he he bà ui, 20/10 kỷ niệm 3 năm ngày cưới, thế mà Mốc lại được 3 tuổi từ tháng 9, tính ra thì... Bà "rải thích" cho cái, tôi théc méc quá :mrgreen:
Bà này máu thế đi mua hẳn nhẫn mới à? thế đôi nhẫn kia thì để đâu nhẩy? @Trà: cái bà này cũng giỏi thám tử quá cơ, hì hì, không phải giải thích Tâm nhẩy
mẹ nó ơi, Mộc hiện tại được 18 cái răng nhưng mà nó thích ăn cơm. Nấu cháo thì tôi cũng đã chuyển sang nấu như thế rồi mà nó........ vẫn từ chối
Hic con nhà tôi ăn y như thế mà chả thấy bự gì cả, thậm chí ngoài phomai và sữa chua còn ăn váng sữa, sinh tố... mà không hiểu cứ đi đâu ý, hic. Không hiểu tôi sai ở đoạn nào nhỉ?
chẳng sai đoạn nào cả chỉ có là cái dạ dày của chúng nó í, mỗi đứa có khả năng hấp thu khác nhau. Có đứa ăn ít mà vẫn bấu......
Tôi cũng đang cho CHíp ăn cơm (ngày 1 bữa), nó thích ăn cơm từ lâu rồi nhưng tôi ko cho ăn, bây giờ 2 tuổi, hơn nữa thấy nó cũng nhai được mặc dù răng hàm mới mọc 4 cái . buổi đầu tiên tôi cho ăn cơm nát nhưng thấy dính, khó ăn, thế là ông ngoại nấu cơm bình thừong rồi nắm cơm khi còn nóng, cơm cũng nhuyễn mà lại dễ ăn nữa, nắm thành nhưng nắm con con, vừa tay con cầm . Ăn thức ăn, rau , cơm riêng . Bữa nào cũng nắm 1 bát cơm, vậymà Chíp ăn gần hết đấy, tính ra phải được 2 bát cháo đấy nhỉ . Hôm qua tôi làm muối vừng để Chíp chấm ăn với cơm nắm . Bà thử làm xem, nếu con bà ko ăn thức ăn thì cho thức ăn vào giữa cơm, rồi nắm lại, bé sẽ ăn cơm lẫn thức ăn .
Lâu rồi k lên mạng thấy các mẹ buôn được nhiều chuyện quá, những 200 trang rồi, tớ đọc mỏi cả mắt . gà nhà tớ cũng ăn cơm rồi, chan canh vào ăn, lại chả chịu ăn thức ăn gì cả, nhưng ghét một cái là cứ nuốt chửng thôi, các mẹ có biết làm cách nào để bé không nuốt chửng cơm khi ăn không ? tớ cũng thử nắm cơm như mẹ Chíp nhưng Gà có vẻ không thích như vây.
Không nên chan canh vào cơm một chút nào vì bé sẽ nuốt chửng, ko nhai nên ko tiết ra dịch vị ở miệng để tiêu hóa tinh bột, hại dạ dày.Mình để bé nhai xong cơm thì ăn canh, mọi thứ đều riêng cả nên bữa ăn của bé phải sử dụng tối thiểu 3 cái bát.
Uâỳ các Rắn nhà mình đi đâu hết rồi nhỉ? nhà Trà hôm qua mất Internet nên đang đứng ngồi không yên còn các mẹ khác nhà mình đâu roài? Tâm ơi đã mua dc đôi nhẫn mới chưa?
Ba nhầm rồi, tôi ko là Vân, chứ ko phải Tâm đâu . Tôi ko có ý định mua nhẫn cưới mới vì nhẫn cũ tôi cũng chẳng đeo, đeo vào bị dị ứng dạ Hôm qua chíp nhà tôi bảo " ko ăn cháo nữa đâu", có phải là bé đã chán cháo và phải cho bé ăn cơm kỏ Sáng nay mình bảo ông cho bé ăn mỳ ăn liện Không nấu cháo nữa .
Bà Vân lại nhầm nhọt lung tung rồi, bà Bình đang hỏi bà Tâm cơ mà. À mà Vân chưa gặp Tâm nên chưa biết Tâm là đúng rồi. Mà công nhận nhà Tâm này máu thật, mới lấy nhau có 3 năm đã đổi nhẫn cưới rồi, tôi 24/10 này là tròn 6 năm ngày cưới đây, nhanh quá đi mất thôi các mẹ ạ.
he he, bà này "máu" nhất hội nhỉ? Trưa về qua chỗ tôi lấy thìa nhé. Hôm qua tôi áy náy quá bà ạ. Sozi bà và con rể nhé!
Tại thằng Tít nó cứ đòi về, nó bảo chờ lâu quá con về với em cơ. Chiều tôi đến lấy nhé vì tiện đường tôi đón thằng cu mà. Bà nhớ ở cq đấy
Tại vì tôi thấy quote bài của tôi nên tôi mới nghĩ là bà ấy hỏi tôi. À, cám ơn bà vụ mạch nha nhé. Cuối tuần vừa rồi để quên mạch nha ở cơ quan nên chưa làm đươc. Pt để trong tủ lạnh 2 tuần chắc là héo, phải mua quả khác bà nhỉ, pt lần trứoc là tôi đựoc cho, bà có biết mua ở đâu kô ? Bà nói lại cho tôi cách làm pt với mạch nha với .
Xời ơi buồn quá, ai cũng quên mạch nha thế này Để pt thoải mái đi bà, tôi để 3 tuần mà làm vẫn tô tư. Bà rửa sạch rồi ngâm pt qua nước muối, thái mỏng rồi cho vào đun cách thủy, nhớ đậy 1 cái đĩa lên nhé rồi hãng đậy vung, làm như vậy tinh dầu nó sẽ k mất đi bà ạ. Bà làm thử xem con giai có hợp k nhé, con nhà tôi làm 1 thời gian bây giờ nhờn rồi, chắc làm nốt đợt này tôi nghỉ thôi
K, bà chỉ cần cho 2 thìa to mạch nha vào thôi, mạch nha tôi cho bà phải làm được 4 lần đấy. Bà đun khoảng 45 phút đến 1h nhé, tôi toàn làm 1h thôi.