Ôi bác làm ở đâu mà sướng thế nhỉ!? Hic, tha hồ tung tăng chẳng ai quản lý cả còn gì E cũng thích được thế ,hihi
Mô hình lv online-office không có gì là xa lạ nhất là với Những cư dân như dân IT. Miễn sao công việc được giao cho thì mình hoàn thành,có những nhân viên đi làm mấy tháng mới biết mặt sếp vì bình thường chỉ liên lạc qua điện thoại, máy tính và mấy cái văn bản có chữ ký của sếp.
Ôi bỗng dưng thèm ... đi làm Để tớ kiếm được việc làm nhà nước, xong một hồi sẽ xin gia nhập hội của các mẹ này nhé hu hu
ui,em lấy chồng rùi đẻ con xong ở nhà trông con nên cũng chưa đi làm, con còn bé ở nhà với người giúp việc thì ko yên tâm, mà xin đi thì lương thấy thấp nên cũng thôi, ở nhà chồng nuôi vậy,ox chẳng bao giờ ý kiến j, còn mún em ở nhà chăm con cho tốt nhưng con lớn rùi cũng phải gửi nhà trẻ để đi làm thui, ở nhà nhìu đần hết cả người ra các chị ạ(đấy là em nói em), suốt ngày chỉ ăn ngủ với chăm con, hix hix
các ông chồng em thấy ko 1 ai là ko bênh mẹ(đa số), đôi khi cứ nghĩ đơn giản đi chị ạ, hi chúc chị và bé luôn vui khỏe !
Chán làm là vấn đề muôn thủa. Các mẹ chán làm gì việc quá rảnh rỗi, mình chán làm vì công việc bận rộn quá. Các mẹ chán làm vì làm máy năm một công việc còn mình chán làm ngay từ mấy tháng đầu tiên, sáng dậy cứ nghĩ đến việc nhìn thấy mặt sếp là thấy chán, vùi đầu vào đống chăn tiếp tục ngủ.
Càng thấy số trang tăng càng thấy lo vì số mẹ chán đi làm nhiều quá, đấy là còn một số mẹ chưa biết đến topic này nữa. Nhưng mờ báo cáo cả nhà là Nhiều khi chấp nhận hiện tại là mình sẽ hết chán đấy. Tớ cũng đỡ hơn rùi. cảm ơn các mẹ chia sẻ. Khi nào tớ không quan tâm đến topic này nữa thì tốt nhỉ
Hê hê, tớ chán đi làm tới mức nghỉ làm ở nhà 2 tuần nay, ko viết đơn xin nghỉ, cũng chả báo cáo lý do, mọi người hiểu láng máng là con tớ ốm, tớ ốm hay bạn việc gì đấy. Hôm qua sếp cử 1 thằng cùng phòng tới biểu chị Nga nghỉ 1 tháng hay 2 tháng cũng được, viết cái đơn xin nghỉ gửi lên phòng hành chính Nhân sự. Dưng mà tớ chán cũng chả buồn viết nữa, vì lên tới cty nhìn thấy bản mẹt của cái người đc gọi là sếp đó có cố gắng tớ cũng chả cười đc nữa, toàn quay mẹt đi hic hic. Cái gì đc gọi là thất vọng với tớ, thì lâu lắm lâu lắm mới lấy lại đc t/c của tớ
mãi mới có mẹ gấu còi nhận ra bản chất của 2 thằng nhà mình, ai nhìn qua cũng tưởng hiền, gặp vài lần là ngán luôn.hic
Em chao cac bac sao ma e cung chan lam thie k bit. chi muon o nha voi con thoi. ma o nha cung khong duoc yen than. dien thoai suot ngay reo.. k nghe k duoc. chan chit. chi muon bo viec luon. nhung ma bo viec thi lay j ma bo vao mieng bay gio.. hixhixhixhi
E thì chả ngày nào thức dậy mà thích đi làm cả. Chỉ muốn bỏ việc thôi, cố đến cuối năm vậy. Chán thật đấy