Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ chồng chị cũng biết hắn là ex lúc trước mà. trước khi gần cưới chị mời tất cả anh em cơ quan đi liên hoan hát hò. ex và ông xã uống rượu chúc nhau liên tục. buồn cười lắm...
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ uh, quan trọng là mình phải tỉnh, cứ mù mờ sau gây hiểu nhầm phức tạp lắm
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Thật lòng vẫn cứ mong 1 lúc nào đó có thể gặp lại người đó, 2 đứa cùng trò chuyện vui vẻ về những kí ức xưa. Nhưng lại nghĩ, không gặp lại sẽ tốt hơn. Nếu gặp lại có thể mỉm cười chào nhau không?. Nhiều khi cứ ước vô tình trên đường gặp người đó đi bên ai đó với nụ cười hạnh phúc, không cần người đó nhìn thấy mình, có lẽ như vậy, mình sẽ thấy nhẹ lòng hơn...
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Hôm nay cậu bạn tâm sự trên yahoo, nói là thích một em, mới tán.Em hồn nhiên hướng dẫn,chỉ giúp cậu ấy cách tán,ko hiểu sao 2 mắt lại cứ chảy nước,chắc bụi bay vào rồi.Nhưng thật lòng chúc cậu ấy hạnh phúc.
Tớ và người yêu cũ bây h là bạn rất thân, có gì đâu, ko yêu nhau thì thành bạn thân. Ông xã cũng biết luôn và 2 ông ấy vẫn thỉnh thoảng gọi nhau đi uống rượu... hehe. Ông xã còn hỏi: sao ngày xưa 2 đứa lại yêu được nhau thế??? ko biết anh may hay em may (hỏi thằng bạn - người yêu cũ của mềnh thế?)
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Thế này thì ác man quá chị ạ. Em mới chia tay ny được vài tháng thôi. Lúc đầu chết lên chết xuống, giờ thì đỡ chết hơn 1 ít nhưng thỉnh thoảng vẫn khóc ướt gối. Cơ mà anh ý muốn gặp lại em, em chẳng đồng ý. (dù trong lòng thì như có sóng ý) . Sợ gặp lại cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, buồn thì vẫn buồn.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Mình vừa gặp lại hắn tuần trước . Hai đứa vẫn nói chuyện bình thường . Trong lòng không còn thứ tình cảm nào nữa giờ là bạn .
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ hic.Chị ứ đọc kỹ gj cả.em đang dạy cho cậu ấy cách tán 1 em 90.mà cậu ý mới gặp 2 lần.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ hi, c nghe nhiều vụ có tên cứ... giả vờ hỏi cái đứa định tán.. cách tán đứa khác nhá ^^
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ ko. vụ này em chắc vì em đã đoán ra được em 90 ấy rồi.người HN, trông cũng xinh xắn.hihi. Em chấp nhận thu cuộc rồi.Đang học cách từ bỏ mà thấy khó quá.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ sao lại gọi là thua cuộc ^^ 30 chưa phải là Tết, với quan trọng là, cái gì ko dành cho mình thì tiếc làm gì hả e ^^
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ UI em Hiền nhiều topic hay ghê. Hôm nay chị mới vào đây. Thấy nhiều tình huống hay nhỉ. CHị chắc gặp lại thì thấy bình thường vì yêu người đầu có 1 tháng thôi sau đó thì toàn người thích chứ chưa yêu và cuối cùng là đến chồng bây giờ. Chẳng biết nếu sau này có chuyện gì chia tay với chồng thì khi gặp lại thế nào nhỉ? Tự nhiên suy nghĩ vậy vì vừa nhận được lời nói thật từ chồng rằng giờ chỉ sống vì con thôi còn chẳng có tình nghĩa gì. Đúng là sốc toàn tập.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ hihi.Chắc anh ý nói đùa thôi chị.Lấy chồng rồi chắc em sẽ từ bỏ tất cả vì chồng vì con thôi,