Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Mẹ nó muốn mua xe tầm bao nhiêu tiền? Nếu về mảng xe cho gia đình thì em thấy Orlando hoặc Captiva.
Ðề: Re: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Không đến đâu mẹ nó ạ. Năm nay chồng tớ đi công tác xa nhiều thì mất đến chừng đó, chứ mọi năm chắc chỉ vào khoảng 3 -4 tr nuôi nó thôi. Thu nhập nhà tớ thất thường, nhưng nhìn chung cũng chẳng đc đến 50tr/tháng mà vẫn nuôi nó tốt, nuôi thêm cái nữa cũng đc, hihi. Mà xe nhà tớ là Ford Mondeo, ăn xăng lắm í.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Mẹ mua Chevrolet ý, giá tốt mà xe cũng bền nữa. vc e đang chạy con Orlando đẹp mà rộng rãi lắm, đi lại ít hao xăng. Chi phí 1 tháng tất cả cho chiếc xe cũng chỉ dao động 3tr5-5tr thôi. https://www.facebook.com/TheChevroletVietnam Mẹ vào đây tham khảo thông tin nè.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? mua quá chứ còn gì nữa hả chị ới.. thu nhập cao ngưỡng mộ quá đi.
Ðề: Re: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? em thích cái ford lắm mà chẳng đủ tiền, giờ vẫn đi mazda thôi. hic.. đang tính khi nào có đủ tiền sẽ đổi sang mazda 3 mà ước mơ mãi là ước mơ thôi chị ạ
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? hihi chúng em đang phấn đấu, phấn đấu mà chưa biết khi nào
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Các mẹ mới tính chi phí để nuôi cái xe mà quên mất chi phí cơ hội nếu mình ko mua xe mà đầu tư hoặc đem gửi TK. Nhà mình mua xe khi mà LS toàn 18-20%/năm. Một tháng thiệt gần 23tr đấy. Thế mình mới nói nếu ko thực sự cần thiết thì thà thuê xe hoặc đi taxi còn hơn. Không kể khi bị mất phụ tùng thay thế cũng tốn kém lắm! Xe nhà mình mất 1 mặt gương cũng 500-600$, mất 1 củ gương cũng gần 2000$, mất mấy chữ (logo) cũng vài triệu... nên anh xã bảo hiểm ác lắm, mua cả bảo hiểm mất trộm, bảo hiểm thủy kích, bảo hiểm thân vỏ cũng hơn 20tr/năm
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Nói túm lại là nếu hay phải về quê, con cái nhỏ thì nên mua. Còn không thì cứ đầu tư, thích thì nhảy lên taxi mẹ nó ạ. Nhà mình một tháng nuôi con xe cũng phải tốn 4tr, đấy là xe mới chưa hỏng hóc gì nhiều đấy. Còn sau này nó hỏng thì hơn nữa.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? web ta nhiều mẹ giàu wá nhỉ? E cũng đang chạy spark của chevrolet, hihi vì cũng tài chính có giới hạn. Chạy cũng khoảng 5lit/100km, nhưng mà chắc đổi lên con khác vì con này chỉ là mini, chở cả gia đình vẫn chật. Mà mẹ ơi cái trang này của chevrolet luôn à, e thấy có chương trình chạy thử gì hả ?
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? tớ..............................................................................................................................................................chưa có, hihi, đánh dấu top mẹ nó tí để thi thoảng nhìn nó nổi lên trong danh sách theo dõi mà..phấn đấu, hic hic
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? phấn đấu thôi, chứ xe cộ giờ đi theo nhiều chi phí lắm, haizzzzzzzzzz
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Nhiều lúc có xe cũng sướng nhiều lúc như đeo cục nợ vào người .Sáng đi ăn vòng vèo tìm chỗ gửi xe phát mệt mà xểnh ra là bị phạt.Chở vợ đi làm chiều đón về mất khoảng 3 tiếng trên đường nếu đi xe máy chắc mất khoảng tiếng.Đi chơi xa thì hồi mới mua xe còn máu đi chứ bây giờ đi máy bay cho nhanh đỡ mệt.Nếu mẹ nào hay phải đi giao dịch thì hẵng nên mua xe cho dễ bề làm ăn chứ đi ít thì taxi hoặc thuê xe tự lái đi cho lành tiền gửi tiết kiệm tha hồ đi nhòe.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Đồng quan điểm với mẹ nó! Chả biết trình bày gì hơn! Thậm chí, tớ chỉ ước giờ mua lại được con Chaly cúc cu. Vì nhà tớ mặt đường, nhưng cao hơn đường 1m, mỗi lần dắt xe thấy mệt khủng khiếp!
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? 20tr giờ có con cũng chỉ đủ tiêu chứ không thừa mấy , tât nhiên là làm nữa thì phải tiết kiệm hoặc làm cái gì đẻ ra tiền rồi. Còn nếu đề huề, thu nhập chừng 40tr thì chả tội gì không hưởng thụ ( mà đi oto không phải chỉ là hưởng thụ hoang phí đâu, bao nhiêu cái tiện, cái gì có cái giá của nó mà).
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Mẹ nào có nhiều tiền mua xe nếu cần thêm sim số đẹp như biể số xe hay số năm sinh của bé thì nhắn cho mình nhé.Để mình lấy lộc mua xe nhỉ.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? em thích cái câu: cái gì cũng có giá của nó hihi.. ngẫm câu này đúng thiệt
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? cái này thì bạn lại phải có tiêu chí cụ thể thì mới tư vấn được : - nhà bạn có thường đi đông không ( để lựa chọn số loại xe bao nhiêu chỗ ) - hiện tại bạn có khả năng tối đa bao nhiêu là bao nhiêu tiền - style của hai vợ chồng bạn - gia đình bạn có thường xuyên sử dụng xe và có hay đi xa không -bạn có nghĩ đến vấn đề lỗ lãi khi bạn muốn thay xe khác không( bởi vì đi một thời gian có khi lại muốn đổi xe thì sao ) -...vv
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? thế thì tại sao lại phải hoãn cái sự sung sường đó lại hả bạn .bạn nên thấy rằng : ông to bà lớn chết cũng thành cái mả và cũng chẳng ai được gọi là cụ lớn mả cả . nhắm mắt xuôi tay là hết nên có đ/k không tội gì mà không hưởng thụ . đời người tiếng thế nhưng ngắn lắm bạn ạ đến lúc muốn ăn chẳng ăn được , muốn chơi chẳng chơi được lại thấy tiếc và thốt lên : giá mà
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Mình nghĩ ô tô hay ko tùy điều kiện kinh tế thôi ạ Nếu bác dư giả thì tội gì ko mua ô tô? Những mẹ có thể mua ô tô cũng đồng nghĩa thu nhập tốt và có thể sử dụng oto cho mục đích cv, cho gd con cái, cái gì cũng tiện ạ Trời mưa trời gió đưa con đi học ngồi trong ô tô mưa nắng ko đến đầu mới thây nó giá trị thế nào Oto cũng cho ta động lực kiếm xiền nhiều hơn.
Ðề: Đã mẹ nào đã có xe hơi riêng cho gia đình rồi nhỉ ? Nhà em đi tầm 5 -6 người, chồng e thì thích xe mạnh mẽ, rộng rãi, còn em thì sao cũng đc Nhà em thì lâu lâu chạy về quê cũng hơi xa, khoảng ~200km. Chị giúp em chọn xe nào đi bền và ổn định, đỡ tốn xăng, ko hỏng hóc nhiều nữa nhé. ^^ Hihi e đang háo hức lắm rùi đây nè.