#$%#%@#@#$#$^ Lũ móc túi – Ban đầu mình định ví nó với chó, lợn, … hay 1 con súc vật nào đó mà người đời thường hay chửi rủa nhưng ví thế thật có lỗi với chó, lợn và đám súc vật luôn có ích cho con người. Súc sinh, có lẽ mình sẽ dùng từ này. Chân dung con súc sinh và bè lũ tại khu vực Chùa Bộc – Đối diện học viện Ngân Hàng. Chúng ngồi tụ tập thành bầy trước cổng công ty in Thủy Lợi. Điểm mặt qua đám này gồm có 2 cặp đôi súc sinh giống đực và cái phối hợp với nhau và là thủ phạm chính cho hàng loạt vụ móc túi khu vực này. Mình chụp được hình 1 con súc sinh mà chắc chắn các nạn nhân đều quen mặt và lánh xa. Không có bằng chứng, không bắt tận tay nên chả ai dám quay ra mà đòi. Báo công an? Báo dân phòng. Báo cho phường? Vâng, hôm nay mình ra báo cho công an trật tự đang dẹp loạn cách đó khoảng 200m và nhận được câu: “ Chúng tôi không biết, không phải phận sự của chúng tôi”. Còn dân phòng, khi mình ra báo, 2 dân phòng này hỏi luôn : “Có phải con áo kẻ sọc ko?” À, hóa ra cũng biết đấy, mình chỉ báo là cái con đeo khẩu trang xanh, cũng ko rõ nó mặc áo kẻ sọc cho đến khi nhìn lại ảnh chụp mới gật gù: “Vậy là ai cũng biết”. Báo cho phường thì nhận được câu : “Xác định là mất thôi em” Thì tôi báo có hòng tìm lại đồ bị mất đâu, tôi là tôi cần các anh ra đó dẹp loạn, ít nhất là sau khi tôi báo thì hôm nay ra không nhìn thấy chúng nó nữa chứ :-<. Mình thì chưa biết xếp công an trật tự với dân phòng ở đây thuộc loại gì, thôi cứ gọi đúng “chức danh” cho nó lịch sự. Tòng phạm với đám súc sinh này còn có 3 “con bán hàng” kính, quần áo và túi dọc theo khoảng 20m mặt đường khu vực công ty in Thủy Lợi. Dám cá rằng trong số người đọc bài này đã là nạn nhân hoặc là người quen của nạn nhân, bị móc túi lấy mất đồ và tiền bạc tại khu mua sắm Chùa Bộc nhộn nhịp này. Người chứng kiến ở đây đông lắm, nhưng chẳng ai buồn mở mồm cảnh giác. Ừ, quan quân còn chả dẹp, ai lại thừa hơi làm gì. Thế là nận nhân ngày 1 tăng lên, con người ngày 1 yếu hèn. Hôm nay, con súc sinh đó lại định móc túi khi mình đi qua. Trông cái quần chật đít toàn điện thoại với ví, thở dài, vậy là có 1 đám không cảnh giác lại sập bẫy rồi. Lao xe lên vỉa hè, rọi thẳng đèn vào nó, kể mà lúc đó nó ra tay thì lao thẳng xe máy vào nó đấy, nhưng thằng súc sinh (đi xe biển số 30 - P6 1419) mất dạy đằng sau hô lên cảnh báo, thế là con này không hành động nữa. Nó trợn mắt nhìn mình, mình cũng trợn mắt nhìn nó. Không chứng cứ, chẳng lẽ lao vào đánh nó, cái loại súc sinh giống cái :-< Cảnh báo cho mấy con cừu non cứ lúi húi mua hàng, đồ đạc thì để hớ hênh, bảo sao không mất chứ. Xã hội nó nhiều cái xấu thì tự bản thân phải rèn luyện mà bảo vệ bản thân chứ. Chán. Lần này thì ngăn được nó xử lý 2-3 con mồi đấy, nhưng còn lần sau thì sao:-? Nước xa chẳng cứu được lửa gần. Tránh được vụ này sẽ còn lắm lần sau. Cần nhất là phải đoàn kết với nhau. Chỉ cần 1 lời cảnh báo, giúp nhau thôi mà.
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! e like mẹ nó rồi nhé, ban đầu chưa đọc cứ nghĩ chắc mẹ nó là nạn nhân cơ, hóa ra lại là hảo hán, hihi, up cho các mẹ khác xem và cảnh giác nhé
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Chán công an nhà mình qá các mẹ đề pòng nhá k mất giấy tờ mệt lắm
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! trông nàng vậy mà nàng lại bạo thế,mình mà gặp chắc mình cũng làm ngơ như bao người,hihi.nàng đã mua đc thuốc cho con chưa.
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Cái bọn ăn nhờ ở đậu trên xương máu người ta người ta gọi là"kí sinh". Tốt nhất chúng ta phải "tiểu nhân phòng bị gậy" trước đã, sau đó cùng đề phòng cho mọi người.Mong mọi người cảnh giác.
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Mấy hnay bận tối mắt tối mũi đã đi mua được đâu. Hiz. Chiều nay nhất định phải đi thôi
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! có lẽ hôm nào chúng ta tổ chức nhau đi dạo ở đấy nhiều ng. theo dõi nó thật kỹ, để nó mà móc túi ai thì lao vào oánh luôn hội đồng, chứ 1,2 người dễ bị đồng bọn của nó chơi lại.
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! đấy là nó ăn dây với bọn công an, dân phòng ở đấy rùi
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Ôi, e lâu lắm r, dễ phải đến mấy năm k mua sắm g ở vỉa hè r. Giờ cứ vào shop, ít nhất nó có camera cũng yên tâm hơn. Bọn móc túi này nó chả tha ai đâu, ít cũng móc, nhiều cũng móc. Tích đc tí nào hay tí ấy. mà thật ra CA mình cũng chả làm g đc nó, tóm đc nó thì nhiều lắm chắc cũng chỉ phạt hành chính thôi. Chán đời, thế nên móc túi giờ là nghề hot đấy các mẹ ah............
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! bác này máu rứa, nhỡ oánh nó xong, nó lăn quay ra đấy thì chị e mình vào đồn CA cả lũ ah? K đc đâu bác ah. Ah hay mẹ Trang Trieu in bức ảnh trên ra, phát khắp nơi cho mọi ng biết...........
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Công an phai có hoa hồng mới làm cơ ^^ E ủng hộ mẹ nó
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! công an dân phòng giờ chỉ đi bắt vi phạm giao thông để ăn tiền thôi, có khi cũng được "hồ" của mấy con ss mà chị bảo ấy chứ. Xã hội đại loạn
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! hi, e kết chị lắm lắm rồi đấy ạ, bọn chó này nhìn ngứa mắt thế mà ko làm gì đc nó, ức><
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Xa hoi bg nhiu bon tnay lam a.hic.minh bit trc ma van van co nhug luc ho henh tai sab.tot mhat la luc nao cug fai can thab tuyet doi.chuc ca nha 1 ngay moi vui ve
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Mẹ trangtrieu ở gần khu này à? Mình ở Kim Liên đây, mẹ nó mà đi hội đồng thì ới nhé, mình buổi tối miễn qua khu này luôn, đông quá, mua bán hỗn loạn, nhờ mấy em đầu xanh đầu đỏ thôi cho nó sợ mà bán sới chứ ai dám chắc nó không hoạt động khu vực khác, huuuuuuuuuuuu
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! em chưa gặp loại này bao h, vì em cũng ko ra chùa Bộc mua hàng bao h, nhưng em up hộ và cảnh giác cho chính em nữa, biết đâu đấy có lúc em trở thành nạn nhân, xã hội thật khốn nạn,
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Thôi thôi cô ơi, cho chị xin cô, đừng có nghĩ đến việc ra oánh nhau với chúng nó làm gì. Cô cứ cảnh báo thế này là mọi người đã cảm ơn cô lắm rồi. Chứ chúng nó toàn nghiện hút, si đa, ết iếc đầy người. Oánh nhau với chúng nó, chẳng phải đầu cũng phải tai, nhỡ có vấn đề gì, thằng ỉn nhà cô ai trông?
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Lũ đó gọi là súc sinh còn mấy đồng chí dân phòng, tổ dân phố, công an, tự vệ.... Cái loại k làm tròn nhiệm vụ, trả lời vô trách nhiệm k biết đc gọi là j? Bảo sao dân k gọi là Ông dân phòng , ông công an, ông ... mà lại là THẰNG (xin lỗi các đồng chí CA, dân phòng... luôn thanh liêm, chính trực, gương mẫu - con số này có đếm được trên đầu ngón tay???) Hôm qua cả nhà em bàn về việc bọn "khựa" âm mưa xâm chiếm huyện đảo của ta. Và rằng nếu k may xảy ra chiến tranh, chúng ta sẽ sẵn sàng đứng lên bảo vệ người thân, gia đình và đất nước mình. Nhưng khi nhìn thấy những hành động vô ý thức, những việc làm vô trách nhiệm, và những con người vô liêm sỉ ấy, thì thật là đau lòng quá !!!