Ðề: Dạy con gái cấp 2 Mình có ý này, kinh nghiệm từ đứa em gái kém 15 tuổi. Mình vào làm vả rủ nó làm việc cùng mình. Xong thì khen hoặc kể chuyện theo kiểu. Ngày xưa các bạn toàn đòi đến nhà chị chơi vì nhà chị sạch, đẹp, nhiều đồ ăn ngon. hehe
Ðề: Dạy con gái cấp 2 Đây là sự thay đổi tâm lí lứa tuổi chị ạ. Nó bị tác động từ nhiều yếu tố. Chỉ qua giai đoạn lớp 8 - lớp 9 là con sẽ trở về với trạng thái bình thường. Nhưng để giữ con qua 2 năm học này, rất cần có sự nỗ lực của các gia đình. Nhưng không thể rắn quá chị ạ, phải kết hợp cả nhu lẫn cương. Vừa động viên, vừa khích lệ mà cũng vừa phải mang tính chất nghiêm khắc với con. VD: chị có thể động viên con ngày nghỉ mời các bạn đến chơi nếu như tuần học đó được GV đánh giá tích cực -> vừa quản lí được con, vừa tiếp xúc được với bạn bè của con.
Ðề: Dạy con gái cấp 2 Cảm ơn Dinhhanh_hh nhiều, lúc nào mình sẽ điện thoại trao đổi và nhờ cô Hoa xem sao. Nhiều lúc con gái mình hay quên lắm lắm ý, mà ko phải là tg gần đây đâu nhé. Từ khi con gái còn học mẫu giáo cấp tiểu học cơ mất sách vở, đồ dùng học tập, cá nhân.... Nhiều khi con ko cố tình đâu, nhiều lần mình nhờ con lên phòng ấy cho mẹ 2-3 món đồ con lên tới nơi lấy 1 thứ rồi xuống, xuống mẹ nhắc con chỉ cười cười biết lối. Nói thật có lần mình còn định đưa con đi khám tâm lý cơ, sau đó bạn tớ gàn vì cũng có nhiều ảnh hưởng nên mình lại thôi. Mà cháu ko phải là đứa ko thông minh, khi cháu tập trung làm việc gì cũng rất tốt, kết quả học tập của cháu cũng khá. Trước đây khi học tiểu học thì top 5 của lớp, bg lên cấp 2 vào lớp chọn số 1 của khổi cháu cũng trong top 10 đấy chứ. Nhưng không hiêu vì sao lại vậy chứ, nhiều lúc bực mình và buồn lắm.
Ðề: Dạy con gái cấp 2 Hic, chân thành chia sẻ với hoàn cảnh của chị...Cái tuổi ẩm ương này rất dễ tự ái, phải khéo léo tạo tin tưởng nơi con và luôn tỏ ra tôn trọng ý kiến bọn nó thì nó sẽ nghe lời chị thôi... http://www.lamchame.com/forum/showt...n-Tiếng-Anh-Tin-học-văn-phòng-Ôn-thi-Đại-học-!!!
Ðề: Dạy con gái cấp 2 Hãy gần gũi yêu thương cho con thấy tình yêu thương của một người mẹ, không phải là áp đặt bắt con phải làm theo những gì mình cho là phải. Hãy là người tư vấn tin cậy giúp con tự ý thức, tự nhận thức được nên làm gì và phải làm gì. Ở tuổi này các con thường không thích làm theo những gì người lớn bảo, thậm chí là làm ngược lại, nếu chị càng nói nhiều thì con sẽ càng làm quá lên. Chị hãy chọn lúc vui vẻ để tâm sự với con, cho con thấy được những tấm gương cả tốt cả xấu giúp con phân biệt nên làm gì. Đừng nói nhiều lần về một vấn đề con làm sai, hãy chỉ nhắc nhở con một cùng lắm là hai lần, hãy để con tự giác. Chị cũng có thể nhờ người xung quanh gần gũi với con (như bạn bè chẳng hạn) tác động lên con thì sẽ tốt hơn.
Ðề: Dạy con gái cấp 2 Chào các mẹ thân mến!mình là cô giáo dạy văn câp 2,có kinh nghiêm bồi dưỡng cho hoc sinh từ yếu để trở thành khá giỏi,đồng thời còn luôn kết hợp bỗi dưỡng những tình cảm tốt đẹp cho trẻ.Mẹ nào có vướng măc về viêc dạy văn cho con thì a lô cho mình nhé ĐT của mình:0976588487
Ðề: Dạy con gái cấp 2 ]Chào các mẹ thân mến!mình là cô giáo dạy văn câp 2,có kinh nghiêm bồi dưỡng cho hoc sinh từ yếu để trở thành khá giỏi,đồng thời còn luôn kết hợp bỗi dưỡng những tình cảm tốt đẹp cho trẻ.Mẹ nào có vướng măc về viêc dạy văn cho con thì a lô cho mình nhé ĐT của mình:0976588487
Ðề: Dạy con gái cấp 2 Đây cũng không phải là trường hợp cá biệt mẹ nó ạ. Cháu gái em bây giờ cấp 3 rồi mà cũng thế, đỡ hơn cấp 2 nhiều rồi. Đợt đầu năm nó học lớp 7 rất hay xin chị gái em đi chơi với các bạn và tỏ ra rất háo hức, vui vẻ mỗi lần đi chơi như thế. Nhưng về đến nhà thì chỉ ăn uống, rửa bát xong lại ru rú trong phòng ngay. Đơn giản là đến độ tuổi này các cháu dường như ít nói chuyện, chia sẻ với bố mẹ hơn trước do nhận ra khoảng cách giữa các thế hệ. Bọn trẻ thấy bạn bè dễ chia sẻ hơn vì cùng trang lứa với nhau cả. Mẹ nó yên tâm là nếu mẹ nó tiếp tục quan tâm đến con mình, ngay cả khi con không tâm sự với mẹ nhiều như trước nữa thì tình cảm của mẹ con vẫn được duy trì thôi. Sau này lớn hơn chút thì bé cũng sẽ nhận thức ra nhiều điều hơn.
Ðề: Dạy con gái cấp 2 Ui đúng chủ đề mình đang cần quan tâm tìm hiểu. Con gái mình năm nay cũng lên lớp 6, dù chưa có các biểu hiện như con gái mẹ dieulinh nhưng mình cũng đang phải học dần cách làm bạn với con, tạo sự tin tưởng nơi con mãi mãi. 2 vc mình giống nhà 2 hainhoc, 1 đứa kiếm tiền còn đứa kia (là mình, hiii) hy sinh sự nghiệp để chăm sóc cho 2 mầm non tương lai đây. Cháu lớn đến giờ phút này thì vẫn hồn nhiên lắm ạ, vẫn luôn luôn “mumy năm bờ oăn ! Dady wonderfull ! rồi xà lòng bố, xà lòng mẹ. Tối cứ học bài xong là tấn công phòng bố mẹ, đuổi cứ nhoẻn miệng cười cười nịnh bợ thôi. Nghe chuyện con gái me dieulinh có lẽ mình phải rút kinh nghiệm không “đuổi” con ra khỏi phòng bố mẹ nữa đâu nhỉ.
Ðề: Dạy con gái cấp 2 Mà cái tuổi này các con lười vận động lắm, chỉ nhăm nhăm nghe nhạc Hàn, ngắm diễn viên đẹp trai xinh gái thôi. Mình chủ động ngay từ hè năm nay, lên lịch, động viên cho con tham gia các hoạt động ngoại khoá như bơi lội, học đàn…. May mắn là con mình học trường MC, trường có nhiều hoạt động ngoại khoá tốt. Mỗi tuần trường cho đi bơi 1 buổi, thể dục thì được học bóng rổ, bóng bàn. Được học dân vũ, con còn đăng ký CLB học nấu ăn nữa, nói chung là phải hoạt động suốt ngày, tối về học bài xong lại ngồi đàn. Tối ngủ sâu giấc, sáng dậy sớm đi xe buyt đi học… nói chung đầu óc đỡ nhàn rỗi nghĩ vẩn vơ ! Cố gắng cố gắng duy trì chứ cũng không dám mạnh mồm đâu vì cháu mới lớp 6 thôi.
Ðề: Dạy con gái cấp 2 Hic mình cũng có con gái đang học lớp 8..... ức chế vô cùng. Mà thấy tính mình cực nóng........ con thì lười làm, học thì hay quên,nhưng xem phim và đọc truyện tranh thì cực nhớ lại hay trêu, tranh dành tị nạnh với em Nhiều khi mắng nó xong, lúc sau nó cứ thản nhiên như không có chuyên gì cả, làm mình muốn đập đầu vào tường thôi........... Ức chế quá cả nhà ơi........
Ðề: Dạy con gái cấp 2 các mẹ mua quyển sách : Tại sao con gái không hỏi mẹ để tham khảo nhé.Nhà em có cô em gái lớp 7,mẹ em không tâm lý nên em mua quyển đấy về đọc thay mẹ làm nhiệm vụ
Ðề: Dạy con gái cấp 2 ở cái tuổi nửa ông nửa thằng ương ngạnh lắm ạ, em em cũng đang ở tuổi đấy đây, nhưng mà không nóng với tuổi này được đâu chị ạ. Có lúc em ngồi nghĩ lại, thấy nếu em làm căng lên thì nó càng lì, càng trơ và càng chống đối, chúng nó còn non nớt lắm, nhưng lúc nào cũng nghĩ mình biết rồi, người lớn không chịu hiểu chúng nó, cho nên cứ phải từ từ dạy bảo thôi ạ. Mà em thấy chúng nó khá là thân thiết với bạn bè, chịu ảnh hửong nhiều của bạn bè. cho nên bạn bè tốt thì con em mình cũng tốt lây, nhưng bạn bè xấu thì ..... Cái này cũng cần để ý đấy ạ. Làm như nào để quan tâm, kiểm soát nhưng con em mình ko có cảm giác đang bị quản thúc cũng phải dễ
Ðề: Dạy con gái cấp 2 con gái nói riêng và độ tuổi này nói chung có rất nhiều thay đổi về tâm lý vì vậy cần có biện pháp giáo dục phù hợp là một điều rất quan trọng nhưng cũng không phải là điều ngaòi tầm với của các bậc phụ huynh
Ðề: Dạy con gái cấp 2 Đúng đó bạn, tuy k phải đa sô nhưng thay đổi của con cháu vào tuổi này cũng làm mình phải suy nghĩ. Lứa tuổi trong khoảng thời gian học cấp 2 phức tạp, ít chịu sự chi phối của bố mẹ và luôn tỏ ra mình đã đủ khôn lớn, trưởng thành dù nhận thức vẫn còn dại dột, bốc đồng lắm. Thế nhưng lại tôn sùng thần tượng nhất là các ca sĩ, diễn viên...1 cách quá đáng. Coi trọng quan hê bạn bè hơn là gia đình, biết bố mẹ nói đúng nhưng vẫn thích phủ nhận, cãi lại, 1 số thậm chí làm ngược lại lời bố mẹ. Và mình thấy 1 điều đáng sợ hơn ở lớp thanh thiếu niên tầm 13-15 tuổi bây giờ là xu hướng thích làm người lớn quá sớm. Rồi thì luôn muốn làm theo ý mình. Thật sự bố mẹ phải rất kiên nhẫn khi dạy bảo con bướng bỉnh, tâm lý trong từng lời nói cử chỉ để con yêu thương và có thể coi bố mẹ là chỗ dựa. Con mình còn bé nhưng mình chứng kiến mấy cô cậu bé học gần nhà tuổi 12-13 mà đã hẹn hò yêu đương rồi làm đủ trò như người lớn mà lo quá.
Ðề: Dạy con gái cấp 2 thì giờ các cháu được tiếp xúc với các văn hóa liên quan đến giới tính nhiều mà chị, phim Hàn thì ứot át lúc nào cũng hoàng tử lọ lem, phim Mỹ thì đúng là ko còn gì để nói...cho nên tư tưởng của em khi có con là phải giáo dục về những thứ ý từ sớm, cho chúng nó hiểu. Thà vẽ đường cho hươu chạy đúng còn hơn là để chúng nó tự chạy, hên xui vào đường nào thì vào. Nguy hiểm vô cùng. Cũng phải tìm cách bảo vệ các con bằng cách dạy chúng nó tự vệ, tự bảo vệ mình. Chứ em đọc quá nhiều bài báo về các em lứa tuổi còn đang đến trường mà nạo phá thai đến 2 3 lần, lại có những em bị lạm dụng chỉ vì không có kiến thức tự bảo vệ mình mà đau lòng vô cùng. Hy vọng của gia đình là đây, tương lai của đất nước là đây mà thấy nhiều cảnh đau xót quá!
Ðề: Dạy con gái cấp 2 huhu. Nhiều lúc ức chế với con kinh khủng và thấy bất lực trong việc dạy con, rồi nghĩ ngợi suy diễn lung tung: Đang độ tuổi này trong tầm kiểm soát của mình mà mình nói con còn không nhớ lời mẹ dặn, lớn ít nữa mình khó kiểm soát rồi không biết sẽ xảy ra những gì nữa đây (mà toàn nghĩ đến cái xấu thôi) lo lắm............