao gấp 10 lần). Nhà chị em ở khu Mai Dịch. Máy lọc nước thì em cũng đang tham khảo thị trường, quảng cáo thì cái nào cũng tốt, nhưng lắp vào cứ phải làm lại test nước thì mới tin tưởng tuyệt đối được. Giá cả thì vô cùng, em chỉ tìm kiếm những loại nào chừng 3 triệu trở lại, khảo sát thị trường một vòng, có thông tin em sẽ comment lại cho các bố mẹ quan tâm