Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này mẹ nó phản ánh với báo chí chứ gọi lên cơ quan chủ quản của họ, họ ko giải quyết là đúng rồi
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Sặc. Bọn công an phường bây giờ mất dạy quá. Bọn nó lợi dụng quyền quá mức làm khổ dân đen
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Haizza, chuyện này buồn thật. Nhưng mà mình là dân đen đi xe máy thì đành chịu. Có 2 lần mình bị chèn kiểu này roài. Một lần là xe taxi, một lần là xe buýt. Hãi lắm mà chả làm gì được.
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này mẹ nó phản ánh với báo chí chứ gọi lên cơ quan chủ quản của họ, họ ko giải quyết là đúng rồi 0983997881- Phóng viên báo Gia đình và xã hội nè
Re: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Bạn gọi đường dây nóng báo mạng nhé, cho nhanh! Họ sẽ gặp bạn lấy thông tin và yêu cầu bên cơ quan đó điều tra! Bây giờ ko phải ngày xưa đâu mà sợ, nhà báo cũng cần tin để đăng lắm!
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Minh ko chuc , ko quyen,ko lam ri dc ho dau c a. Chan lam.c bot gian di nhe.cai ri cug co nhan-qua c a
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Ủng hộ mẹ nó làm tới cùng. Mình cũng ghét bọn sâu bọ này lắm, cũng muốn có ngày cho chúng nó những bài học nhớ đời mà ko biết phải làm tn. Nhiều lúc điên người vì bọn nó. Mỗi khi thấy có tin có người dám đương đầu chống lại hoặc đánh, hoặc trả thù bọn sâu bọ này mình thấy thật hả hê chứ mình chả thấy thương xót bọn sâu mọt này tí nào.
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Chào bạn, Chia sẻ với bạn về câu chuyện mà bạn đã gặp phải trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, việc bạn đăng tin này tại mục Đồ thanh lý là sai quy định của diễn đàn. BQT đã có tin nhắn riêng nhắc nhở bạn về vi phạm này, nay BQT nhắc nhở công khai bạn về vi phạm ĐĂNG TIN SAI MỤC của bạn. Nếu bạn còn cố tình vi phạm, BQT sẽ xử lý theo quy định của diễn đàn Thân !
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này To con duoc nghe ke la sau khi danh ng ta thi moi biet nha no co to lam nen tu dam vao mieng minh de do toi la ng ta cung danh cong an. The la hoa ca lang. ngay truoc me to bao yeu ai thi yeu chu may ma dinh voi cong an thi dung co trach,ko co cuoi hoi j het. Du biet la co ng no ng kia nh ma da ghet la ghet het.me no cu xa gian di chu cha lam j dc dau
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này hcihci chia sẻ với chị, mấy cái ông mà đi biển xanh là cứ hay lấn lướt ng khác....cậy quyền cậy thế?
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết bạn có thể nhờ ng tìm số xe đó thuộc phường nào, sau đó lên gặp chỉ huy của họ vào sáng ngày t6 hàng tuần, có thể viết bản tường trình mang theo, đảm bảo bọn này bị kỷ luật là cái chắc. tiếc là ko có ai quay video đoạn đó, nếu có, cam đoan bọn này sẽ bị đuổi khỏi ngành
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Cứ có topic nào kêu ca về công an là y như rằng comment tăng vèo vèo, nhanh không tưởng nổi!
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Xã hội bây h thật chán. Công an là người bảo vệ pháp luật còn thế, huống chi là các thành phần khác
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Bức xúc làm gì em ơi, nó giơ nắm đấm thì mình giơ 1 ngón tay lên kiểu 007 hay f*** u ấy, xem nó có dám xông vào đánh dân không? quay clip post lên luôn cho tiện...hihi
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Đúng là bức xúc thật. Bọn này là cái loại không có văn hóa, có tý mác công an nên hung hăng, dọa nạt dân thường!
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết khổ thân chị . em mà biệt em sẽ giúp chị một tay .chị bực mình làm gì cái bọn mất dạy có học mà như không ấy .công an giờ chỉ tiền thôi cươps cũng có bắt đuọc đâu quái xế nó còn ép cho công an ngã nằm ra đường đó nhưng lại phải xl lỗimaaysa thằng quái xế đó đây .công an chỉ bắt nát người yếu thế và moi tiền là giỏ thôi.thôi lần sau đi cẩn thận tránh xa bon điên đó ra cho oan toàn
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Vâng, cảm ơn Mod nhiều ạ, và cũng chân thành cảm ơn tất cả các bố mẹ đã chia sẻ với em. Thôi thì em đăng lên đây, nhận được rất nhiều sự chia sẻ của tất cả mọi người em cũng thấy đỡ buồn đi nhiều. Em có gặp 1 anh bạn em làm phóng viên, anh ấy nói em nhớ không chính xác biển số xe thì chịu rồi. Em cứ nhầm giữa biển số 1487 và 1287, em run quá nên không biết có nhớ chính xác không nữa. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ và cùng nhau tránh xa trường hợp này nhé. Còn em, em cũng ko muốn vướng vào đâu, nhưng nó cứ cố tình đuổi theo xe em thì em làm sao được, chạy còn ko kịp chứ nói gì tới ghi clip, hic
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Mẹ nó cứ rơi vào trươờnghợp như của mình, mẹ nó sẽ biết vì sao các bố mẹ lại comments nhiều như thế. Nỗi buồn và sợ hãi, sự hụt hẫng đôi khi được chia sẻ sẽ vơi đi rất nhiều. Chia sẻ với nhau chính là cách làm cho cuộc sống tốt đẹp lên mà
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Sự việc này thành thường ngày ở huyện rồi bạn ạ, thôi đành chị em nói giải tỏa rồi vẫn phải chấp nhận thực tế đó thôi à..
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Bây giờ bọn đấy thi cũng tiền, học cũng tiền, đi làm cũng tiền nên chúng nó làm gì có tình người. Chúng chỉ có Tiền thôi. Thôi đừng tức nữa cho hại sức khỏe. Thư giãn thư giãn nào.