Ðề: Thời buổi kinh tế khó khăn Thôi thì cố phải tồn tại thôi. Nhờ có diễn đàn LCM mà vẫn sống đc qua ngày lạc quan lên các Bố & Mẹ ơi. LCM muôn năm....
Ðề: Thời buổi kinh tế khó khăn Tình hình kinh tế năm nay ai cũng vậy mà, có phải riêng một mình mẹ đâu? Phải cố gắng thôi, cứ tự tin hướng về phía trước!!!
Theo dự đoán của tó phải 3 năm nữa nền kinh tế mới sáng sủa được, năm nay hay sang năm vẫn còn ảm đạm lắm.
Ðề: Thời buổi kinh tế khó khăn Sao Thái Bạch là còn đở. Tui bị sao Thái Giám nè..he..he. Chắc sang năm đi làm cái bang quá
Ðề: Thời buổi kinh tế khó khăn Híc, cố lên mẹ nó ơi. Sau cơn mưa trời lại sáng mà . Thời gian tới kiểu gì cũng khởi sắc hơn .
Ðề: Thời buổi kinh tế khó khăn hix hix, quán nhà mình thì ảm đảm quá, đang chuẩn bị làm chương trình mua 1 tặng 1 cho các mẹ trên này ủng hộ cho nó nhộn nhịp hơn đây, mẹ indaiduongxanh ơi, in cho tớ 1 cái poster giám giá nhé, nội dung tớ sẽ pm
Ðề: Thời buổi kinh tế khó khăn em cũng sao thái bạch đây. làm đồng nào tiêu hết đồng đấy, còn nợ nần chưa trả hết, công việc thì ko khá khẩm, kinh doanh thì chán, nói chung ko ra đâu vào đâu
Ðề: Thời buổi kinh tế khó khăn hôm qua em có xem clip bài giảng của một thầy Lê Thẩm Dương, em thấy rất hay ạ. Giờ cái gì cũng khó khăn, sinh viên năm cuối như em cảm thấy khả năng xin việc rất thấp. Lo lắng lắm ạ, mong kinh tế phục hồi, mọi người đỡ vất vả.