Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi chẳng máu me vụ may áo dạ, khó lắm.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có khi mình làm bao tay chân cho trẻ sơ sinh nhỉ? hihi, mua vải cotton nhiều hình be bé về làm???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em thấy mấy sản phẩm ứng dụng cúc bọc này cũng dễ thương http://anthology.typepad.com/.a/6a00e552062b7e8833011570b288c4970b-pi http://1.bp.blogspot.com/-SqpzHQImhvc/Tu__Q_r-YZI/AAAAAAAAAxA/03UOkD0TZVQ/s1600/A+Etsy.jpg http://4.bp.blogspot.com/-ewniA7PmsN0/Tu__aITl3zI/AAAAAAAAAxI/fiL_w3XXN8c/s1600/A+Etsy1.jpg http://www.flickr.com/photos/bleuvanille/5577881152/in/photostream/lightbox/
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhìn cứ kho khó í em? Chị thì chả mò được, huhu, chắc phải có hướng dẫn trực tiếp.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chỉ khó cái cổ thôi mà, nhưng mà làm cổ vuông cũng ko khó, chỉ sợ máy mình khóc vì vải dày thôi cái í khó bỏ xừ, vì nó bé quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi đây rồi, sản phẩm của chị! hihi, chị nghiên cứu suốt từ sáng đấy em ạ, nào cặp, nào khuy bọc........
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ nó cố gắng vượt qua nhé. Mình nghĩ vợ chồng cũng là duyên phận. Những lúc thế này mình nghĩ nếu có thời gian mẹ nó càng nên tìm các thú vui như may vá...để tránh rơi những khoảng thời gian trống mà đầu óc có cơ hội nghĩ đến những chuyện buồn nhé.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Người đẹp ơi, em xin chị, mấy cái nhỏ nhỏ đấy máy lòi cả mắt mà bán thì chẳng được bao nhiêu...ha ha...em nghĩ cảnh chị ngồi may cái đám đấy em thương chị lắm
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hihi xật đới, đập cúc thì còn đc
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà mình nhiều ý tưởng, nhiều dự định nhỉ? Em nhìn các thứ mọi người post lên mà hoa cả mắt, chẳng biết làm thì bắt đầu thế nào, may thẳng còn đang chưa may được đẹp nữa là may uốn éo thì em chịu luôn đấy...hic...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Số kim càng lớn thì để may vải dầy bà ơi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc mừng chị đã tìm được thứ mà có thể tự tin mà làm. Hay chị làm công đoạn dập khuy còn em làm công đoạn dính vào cặp?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ KA dự định may quần áo công sở, nhưng ra tết mới làm em ạ. Uh, nói chung phụ nữ mà bị khủng hoảng tinh thần thì sút cân nhanh lắm em ạ. Tuy nhiên gắng lên nhé, mọi chuyện sẽ qua thôi.
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thôi nàng ơi, may đc 7 áo 7 ngày trong tuần mặc ko trùng nhau, học sau cả lớp mà may thế chuẩn quá còn gì, cái áo xanh tay chờm nàng mặc hôm thứ 7 vừa rồi còn đẹp hơn ngoài hàng, chun viền mà nuột thế. Tớ may áo còn chạy dài ko = nàng đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cho học may ké với.......... may chưa chuẩn,,,các bác ch3 giáo
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Potay em. Chị chỉ nghĩ thế thôi, chứ có khi phút cuối chị lại k có sản phẩm gì thì sao, lại đú cùng mng thôi. hihi. Chị tính cứ may quần đùi rằn ri cho bé có khi ngon ăn, vì nó độc, hihi. Để chị tính xem. Trưa nay về hì hục cắt quần đùi 4 mảnh cho giai cả và giai thứ rồi, tối về may xem sao.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh đúng, hôm nào hai chị em mình sáng tác đi, cùng đi mua vải ở Bưởi (mua về làm hàng thì ít mà găm lại thì nhiều). hihi. Chị tính mua ruy băng làm cặp tóc, bờm nữa. Vụ quần đùi rằn ri, chị may mà ok thì sản xuất hàng loạt. haha.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CẢ NHÀ: Mọi người may ga gối xong, vải vụn cho em xin nhé, em làm món này. thank kiu cà nhà yêu quí!!!!!!!!!!! [h=3]Kẹp tóc hoa xinh theo phong cách chắp vá[/h] [h=2]Càng nhiều màu càng đẹp ý. [/h] Có bạn nào may vá xong không biết làm gì với đống vải vụn không nhỉ, bỏ đi thì tiếc mà giữ lại thì chật nhà. Nếu thế, hãy thử biến chúng thành những phụ kiện bé bé xinh xinh đi, như cặp tóc này chẳng hạn. Teen nào thích ăn mặc theo phong cách "tự chế" cá tính mà vẫn muốn điệu một xíu thì làm cặp tóc này nhé, càng xinh hơn khi mặc váy cùng xì-tai đó. ) Vật liệu cần có:- Vải vụn màu mè - Kéo cắt - Cúc áo - Súng bắn keo - Kẹp tóc trơnCùng làm nhé: Bước 1: Cắt vải vụn thành từng miếng chữ nhật nhỏ bằng nhau này, sau đó mình chập 2 đầu lại, thế là được 1 cánh hoa rồi đó. Bước 2: Tương tự như thế chúng ta làm thêm nhiều cánh hoa, rồi xếp so le nhau và dùng keo đính lại. Bước 3: Tiếp theo, để đẹp hơn, mình gắn cúc áo vào giữa làm nhị. Và đừng quên cắt 1 hình tròn nhỏ để làm đế hoa nhé. Bước 4: Cuối cùng thì dán đế hoa vào rồi dán kẹp tóc lên là xong. Cài thử lên tóc đi. ^_^ Với chiếc cặp tóc xinh xắn này, mình có thể tự tin tung tăng phố và pose ảnh rồi. Hoặc sáng tạo hơn, có thể gắn lên một tấm bìa cứng, tạo thành thiếp handmade rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà ơi, em xin thú tội với cả nhà ạ. Vào hồi 12h15p trưa ngày hôm nay em lại vừa mò ra Đường Bưởi và lại mua thêm gần 1kg vải rồi...hic...Giá vải ngày hôm nay là 18k/lạng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ỉn con, chúc em sớm làm vui con tim nhé. Đã thuê được nhà rồi hả em ... Có cần các chị giúp đỡ gì không? Vẫn nhớ điệu cười lảnh lót của em dù chỉ gặp 1 lần thôi. Hôm nay nhiều ý tưởng quá, kiểu này hội chơ tha hồ đông vui