Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) mưa lại mưa rồi, chúc mọi người may mắn đến như mưa rơi nhe!
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Ko mở cửa hàng ở nhà buồn buồn tay chân click vô mấy nhà lại oder thêm 1 số đồ thứ 2 nhận hàng... hihi
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Buồn: 1. Khách đặt hàng xong khi gọi lại để giao hàng thì tò te tí. Từ hôm thứ 2 đến giờ mình và bạn ship hàng liên tục gọi lại nhưng vẫn ko thể kết nối. Chịu, ko hiểu thế nào????? 2. Khách hàng gọi điện, hỏi han ko dưới 5 lần, mình tư vấn tận tình cặn kẽ. Đồng ý mua hàng, ship đến nơi, đòi thử, ok - mình đồng ý, thử xong đưa ra 1 yêu cầu vô lý nên mình ko thể đáp ứng nổi là đòi máy phải rung như máy massage tan mỡ bụng, lại còn phải có đầu máy gật xuống ngẩng lên và xoay xoay nữa. Bó tay! Máy massage mặt mà muốn rung như máy massage bụng thì còn gì là mặt nữa. Vui: 1. Sáng sớm, một giọng nam gọi hỏi tư vấn máy MYM, gọi mình là bạn. Hẹn mình là đến trưa sẽ đến xem hàng. Mình hẹn khi nào tới nơi thì gọi mình đón vì nhà mình ở chung cư quân đội, có bốt gác, sợ bạn ý ngại ko vào. Trưa, bạn ý tới nơi gọi cho mình bảo "Chỗ em còn làm việc ko, anh tới nơi rồi". Mình bảo " Chờ em xuống đón nhé". Mình xuống tới nơi, nhìn quanh quất thấy có một boy đẹp trai đang đứng ở sảnh. Mình phải lấy điện thoại ra gọi xem có đúng ko. Boy ấy nhìn điện thoại xong thì tiến lại, bẽn lẽn: "Nghe giọng chị qua điện thoại trẻ quá, em cứ tưởng..." Hehe, đây ko phải là lần đầu tiên mình bị gọi nhầm tuổi. Các chàng mua MYM tặng bạn gái, gọi điện cứ gọi mình là em xưng anh ngọt xớt, xong galang bảo để anh qua lấy, lúc đến nơi vội vàng thanh minh là giọng chị trẻ quá. Có chàng mua tặng bạn gái nhưng thỉnh thoảng vẫn đòi dùng ké, xong tự khai ra với mình, hehe. 2. Hôm nay có 1 khách hàng nhận hàng xong một lúc thì gọi ngay cho mình để OD thêm 1 MYM nữa nên hôm nay mình có 4 OD.(u)
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Em nghe điện thoại thì toàn bị nhầm là >40 tuổi, vì em bị xoang nên hay ngạt mũi, giọng lại khàn khàn... hix, ko trong trrẻo đáng yêu
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) chiều thư thái chắc dành thời gian ghó nghiêng shopping xem có tậu được cái váy nào không
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) cố lên mẹ cháu ..............chúc chị có nhiều niềm vui và hạnh phúc
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) lậy trời lậy trời bán đc hàng, đợt này kinh tế khó khăn bán chậm quá
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) nhà em hum nay vẫn đang zero od. Có khách hỏi nhưng ko giao đc nên cancel rùi hic
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Bên nhà mình cũng chậm. Hnay sếp hỏi: sao dạo này bán chậm thế? Hic hic..............
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) E cả tháng nay bán hàng chán Từ hôm qua đến giờ chẳng có ai vào nhà. E chán cũng chẳng vào kìa.
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Em thì hầu như ngày nào cũng có oder nhưng công nhận các mẹ chi tiêu dè dặt hơn mấy tháng trước, bán chậm
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) cố lên em đừng nản kiên trì lên nhé!chúc em buôn bán đắt hàng.
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Cuối tuần, chắc cũng ít mẹ lướt web, chúc các mẹ nhiều od nhé!
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) thời gian này hầu như ai cũng than vãn nhỉ! Hôm qua em nghỉ bán, cũng tranh thủ có 3od, hôm nay thì không biết, hiih, chưa có gì cả! Chúc cá mẹ đắt hàng nhé!(u)
Ðề: Nhật ký mua - bán hàng online (Tầng 2) Ôi, ngồi vêu đây! Chiều tối qua có khách đặt 1 od, sáng nay mải làm suýt quên xừ mất. NV đang đi giao rồi, hẳn cái máy lọc nước mà hihi.... KHÔNG biết xong chưa mà chưa thấy NV về...