Ðề: Xin anh đừng khen em xinh nữa và cũng đừng ngắm em nữa....!!!!!!!!!!!!!!! Em gái ơi, chị thấy em "hơi đặc biệt" đấy,đàn ông con trai 10 thì cả 10 ông đều như nhau về chuyện này,chồng chị kể cả bây giờ khi đã cưới chị và có bé rồi cũng vẫn thế đấy e,con gái đi ngang qua vẫn cứ quay ra nhìn,chị cũng không thích lắm nhưng biết được rằng đàn ông con trai ai cũng như vậy vì đó là giới tính rồi,chẳng thay đổi được.kể cả chuyện khen hay nhận xét thì chị nghĩ đó cũng chỉ là lời nói,hay nhận xét khi nói chuyện với nhau thôi,chẳng nhẽ trước mặt hắn em chưa bao giờ khen hay nhận xét ai đẹp trai hay sao,đơn giản chỉ là nói chuyện,em gái đừng quá khắt khe như thế,quan trọng là hắn đối với mình như thế nào ý em,hắn mà lăng nhăng,bồ bịch thì mới ái ngại ,bận tâm chư không thì cũng không cần,không nên để ý chi ly như thế đâu em,chuyện gì chứ chuyện ra đường đi cùng vợ,người yêu mà thỉnh thoảng vẫn nhìn đứa con gái khác thì đàn ông ai cũng nhìn cả em gái à
Ðề: Xin anh đừng khen em xinh nữa và cũng đừng ngắm em nữa....!!!!!!!!!!!!!!! những điều đó thì em chịu được chị ạ, và e thấy bình thường. Em không khắt khe quá đối với chuyện nhìn ngắm hay khen người con gái khác chị ạ, thậm chí kể cả anh ấy có yêu em rồi em vẫn ủng hộ anh ấy đi chơi với những bạn gái khác nếu thích, vì đối với em yêu không phải ràng buộc theo kiểu tuyệt đối quyền riêng tư của người khác. Mà là cái anh ý thể hiện khi anh ấy nói về một người con gái khác trước mặt mình. Vì nếu trực diện nhìn vào cách anh ấy nói về người ta thì chắc ai cũng nghĩ anh ấy đang nói về người anh ấy yêu và si mê chị ạ. Còn em thì nói thật là nếu để khen một anh nào đó đẹp trai trước mặt người yêu em thì hơi khó. Vì em không phải là người hay để ý đến chuyện đó và nếu thấy ai đẹp trai thì đó cũng chỉ thoáng qua, chả phải là chuyện để nói đến hay lưu trong đầu làm gì ạ
Ðề: Xin anh đừng khen em xinh nữa và cũng đừng ngắm em nữa....!!!!!!!!!!!!!!! Đọc tít hót quá nhưng vào chủ thớt xóa mất rồi
Ðề: Xin anh đừng khen em xinh nữa và cũng đừng ngắm em nữa....!!!!!!!!!!!!!!! E vào hóng hớt mà chẳng thấy gì.