Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Em thử đọc một chút tâm sự của chị xem nhé! http://www.lamchame.com/forum/showt...n-quá-Có-những-ai-cùng-cảnh-ngộ-của-tôi-không Với chị, con là tất cả em à. Thế nên chắc một điều là chị khuyên em và những người mẹ khác khi đứng trước lựa chọn tương tự em là nên giữ con lại. Em hãy cố gắng kiếm việc đi, việc thời nay không thiếu, chỉ là mình có cố gắng không thôi.
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Ng yêu bạn thế nào? A ta nghĩ gì về điều này? Những lúc như này cần phải hỏi xem anh ta nghĩ gì, có yêu thương bạn và con hay ko. A ta có trách nhiệm về những hành động của mình ko. Nếu như 2 bạn yêu nhau. Mà đk khó khăn thì nên giữ bé. Có bé bạn sẽ có động lực làm việc và kiếm tiền. Bạn đừng lo, vì mình cũng có con khi chưa có gì trong tay. Có con rồi, mình thấy mình thương con và phấn đấu vì con hơn rất nhiều. Để đợi có việc làm ổn định và có tiền mới sinh con thì khó lắm.
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Mình cũng có ý giống mẹ này. Chỉ có điều ko dám nói thẳng vào vấn đề. Đúng là hãy làm gì cảm thấy tốt cho bản thân và em bé. Nếu sinh con ra mà ko đc hưởng tình thương của ba mẹ và ko có đk để nuôi, thì lúc đó sẽ còn khổ cho bé hơn.
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Mẹ này cũng giống em, có em bé mà chẳng bên nào ủng hộ, mới đầu nhà trai bảo cưới khi mình có em bé, có rồi họ xua đuổi, họ còn ko thèm chấp nhận có cháu.... Vậy là chỉ còn mấy tháng nữa thôi là mình sẽ được làm mẹ, tất nhiên là sẽ phải khổ khi bé ko có bố, ko được chăm sóc đầy đủ. Nhưng mình vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc. Có đôi lúc mình cũng hối hận vì ko cho bé 1 gđ hoàn chỉnh, nhưng rồi có con mình sẽ có động lực. Họ có con thì vui sướng hạnh phúc, còn mình thì lúc nào cũng cảm thấy buồn, lúc nào cũng khóc. Những đã quyết định rồi thì đừng nên chần chừ, bé càng lớn theo từng ngày, nếu muốn phá thì bạn nên phá sớm đi...nhìn họ phá thai em bé tàn nhẫn lắm.... mình sợ...và cũng ko dám đọc tiếp, những đứa trẻ như vậy thường vô tội.... nó cũng muốn sống trên đời mà....
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Em có cùng sy nghĩ với chị tomy phuong. Trc mắt mẹ nó cứ fai lo tốt nhất cho bản thân mình trc đã.VÌ khi mẹ nó ko lo đc cho chính bản thân mình thì liệu sinh em bé ra mẹ nó có nuôi nổi ko??>nhất là ko có sự hậu thuẫn của ai cả....Làm single mom ko dễ đâu.Mà bầu bí rùi thì ai sẽ nhận mẹ nó đi làm đây...liệu ng iêu mẹ nó có đủ sức lo cho 2 mẹ con hay lại cao chạy xa bay vì chưa có ràng buộc gì.... hãy suy nghĩ thật chín chắn...còn ko ai muốn cắt đi khúc ruột mà thượng đế đã ban cho cả...nhg để em bé đc sinh ra mà sống trong cảnh khó khăn khổ sở thì càng tội cho bé hơn... Mẹ nó bầu bí cũng to rồi nên em ko biết khuyênn thế nào cả...Mong mẹ nó sáng suốt....
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Chào bạn! Mình cũng đã có lúc rơi vào hoàn cảnh như bạn, khác 1 điều là bọn m đã cưới nhau và đã có 1 e bé rồi, đến e bé thứ 2 cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, vch lục đục nên cũng đã có ý định bỏ con. Nhưng mình khuyên bạn là k nên bỏ. Bạn cứ nch thẳng thắn với bạn trai xem bạn ấy có muốn cưới k, cái quan trọng nhất jo là tổ chức 1 đám cưới, giờ chuyện có bầu trc là bình thường, thậm chí là nhiều bà mẹ chồng còn khuyên con trai nên thử trc ấy vì giờ chửa đẻ khó k như ngày xưa. Thế nên điều bạn cần làm đầu tiên là tổ chức 1 đám cưới đã. Thứ 2 nếu như bạn k đi làm ở cty đc thì bạn có thể vay mượn mở 1 quán nhỏ, m tự kinh doanh, m vẫn có thể làm đến khi đẻ bạn ạ. Mình sinh bé t2 trong nhà còn k có 1 xu nào cơ, rồi họ hàng, bạn bè, bố mẹ, cô dì chú bác cho, thế rồi cũng mẹ tròn con vuông, thậm chí sinh xong, tt viện phí xong mình còn thừa ra dc gần 10trieu ấy, hihi. Nhưng mà đến thời điểm này lại khó khăn, tiêu hết cả tiền của con hichic. Thôi bạn hãy cứ nhìn vào tương lai, đừng nghĩ ngợi nhiều, ảnh hưởng k tốt đến thai, mọi cái rồi cũng sẽ qua thôi, nếu a ấy và bạn yêu nhau, muốn sống với nhau thì hãy tổ chức 1 đám cưới đi, mọi chuyện sau đó sẽ bình thường thôi. Chúc bạn hạnh phúc!
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Theo mình, bạn nên giữ lại con,đây là khó khăn ban đầu thôi bạn ah, nhưng khi có con rồi sẽ có động lực để phấn đấu hơn.Có nững lúc, về kinh tế mình cũng khó khăn như bạn ấy, vcmình cưới nhau phải tự lo về kinh tế, cưới xong thì phải trả nợ tiền vay để cưới, sinh em bé xong cũng không có tiền mà vợ chồng mình còn vay tiền để xây nhà nữa,giờf vẫn còn nợ lại một ít nữa.Nên bạn hãy cố gắng vượt qua khó khăn hiện giờ bạn nhé,khi có con rồi, bạn cảm thấy cs thật ý nghĩa
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Mình định nói nếu là mình, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng ko bao giờ từ bỏ con mình. Nhưng đọc xong thấy thương bạn quá, không biết khuyên bạn như thế nào. Nhưng mình nghĩ, nếu sinh con ra mà để con thiếu thốn về mọi mặt thì cũng là cái tội bạn ạ. Mà sao biết như vậy rồi, 2 bạn còn không giữ cho nhau nhỉ, haizz, biết là giờ nói câu này cũng chẳng để làm j, nhưng mà... :-<
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! E ah. Gia đình e đang gặp khó khăn vì kinh tế, đến ngôi nhà cũng phải đi ở nhờ và có nhiều chủ nợ đang vây quanh, e thì đang thất nghiệp và chuẩn bị đi làm cv mới, bản thân e cũng phải đi thuê nhà,người yêu e thì khuyên e bỏ cái thai đi, 1người đàn ông thiếu trách nhiệm và tình thương đối với chính đứa con của mình thì sao e vẫn có thể yêu và chịu đựng 1 mình như vậy. E có thương con e ko? mà e định làm single mom, định sinh con trong hoàn cảnh này. Khi kinh tế đang khó khăn thất nghiệp thì nhiều mà e mang bầu thì cv mới của e liệu e có làm đc đến lúc sinh e bé ko? cty có chấp nhận đào tạo 1 nhân viên vừa biết việc thì lại nghỉ đẻ ko?trên lamchame có rất nhiều mum độc thân và họ thấu hiểu nỗi khổ của 1 single mom e đã tham gia diễn đàn này thì e đã phải đọc đc ít nhất 1 dòng tâm sự của các chị ấy chứ. Nếu như e lập topic này khi có thai đc 2 tháng thì c sẽ khuyên e nên bỏ thai và bỏ người yêu, tìm cho mình 1 tương lai vững chắc thì hãy có con. Nhưng e đã cố tình làm single mom thì điều duy nhất e nen làm bây giờ là bàn bạc với ng iu e và nc với bố mẹ a ấy để tìm hướng giải quyết cho con đỡ khổ về sau này. Nếu ông bà ko cho cưới thì sẽ hỗ trợ về vật chất sau này thì cũng đỡ vất vả cho e. Chị cũng từng như e nên c thương e nhiều lắm. Thật khó khăn khi phải đưa ra quyết định sự sống hay cái chết cho 1 đứa con, c thì quyết định phá thai để bé đầu thai về gia đình nhà khác sung sướng hơn và cũng cho mình 1 lối thoát, còn e e phải bước tiếp con đường e đã chọn.
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! b ấy nói bỏ rồi mà ... hoàn cảnh của mình còn éo le hơn ở đoạn, thằng kia lại mới có 1 con khác, và cả 2 đứa nó + bố mẹ thằng kia đều cố làm cho mình phải đi bỏ, nhưng ngay từ lúc đầu mình đã xác định giữ, nên k có bố thì m coi như bố nó chết rồi, kiếm 1 ng đàn ông tử tế sau này tốt hơn là có 1 thằng bố đẻ nhưng vô trách nhiệm. Chỉ tiếc là b ko đủ điều kiện để giữ, điều đó cũng thông cảm được. nhưng chuyện chia tay với nó bạn đã làm đc chưa?
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Mình nghĩ bạn nên giữ lại vì thật sự bỏ con sau này mình sẽ rất hối hận và bị dằn vặt nhiều lắm. Mẹ nó cố gắng lên nhé!
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Đúng là 1 quyết đinh khó, chúc bạn có 1 quyết định đúng đắn nhất,
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Chắc em ấy đã bỏ rồi....Ai cũng muốn đưa ra lời khuyên giữ lại, nhưng nếu nhìn vào hoàn cảnh, điều kiện thực tế thì việc nuôi thêm em bé k đơn giản chút nào. Thôi thì, chúc em sớm bình an!
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Em ơi, đừng bỏ con em nhé, mình thì cứ lấy hết lí do nọ kia để biện hộ và muốn bỏ, nhưng sinh linh đó em biết khôgn phải trải qua bao nhiêu kiếp mới được đầu thai làm người và có duyên với em, em đừng tước đi quyền được sống của bé, thay vì đó em hãy nghĩ lực sống, kiếm tiền du vất vả thế nào để nuôi con, nếu em bỏ đi con nó sẽ oán hận và theo mình suốt đời đấy, mong em quyết định sáng suốt
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Mình thấy xu hướng giờ rất nhiều ng chỉ muốn có con mà k thích có chồng, vì nói thật chồng chả ra gì thì thà k có còn hơn, nên e nên cân nhắc việc giữ lại con e nhé. Con quan trọng hơn chồng nhiều e ạ. Mong e có nghị lực để bước tiếp.
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! CHị đang có suy nghĩ cướp đi 1 mạng sống đó, đứa bé ko có tội chị ah, bây giờ chị bỏ bé, chị có công ăn việc làm , giàu có, liệu chị có sống thanh thản đc ko. Quyết định là của chị, hãy suy nghĩ kỹ.
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! Nếu em rơi vào hoàn cảnh của chị em sẽ cố gắng hết sức để có thể giữ lại đứa bé. Con cái đến với mình nó nhờ cái duyên. Nó không có tội để phải bị giết từ khi chưa chào đời.
Ðề: Nên giữ hay bỏ em bé >.< Khổ quá!!! mình cũng đã 24t rùi mà.mà giờ có con cũng khó lắm chị ạ.dù sao chị cũng đã đi làm rồi có thể tự lập đc thì hãy cố giữ con chị nhé.