Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Úi, bà phải làm ngay và luôn bà ạ, không về hối hận hổng kịp, nên giờ cứ bắt phải làm thôi bà ơi ^^
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Em đang định lập topic " kể tội chồng" thì vớ lun đc topic này em vào hóng lun, các ông chồng nhà mềnh thì lúc nào cũng có cái câu " anh làm việc to nhớn chứ k làm mấy việc vặt vãnh của đàn bà con gái" hắc, chả hỉu việc to lớn, nặng nhọc là việc j? em toàn bảo lý luận của những kẻ lười.
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Mình chẳng biết cái trò chơi chim sẻ đi nắng là như thế nào, nhưng chồng tớ lại thích cái trò Angry Birds trên máy điện thoại của tớ cơ. Hôm qua lại đi tè quên không xả nước rồi. Chán cực luôn.
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Hic hic, xã nhà em hôm qua được bữa siêng năng giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, hôm nay trời mưa to đùng, tối em mệt quá, em bảo ông ấy đi nấu cơm, ông ấy bảo "làm cả ngày mệt đứt hơi đi được" mà ông ấy có làm cái gì mấy đâu, chỉ giúp vợ bưng bê bàn ghế tẹo để vợ quét với lau dọn mà mệt đứt hơi ^^, không biết em làm cả ngày chắc tắc tử quá.
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Úi giời, chuyện thường ngày ở huyện của nhà em, lần nào ông ấy đi tè là y như rằng em phải lóc cóc đứng sau để bảo ông ấy dội nước cho nhiều, đầy lần ônng ấy còn chơi hẳn ra sàn cơ ^^
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Mấy ông này phải muốn nhờ vả phải khéo léo, nói năng nhẹ nhàng cơ, chứ quát là các ông ấy kệ đấy ah. em thì chỉ nhẹ đc câu trước thôi, câu sau là ăn quát lun
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Hic hic, vâng, em cũng nói nhẹ nhàng lắm cơ ạ, hôm qua e bảo ông ấy cất cái hộp lên nóc tủ, đầu tiên là nhẹ nhàng, em quay đi quay lại mấy lần vẫn ngồi ôm cái máy tính, em quát, vẫn ngồi ôm máy tính, bực cả mình, sau đó em bảo: Anh có mang cất ko thì bảo, xửng cồ lên với ông ấy lúc đó mới đứng dậy được.
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Hihi, buồn cười quá! Vừa làm mẹ trẻ con lại vừa làm mẹ mấy ông chồng nữa
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào hì công nhận mấy lão này lão nào cũng giống lão nào ít lão chăm lắm ,lão nhà em cũng chả làm gì đâu nhờ mới làm còn ko là kệ đấy.
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Hum qua nhà em làm món nem cuộn, ông ấy nhận băm thịt, giời ah, băm xong kêu " ôi anh đau đầu quá, nhức hết cả đầu", xong leo lên giường nằm, lại vừa nằm vừa hát mới sợ chứ, ăn kơm xong, >9h lăn kềnh ra ngủ kêu " anh đau đầu em bóp đầu hộ anh", hức, quay đi quay lại thấy lão ấy ngủ khì từ bao giờ rùi.
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Hihi, mấy ông chồng lười thì hay nhõng nhẹo. Chồng tớ cũng vậy. Suốt ngày nhờ vợ bóp tay bóp chân. Hồi mình có bầu cũng vậy, mình bảo: em đi làm cả ngày đau hết cả người còn chả nhờ anh thì thôi a lại đi nhờ em. Buồn cười vô đối
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Sao mà giống nhà em thía, tối qua ông ấy chẳng làm gì, kêu ầm ĩ là "anh đau đầu lắm, đau lưng lắm" rồi bảo em đấm cho, lúc đầu e chẳng đấm, ông ấy cứ nói bóng nói gió là chẳng thương chồng này nọ, bực cả mình em bảo ông ấy nằm xuống, lấy dầu cao bôi bôi rồi em lấy chân dẫm dẫm, đau quá kêu oai oái, thằng bin nhà e được thế lấy tay đấm mạnh vào lưng xã em, còn bắt chước bắt mẹ bôi dầu cao vào mông nó nữa chứ, cười đau cả bụng
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Nhà em cũng thế, xã chẳng làm gì đâu nhưng hay nhõng nhẽo lắm, điên tiết
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Úi giời! mình ốm thì chả ai chăm, ông ấy ốm thì như trẻ con ấy
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Hihi chuẩn đấy. Hôm nào đi làm về mà ươn người là biết ngày. Chồng tớ đầu băm rùi mà như trẻ con ý. Buồn cười lắm!
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Hi, giống nhà em, ốm tý k hỏi là tủi thân kêu k yêu, em botay.com lun.
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Các ông ấy còn trẻ con, nhõng nhẽo hơn cả bọn trẻ con, úi giời, ốm tý thì phải bít, Em nhiều lần nhõng nhẽo quá tức bảo " đau tý chết ngay ấy". thế là bị quạt 1 câu " em cứ đau đi thì biết", xong dỗi lun, hỏi k thèm trả nhời. Mệt lắm ấy chứ ah
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Ha ha, vào đây mới thấy nhiều mẹ cùng cảnh ngộ với mình nhỉ. Chồng mình cũng lười toàn tập, cũng hay nằm dài ra giường, cũng hay kêu đau đầu và nhờ vợ bóp đầu....Hic. Từ ngày mình sinh xong, mình tuyên bố: em không có đủ sức giặt quần áo cho anh nữa. Anh tự đi giặt lấy đi. => mồm ừ ừ nhưng vẫn vứt đấy, bố chồng em toàn đi giặt hộ. Cho đến tận bây giờ ông vẫn giặt quần áo cho con zai
Ðề: Hội những mẹ có chồng lười - vào chị em ta chia sẻ nào Mẹ nó bảo, anh cứ thử chửa đẻ đi thì biết đau cỡ nào.