Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Đọc bài này mình cũng thấy bức xúc, xã hội bây giờ sao loạn thế, người dân giờ thấy những việc bất bình nhưng chẳng dám can thiệp sợ vạ lây. Nhiều khi ước mình thật giỏi võ ( giống anh hùng trên phim) để xông vào đánh mấy bọn mất dạy này, cho nó chừa đi, xã hội nó bớt loạn! Haizzzzzz........
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! up lên cho các mẹ đọc để cẩn thận hơn. tks mẹ trangtrieu đã chia sẻ nhé
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! khâm phục bản lĩnh của mẹ nó...mình thỉnh thoảng cũng hay ra đó ngó nghiêng, nhưng mà chưa mất bao giờ. Lần sau sẽ cảnh giác hơn ah.
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Em cảm ơn chủ TOP đã cung cấp các thông tin hữu ích để các mẹ nhà mình cảnh giác hơn khi mua bán ở khu vực này. Em thì một lần bị móc ví ở Bạch Mai cơ. Có mỗi cái gian hàng giày dép bé tí tẹo, có vài con người mà 5p quay ra đã bị mất ví rồi. Em trông xe nhìn thấy nó lấy cắp của khách mà còn không dám bảo đến lúc nó đi rồi mới chạy ra bảo chị ơi, chị mất ví rồi...huhu, quay ra thì tá hỏa.....Xót của (chả bao giờ mang tiền theo người nhiều nhưng hôm ấy có việc nên cuộn 5tr từ cơ quan mang về, hứng lên lại đi mua giày) thế là bị nó móc mất. Từ dạo ấy trở đi, em cạch đến già....
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Tớ lại có 1 chuyện thế này, hôm ấy tớ cũng đi bới quần áo thanh lý vỉa hè và có đeo cái túi bên cạnh sườn, bên cạnh mình cũng có bao nhiêu ngừoi bới nhé nhưng mạnh ai người ấy bới thôi, nhưng bên cạnh mình có 1 bà già, bà này phải bằng tuổi bố mẹ mình ấy cũng bới bới rồi xem xem rồi vứt sang chỗ mình bảo mình là cái này đẹp, cái kia được nhưng mà mình không thích và không để ý nên lại vứt sang chỗ khác, nhưng mình thấy là là là bà này cứ vứt vào cái cặp của mình thế rồi mình giật (theo phản xạ) mình kéo cái cặp lên trên và lại giật mình khi thấy cái cặp của mình khóa đã bị mở hết ra và cái ví cả mình bị lòi lên trên mình quay lại nhìn bà ta nhưng bà ta thấy mình giằng lại cái túi nên đã bỏ đi thế là mình bị một phen hú hồn suýt nữa thì bị mất cái ví=> bà này rất tinh vi khi 1 tay ném cái áo vào túi mình còn 1 tay thì kéo cái khóa rồi lại giả vờ ném 1 cái áo khác lên để mình không để ý rồi lại móc túi của mình (mình không nghĩ 1 người gia như thế mà lại làm thế đâu nhưng xã hội mà không gì là không thể). May quá hôm ấy kiểm tra lại không bị mất gì vì tất cả dt ví và các thứ linh tinh khác mình để tất trong túi. Cảnh báo các mẹ có túi mà chen vào chỗ đông ngừoi mua hàng thì phải cảnh giác nhé
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! tks mẹ nó nhé, kiểu này đi đâu cũng phải cảnh giác thôi
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Người như chị giờ hiếm lắm Cảm ơn chị rất nhiều.
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Tớ phục chủ top quá. Xứng danh nữ hảo hán rùi đấy. Tớ thì lâu lắm k dám mua đồ gì ở vỉa hè. Cách đây chục năm đi mua bị móc 1 lần thế là tởn tới già
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Cho mấy con rắn độc với cua càng hoặc con gì đấy ghê ghê vào túi rồi để cho bọn nó móc. Đảm bảo lần sau chừa luôn.
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Khổ nhất là mất ví, mất tiền + giấy tờ. Mà làm lại cái đống giấy tờ (CMND, bằng lái xe..) thì đến nhục... Công an ko làm thôi, chứ cứ bắt lên đồn tạm giữ vài ngày, nhiều lần bắt và giữ như thế thì bọn nó cũng sẽ nản chứ. Đằng này lại chẳng có bác công an nào sờ đến bọn nó nên bọn nó càng được thể.
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! like mạnh mẹ trangtrieu nhé, nhưng cũng tùy tình hình mà xử lý nhá, mình nữ nhi chân yếu tay mềm đơn thân độc mã, bọn chúng thì cả 1 lũ súc sinh... Mong có nhiều hiệp sĩ như mẹ nó (u)(u)(u)
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! * Khi gặp trường hợp như vậy mà phát hiện ra thì các mẹ cùng đồng loạt tri hô to lên nhé (có hiệp sỹ,... sẽ bắt nộp công an hoặc nó sợ nó sẽ đi), còn đánh thì nếu không phải nam nhi và không có chút kungfu thì em can. (Người tốt luôn nhiều hơn người xấu, chúng ta nên biết tận dụng đoàn kết, thì người xấu không còn cửa đâu) * Khi đi vào chỗ đông người các mẹ nâng cao cảnh giác,luôn để ý và đề phòng dù có kẻ xấu hay không (Việc làm này rất rất tốt để phòng thân, sau mới đến phòng cho người) => Mình sẽ không phải đối tượng kẻ xấu... Nếu thấy có hiện tượng thì nên cảnh báo mọi người xung quanh cùng cảnh giác. Chúc các mẹ luôn vui vẻ, bình an...
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! haizz quá nhiều vụ toàn dàn cảnh để móc túi và cướp giật thôi.
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Cảm ơn chủ top đã cảnh báo. Ước gì mình có võ để ra tay những lúc như thế. Ngày trước có lần tớ và ông bạn đi xe máy trên Nguyễn Trãi, nhìn thấy một thằng giật dây chuyền của một chị, ông bạn tớ tăng ga đuổi theo, tớ ngồi sau chỉ còn nước tim nhẩy ra ngoài ấy, đường đông ông ấy phóng nhanh, thằng đó thì chạy lắt léo, cuối cùng vào ngõ mình cũng chả đuổi được. Nên những tình huống như thế chỉ có phát huy tinh thần tập thể mới ăn thua. Vì nó có gan ăn cướp (cắp) thì nó cũng có kế phòng thủ. Đúng là cái lũ súc sinh!
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Ối giồi ôi, còn có 44kg thôi à? Thực ra đối diện với những áp lực hàng ngày như em, chị có khi chẳng còn được đến 44kg. Vụ mở quán ốc đến đâu rồi? Mà tạo chủ đề hót hòn họt. Có tí tẹo đã xây đến 8 tầng Vì quá nhiều người đã bị móc túi rồi, nên ai cũng bức xúc.
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! để e nhìn kỹ, trước cũng dính 1 lần , khổ nhất là đi làm lại giấy tờ ấy chứ
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Hic hic, mẹ này bức xúc quá rồi, cho mấy cái thứ đấy vào túi, nhỡ bọn móc túi chưa kịp móc, sơ sẩy thế nào mấy em ý cắn mình, thì mình chít trước à, hí hí
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Chồng em lười lắm chị ạ. Em muốn làm cái gì cũng bàn lùi, ko muốn làm. Chán thế chứ. Em đang nghiên cứu xem thế nào. Vì thằng ỉn bé quá, lão ý mà ko chịu phụ thì làm sao nổi.
Ðề: Chân dung con súc sinh - các mẹ cảnh giác nhé!!! Trời! Mấy con yêu nữ đó nó nuôi CA, DP, TT... mà. Tóm chúng nó thì có mà tự bóp cổ mình đến chết à???