Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Mình bầu cũng bị phán đái tháo đường đây, nói chung là nếu bạn bị đái tháo đường thì cũng nên ăn uống cẩn thận hơn, chịu khó đi bộ tập thể dục là không vấn đề gì cả. Đã có bộ xét nghiệm rồi thì đến ngày sinh cứ thế vác đi thôi, nhớ cầm theo cả chứng minh thư và hộ khẩu photo nữa.
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Bh thì đưa chị ý kèm chứng minh thư.nếu sinh thường bồi dưỡng ca kip từ 500-1tr.sing xog mới đưa cho bà đỡ.nếu mổ thì 2tr.đưa cho ong mổ bảo là chok ip luôn.tớ sinh t10 năm ngoái k phải ghép dừong.tớ theo c hà ở thái hà
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Úi, lại lên giá ah, mình làm cách đây 2 tháng chỉ có 1.2t thôi. Mà các mẹ nên trực tiếp đi lấy hss nhé, thiếu đủ thế nào mình còn biết mà đòi, chứ đưa cho bsy, họ ko giữ cẩn thận lại mất hoặc nhầm thi mệt
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Bây giờ thì cái gì cũng lên giá mẹ nó nhỉ? chán quá cơ cái gì cũng phải dè dặt tí....."hạt muối cũng ko ăn mặn dc"
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Lội lại mấy Trang trc có mẹ nào phải nộp 1t3 hay 1t5 nữa cơ ý
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật hôm mình làm HSS chị Hướng mất 1,2tr, htrc 37w vào khám thấy bà í alo với ngta bảo nộp 1,350k rùi bão giá quá
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật c đẻ từ năm ngoái là 1,35tr tiền xét nghiệm đó các mẹ ạ
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật em mới làm hôm t5 tuần trc đưa chị Thu 1250k, đưa Bs trc 180k cho cái XN đường huyết gì đó
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Mình sinh đầu năm mà làm hồ sơ sinh đã 1.300k rồi mà, mình theo chị Hướng.
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Mình sinh ở Việt Nhật cả 2 tập luôn. Kinh nghiệm là 3 chị em nhà mình đã sinh con ở mấy bv Việt Pháp, Sản Hà Nội, tư nhân Hồng Ngọc, Việt Nhật có cả.. Nhưng vẫn vote cho Việt Nhật về điểm tổng chung cho toàn bộ các mặt: chi phí, dịch vụ, chuyên môn...
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Tập đầu em sinh Việt Nhật, tập 2 chắc cũng thế vì chẳng có điểm gì để chê cả, chắc tại em cũng dễ tính
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Mình cũng vote cho Việt nhật, ở đây sạch sẽ, các bác sỹ quan tâm lắm.Nên các mẹ có ý định sinh Việt nhật thì Yên Tâm nhé.
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật cho m hoi co' me nao` de o VN ma ko co' bao hiem thj mat bao nhieu ? mjnh sjnh lan dau, lai ga` mo`....trc di lam m ko dng BH,
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Mình vừa đọc báo thấy Phó Giám đốc BV Bạch Mai nhận định: “Với chính sách viện phí mới, bệnh nhân không có bảo hiểm y tế sẽ phải trả số tiền tương đối lớn. Chẳng hạn bệnh nhân sinh mổ trước kia chỉ thu 390.000 đồng nhưng theo khung giá mới sẽ lên đến 1,5 triệu đồng”. Như vậy, số tiền bệnh nhân không có BHYT sẽ phải đóng cho một ca sinh mổ từ ngày 16/7 tại Bệnh viện Bạch Mai cao gấp gần 4 lần so với mức viện phí trước đó. Không biết từ 16/7 có mẹ nào đã mổ đẻ rồi thì cho cả nhà bít hết bao nhiêu viện phí ko nhỉ?
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật http://combi.vn/moment/anh-du-thi.html?start=36 ca nha binh chon cho con voi ah. Con cung sinh o Vn day. Các mẹ vào đó thì yên tâm đi rất thoải mái và sạch sẽ
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Tớ vừa sinh ở Việt Nhật về đây. Kể qua cho các mẹ có tình hình mới nhất nhé - 5h sáng chuyển dạ, vỡ ối sớm --> 2 vợ chồng phi xe máy vào bệnh viện VN, lên phồớg đẻ số 300 --> alo cho chị y tá lần trước nhờ làm hồ sơ sinh --> vào gặp y tá trực --> làm thủ tục hồ sơ đẻ --> còn ox xuống đóng tạm ứng viện phí 6 triệu đồng ( đóng ở phòng 24 h ) - 6h đau khủng khiếp, 5 phút 1 cơn, bò ra cả đường --> ox tớ alo cho bsi mổ ( có giới thiệu ): phải đợi bsi đang mổ đẻ 2 ca liền --> thấy tớ đau quá --> ox tớ đứng chờ luôn ở phòng mổ, trực ở đó, thấy bsi ra, bám theo luôn, trình bày hoàn cảnh ....> ( phong bì luôn nhé: 4 triệu ) --> 7h30 tớ vào phòng mổ đẻ --> lúc này ox tớ đóng cho phòng mổ 4 triệu tiếp - 8h30 tớ mổ xong --> chuyển ra phòng hồi sức cấp cứu --> nằm đó 3 tiếng tưởng như 3 năm --> thuốc tê hết dần --> đau khủng khiếp, không chuyển được tư tỉhế, chỉ nằm ngửa --> bại cả mông --> ĐAU MỔ ĐẺ LẦN 2: KHỦNG KHIẾP - 2H chiều alo liên tục cho chị y tá --> bắt đầu cuộc chiến tranh phòng dịch vụ --> không có phòng ( phòng 900 K/ ngày ): phòng thường toàn ghép giường + nhà vệ sinh chung + nóng khủng khiếp --> choáng --> làm phong bì 300 K nhờ chị y tá --> sau đó 45 phút, tớ được vào phòng dịch vụ nằm - Đêm hôm đó đau thôi rồi, nằm đau mà chảy nước mắt --> ĐAU KHỦNG KHIẾP --> sau khi tiêm giảm đau mình mới ngủ được 1 chút - Hôm sau đỡ hơn, đến tối lại 1 vụ nữa là tớ bị tắc sữa --> Quả đau này còn hơn cả đau đẻ. 2 ngực nặng trình trịch như đeo đá. NHờ 1 chị bác sĩ bóp cho tớ, tớ phải cắn chặt vào khăn mặt để khóc, 2 tay bám lấy thành ghế --> ĐAU ĐẾN BẦM DẬP CẢ NGƯỜI, RUN BẦN BẬT. Nào là chườm nóng, bóp ngực, kéo đầu ti --> ÁC MỘNG - Phải sang sáng thứ 4 thì mọi thứ đã ổn hơn, dù còn yếu, chiều thứ 4 tớ xin về nhà rồi nhờ bsi đến nhà tiêm, tắm cho bé, cắt chỉ cho mẹ .... - Sau khi về nhà 3 - 4 hôm, ox tớ quay lại làm thủ tục viện phí ( tớ có bảo hiểm ) Khoản đóng 6 triệu --> chỉ phải thanh toán 3, 7 triệu --> nhận lại tiền thừa Khoản đóng 4 triệu --> phải đóng >1 triệu --> nhận lại tiền thừa Còn giường tớ ở 4 ngày thì đóng 3, 6 triệu + 250 K ........Một số khoản chi phí nhỏ linh tinh nữa Tớ kể lại cho các mẹ tham khảo nhé Đây là lần 2 tớ đẻ ở VN, nói chung tớ vẫn thích ở đây vì đõ đông hơn các chỗ khác, bác sĩ và y tá cũng khá nhiệt tình. Và quan trọng, trộm vía mẹ tròn con vuông là được Chúc cho các mẹ sắp sinh: mọi điều may mắn, mẹ tròn con vuông Mẹ Bắp Cải
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Trời ơi, nghe chị nhấn mạnh mấy lần" ĐAU KHỦNG KHIẾP" mà em cứ run lẩy bẩy, em đẻ mổ lần 1 rất nhẹ nhàng, thấy đau trong mức chịu đựng được, không lẽ lần 2 sẽ đau đến thế sao?????????????????
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Tớ thấy đau lắm, đau vết mổ, đau co dạ con, đau tắc sữa. Người tớ cứ nhũn như bún Lần 1 nhẹ nhàng hơn nhiều
Ðề: Mong được chia sẻ kinh nghiệm đẻ ở BV Việt Nhật Ặc, nghe mẹ bắp cải kể mà m cũng thấy hết hồn. Mình tập 1 sinh thường, cũng sắp sinh tập 2 rồi, chả biết thế nào Cái khoản viện phí cao phết mẹ nó nhỉ, hay tại giờ mới lên giá nên mới thế? Mà các sis làm hồ sơ đẻ ở VN gồm những j thế? Mình nhờ c Hướng thì chỉ cho làm cái xn máu và dịch AD thôi, chả thấy bảo đi SA hay thử nc tiểu hoặc tiêm phòng j cả. Chả biết thế nào