Than thở Sinh 2 Con Gái, Áp Lực Quá Các Mẹ Ơi

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi bongbimbim, 23/3/2012.

  1. hoangdinh_bmt

    hoangdinh_bmt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    1,244
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Chia sẻ với mẹ nó, tư tưởng người Việt Nam là thế đấy, chỉ phụ nữ là khổ thôi
     
    Đang tải...


  2. mẹ Nhót

    mẹ Nhót Guest

    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nhà em 1 con gái rồi, đứa thứ 2 chưa dám nghĩ tới :)
     
  3. yyo

    yyo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Cố lên chị ơi. Giờ có 3 con cũng vui lắm đấy.
     
  4. mecuakem

    mecuakem Thành viên mới

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    MC em cũng bảo" nhất thiết phải có đứa con trai" em nói lại "thời nào rồi mà còn nhất thiết phải có con trai hả mẹ?con thích 2 đứa con gái!" thế là bé đầu nhà em là con gái đấy, nhà em lại có gen sinh 1 bề nữa chứ. k sao đâu mẹ nó ạ, con mình xinh xắn, ngoan ngoãn là chị được điểm 10 rồi! Ai nói gì mặc người ta, mình sống cho mình chứ!
     
  5. nhungvh03

    nhungvh03 Banned

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Tớ nói trước với chồng tớ rồi, không sinh con trai cho tớ thì tớ không chịu đâu :((
     
  6. copminh

    copminh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mẹ này giống mình, cứ thích có từ 2 con gái trở lên cơ, mẹ ruột mình cũng thế, mình đã sinh 2 đứa đủ nếp tẻ hẳn hoi rồi, mà mẹ mình còn bảo ráng sinh thêm đứa con gái nữa đi con, về già nhờ tí, đừng sinh thêm trai nữa 1 đứa cho có là đủ rồi .. hehehe, mình cũng muốn kiếm thêm cô gái nữa nhưng mà ngán thôi. nói thế để biết là con gái rất nhiều người thích đấy, chồng mình cũng thế nhá, mặc dù cũng thích con trai nhưng chỉ thích 1 thôi à, ổng nói 2 con gái còn gồng nổi chứ 2 thằng ku thì ngán lắm, sợ day ko nổi, vậy mới ghê chứ
     
    th13082 thích bài này.
  7. th13082

    th13082 Bra shop - 0938896210

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    7,666
    Đã được thích:
    1,537
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mong đủ nếp đủ tẻ như mẹ nó hoặc 2 gái 1 trai nhỉ? đúng là 2 đứa con trai khó dạy thật...nhưng cũng có khi lại nghĩ con trai cho nó mạnh mẽ, chứ như mình thấy con gái khổ quá, sinh đẻ mang nặng đẻ đau, nuôi con vất vả, mệt cả người, vì bản thân mình ko có thích việc tề gia nội trợ cho lắm hihi... nhưng sau này chúng nó toàn lo cho vợ, có giúp gì cho cha mẹ đâu huhuhu...lại chẳng tâm sự nhỏ to được, mâu thuẫn thế đó!
     
    Sửa lần cuối: 18/8/2012
  8. mei_cherry

    mei_cherry Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    nhà mình thì cực kỳ cổ hủ, huhu, ko đẻ ra trai chắc là mình sẽ tiêu...
     
  9. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,950
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nói chung đủ nếp đủ tẻ là hạnh phúc nhất, giờ nuôi 2 công chúa thì sau chúng lấy chồng hết=> ông bà già ở với nhau cũng hơi buồn,
    2 chàng thì hắn lấy vợ hệt lại lo cho vợ cho con. tâm sự thì k đc như con gái.....
    hic hic........
     
  10. emvitbeo

    emvitbeo Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/10/2008
    Bài viết:
    6,370
    Đã được thích:
    1,166
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Có 3 con mà gái nữa thì chít em :D
     
  11. Bong dieu

    Bong dieu HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    8,270
    Đã được thích:
    2,714
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Các mẹ tư tưởng phải thoáng đi, sinh con gái đâu phải lỗi của chị em chúng mình.Ở vp tớ nhiều con gái nhắm, anh chị em vẫn đùa nhau muốn XY đâu phải muốn là được nó còn phải phụ thuộc vào nguồn cung, mà nguồn cung có áp dụng khoa học kỹ thuật sàng lọc gì đấy chỉ toàn XX thì lấy đâu ra XYO:)
     
  12. Me_hai_Bong

    Me_hai_Bong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/7/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mình cũng 2 con gái đây, nhìn tên nick mình là biết, hi, nhưng gia đình và ông xã quan điểm rất thoáng và ko có ý định sinh thêm nữa, nhiều lúc 3 mẹ con bênh nhau nên bố nó chỉ nói trêu cho vui là " mẹ con đàn vịt đúng là giống nhau mà!". Có nếp có tẻ thì đúng là nhất rồi, nhưng con cái là lộc trời cho nên trời cho sao mình nuôi vậy và luôn mỉm cười với chúng! Giờ thì phải cố gắng cầy nuôi chúng ăn học thôi, điều kiện đến đâu sâu đến đó các mẹ à!
     
  13. Me cua xoai va na

    Me cua xoai va na Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    2,661
    Đã được thích:
    436
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Bạn đừng quá căng thẳng lo lắng như vậy. Mình cũng có 2 con gái giống như bạn. Lúc đầu mình cũng hơi buồn nhưng giờ mình nghĩ khác rồi. Không quan trọng là mình có con j mà quan trọng là mình nuôi dạy nó như thế nào. Những người bạn luôn động viên vợ chồng mình "Chúng mày có 2 đứa con gái thì sướng từ giờ đến chết còn bọn tao 2 thằng con trai thì chết mới sướng". Mình và ông xã ngẫm cũng thấy đúng. Bạn hãy mang câu nói này ra mà động viên chồng nhé. Mình thì sướng hơn bạn là ông xã mình k bao giờ gây áp lực cho mình về chuyện sinh con nọ con kia mà chính ông ý còn đề nghị là stop ngay cơ. Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống bạn nhé
     
    topaz2012 thích bài này.
  14. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,837
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    mình thấy cơ quan mình mấy ông vẫn còn tư tưởng nặng nề lắm, hôm nay chị cùng cơ quan đi siêu âm con gái mặt buồn thiu. mình đẻ con trai còn bà chị dâu nhà chồng đẻ con gái, chị ta suốt ngày cú tự mình dằn vặt và nghi kị với gia đình nhà mình. hix. sao phải khổ như thế nhỉ? miễn là con mình, trong thời đại này đẻ được là may rùi
     
  15. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,955
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Hôm qua mình cũng vừa nói câu này với một đứa bạn. Nó đẻ hai con gái mà nhà chồng bắt đẻ thêm. Gớm, bây giờ không tịt là may lắm rồi. Cơ quan mình có bà chị chạy chữa cả chục năm nay, đi nước ngoài nước trong, bán cả nhà đi mà có được con đâu. Còn công ty ông chồng mình, cái phòng ông ấy mấy đời trưởng phòng đều ko có con, may mà nhà mình có thằng Bin trước khi ông ấy về làm TP, chứ không chưa biết chừng cũng chung số phận.
    Hồi mình chưa đẻ thằng Bin, mình bảo mình thích con trai hơn vì con trai sướng, sau này vểnh râu xem ti vi như bố nó, trong khi vợ hùng hục làm việc nhà. Ông ý bảo "Muốn mà được à? Con trai hay con gái là do anh chứ em đâu mà muốn".
    Đến khi biết có bầu đứa thứ 2 (lúc đó mới đc 4 tuần thôi), ông ấy đã tuyên bố "Con gái, lần này anh thả con X" :) May mà được gái thật.
    Thằng con trai từ khi bé đến giờ 7 tuổi chẳng mấy khi bố bế, bố đùa. Thế mà con gái còn mấy tháng nữa mới đẻ bố đã hùng hổ định đi mua đàn piano về cho nó.
    Được một trai một gái vẫn là thích nhất, còn nếu sinh con một bề thà hai gái con hơn hai trai. Mình thấy ai cũng bảo thế, lại thấy thực tế ở hai nhà hàng xóm nữa.
     
  16. avon_TLshop

    avon_TLshop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    May là em đẻ được thằng cu, anh chồng là con trưởng, nhưng mà cũng được cô cách cách, cũng đang kêu ko muốn đẻ nữa
     
  17. Me cua xoai va na

    Me cua xoai va na Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    2,661
    Đã được thích:
    436
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nhất trí với quan điểm của mẹ nó, đẻ được là tốt rồi bây giờ rất nhiều trường hợp vô sinh thứ phát sinh được 1 đứa đầu rồi muốnt sinh tiếp k được ý chứ. Mình đọc trên dân trí thấy bây giờ có nhiều bệnh lạ, có nhiều bé mới sinh ra đã mang những căn bệnh lạ kỳ thật đáng thuơng. Các mẹ 2 con gái hãy vô tư đi, khi đọc những bài đó mình tự an ủi. Ông trời đã thuơng mình khi cho mình 2 đứa trẻ khỏe mạnh và xinh xắn. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đấy các mẹ ah. Chứ thời buổi bây giờ thực phẩm thì toàn hóa chất ăn vào đủ thứ độc hại nên khi mang thai mình lo lắng nhất là liệu đứa trẻ sinh ra có ảnh hưởng j k chứ k quá căng thẳng về việc sinh con j. Vì vậy các mẹ sinh 2 vịt cứ "Quẳng gánh lo đi mà vui sống" các mẹ cứ yên tâm là "Chúng mình sẽ sướng từ giờ đến lúc chết nhé". Còn các mẹ có 2 bé trai cứ gọi là tha hồ mà lo
     
    bipbi thích bài này.
  18. Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mình cũng hai con gái, đi đâu cũng bị mọi người bảo phải cố thẳng cu....nghe buồn hết cả lòng...khg biết sau này chồng mình ntn nhưng giờ thì vẫn yêu vợ và các con lắm.
     
  19. Vivian_90

    Vivian_90 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/7/2012
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    em chia sẻ thật là em mới là người cổ hủ trong gia đình cơ.chồng em thì thích con gái lắm.nhưng nhà em có 4 chị em gái nên e thực sự muốn có 1 bé trai nên tâm lý nặng nề lắm ạ. hức hức
     
  20. Me cua xoai va na

    Me cua xoai va na Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    2,661
    Đã được thích:
    436
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Bây giờ có nhiều phuơng pháp để có thể sinh bé trai, bạn nên đến bác sỹ để tư vấn. Hãy thả lỏng ra đừng quá căng thẳng. Ai cũng muốn có nếp có tẻ nhưng ông trời k cho thì làm thế nào vì vậy hãy vui vẻ mà sống bạn nhé đừng quá quan trọng về việc mình có con nào
     

Chia sẻ trang này