Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch hehe, hồi bé mình cho chuồn chuồn cắn toét rốn mà vẫn chưa biết bơi nè
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Năm nay mình có đi mấy chỗ sau nè: 1. Sầm Sơn: bãi biển đục, đi vào dịp 30/4 nên nắng nóng, ngoài tắm biển ra thì chủ yếu nằm trong ks bật điều hòa. Đồ ăn thì đúng kiểu "mài dao 9 tháng, cắt cổ 3 tháng". Sự cố: - Trong đoàn có 1 bé nhóc con thích cưỡi ngựa chụp ảnh (máy ảnh của mình nhé). 15k - okie luôn, mẹ bé tách tách 3 cái, thanh toán 45k (ặc ặc) - Thuê thợ chụp ảnh cả đoàn, ảnh méo mó, xấu khủng khiếp, yêu cầu chụp 3 kiểu, họ chụp 5 kiểu và ép mình lấy tất. - Thuê xích lô đi lang thang, họ chở mình tới chỗ ăn và quên không đón mình về . Gọi taxi thì gần quá họ không chở ....................... 2. Đồ Sơn: vào Resort nên chung quy là đắt, và đặc biệt là nước biển làm cho mọi người không ai dám xuống tắm luôn . Bù lại cảnh rất đẹp, chị em tha hồ tạo dáng, các anh tha hồ luyện tay nghề chụp ảnh. 3. Hải Thịnh - Quất lâm: Về quê nhỏ bạn chơi nên ăn uống, ngủ nghỉ không vấn đề. Còn thiên đường (hay địa ngục) Quất Lâm như mọi người chia sẻ thôi . Hải Thịnh sóng rất to, các cơn sóng dồn dập, tắm biển mà về ê ẩm hết người do nhảy sóng 4. Đà Nẵng: Chuyến đi đáng nhớ nhất, bãi biển Đà Nẵng đẹp, trong, xanh, và rất sạch, sạch đến ngưỡng mộ luôn. Đồ ăn đúng tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Ở các bãi tắm công cộng, gửi xe máy 5k/2ng hoặc 4k/1 người, ô tô con là 20 hay 30k gì đó, đã bao gồm tắm tráng nước ngọt. Mình ở khách sạn cách bãi biển tầm 400m, lười đi bộ nên thuê xe máy, cũng vì taxi gần quá họ không chở . Khách sạn mới mở nên đồ dùng còn mới, ăn sáng thì tương đối chán. Ở Hội An, mình ở Indonchine, gần phía biển Cửa Đại, tối có xe ks đưa ra phố cổ và đón về. HA về đêm lung linh với đèn lồng, đi bộ loanh quanh khá mát mẻ. Khổ nhất vụ đi ăn, lọ mọ đến 1 quán khá nổi tiếng cạnh Giếng Bá Lễ thì quán đóng cửa, mà sẽ mở cửa vào đúng hôm mình rời HA mới ghét chứ. Có lẽ mấy đứa không hợp ăn đồ Quảng Nam (mì Quảng, cao lầu, bánh bao bánh vạc,...) nên không khoái mấy. Sáng sớm hôm sau đi tour Cù lao chàm, biển xanh trong vắt. Trên đảo thực ra không có gì nhiều, tương đối hoang sơ, có đi thăm đền hay chùa gì đó (đi bộ đường bê tông, rồi đi đường ruộng....). Chẹp chẹp. Trong tour có vụ lặn ngắm san hô, mình không biết bơi nhưng cũng nhảy xuống, kết quả san hô không được ngắm mà sứt chân lung tung vì dẫm phải con hào, hay con gì đó hay bám vào đá ở biển ý, sắc lắm. 5. Sapa; thơi tiết Sapa quá tuyệt cho việc đi tránh nóng mùa hè. Ăn uống ngon ngon, ngủ nghỉ thoải mái, kiểu an dưỡng là chính. Lần này lọ mọ đi thác Tình Yêu (phía trên Thác Bạc chút chút, gần cổng trời ý), cũng là 1 địa điểm đáng để đi. Mấy chị em chủ quan, cứ nghĩ sẽ có dịch vụ thuê dép tổ ong, ai dè............ Lên xuống bậc thang, rồi đi bộ, lội suối nên khi đi váy áo điệu đàng, khi về 1 tay xách váy, 1 tay xách dép, chân đất thẳng tiến. Chia sẻ với mội người 1 chút về những chuyến đi của mình, câu cú lủng củng vì mình nhớ gì viết nấy.
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Bạn này đi nhiều thật. Mà mấy bãi biển ở miền Bắc mình xem chừng chả có cái nào ra hồn cả. Đà nẵng thì mình chưa đi nhưng nghe nhiều người kể là tuyệt lắm
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Híc, miền Bắc thì có Cô Tô thui . Còn biển Đà Nẵng thì đẹp mê hòn, mình đi biển Cửa Đại (Hội An) và Mỹ Khê (Đà Nẵng) rùi. Đẹp lém nhưng mà đông .
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Đà Nẵng thực sự rất đáng để đi. Hí hí. Mình bị hụt mất vụ Cô Tô hồi cuối t6, giờ vẫn tiếc hùi hụi.
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Híc, năm sau chắc nó sẽ có nhiều dịch vụ hơn. Công nhận là Cô Tô đẹp nhưng mà ít dịch vụ quá. Nhiều khi như kiểu hành xác ấy nhưng mà còn khá hơn đi chinh phục Fan. Cơ cực hết mức .
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Mình nhớ hồi xưa mình tuyên bố trước năm 20 tuổi sẽ leo Fan, bây giờ thì chắc chờ mốc 30 tuổi quá. Mẹ nó sức khỏe tốt thế, leo Fan rồi à?
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch em cũng đam mê du lịch, kinh tế cũng k thuộc loại khá giả nên hay đi bụi.hihi. vô đây xin thêm kinh nghiệm ạ
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch có bác nào đã đi du lịch sơn la rồi cho mình xin ít kinh nghiệm và điịa điểm an chơi với
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Em cũng thích đi du lịch nhưng khổ nỗi 2 túi rỗng tuếch ... híc híc
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Híc, đi du lịch bụi không tốn nhiều đâu em vừa vui lại vừa tốn ít tiền. Chị cũng sau mỗi lần đi du lịch về là phải ăn cháo đấy chứ . Nhưng mà đáng lém.
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Híc, hôm nay em xin chia sẻ với cả nhà kinh nghiệm đi Hội An, Đà Nẵng nha. Vì em đi cùng công ty nên nhiều hoạt động công ty lo hết . 1, Hội An Nên ở khách sạn Pacific Hội An - 4 sao nhưng mà khá rẻ khoảng 500k/ phòng. Phòng đẹp, rộng, có truyền hình cáp, có điều hòa, view đẹp. Trong khách sạn có cả bể bơi, buffer miễn phí ăn sáng, cách phố cổ Hội An khoảng 1 km. Thuê xe máy cũng được hoặc đi taxi cũng rất rẻ. Không nên mang nhiều quần áo vì quần áo trong Hội An rất rẻ. Chỉ 80k/ 1 bộ Alibaba. Ví lưu niệm chỉ 10k mà đẹp lắm nhưng các mẹ nhớ chọn cẩn thận. Nếu có thể bố trí đi đúng vào đêm 15, 16 (âm lịch) thì có lễ hội thả đèn và đèn lồng thì đẹp hơn ngày thường. Sáng chịu khó dậy sớm qua chợ mua bánh đậu xanh nhân thịt (chỉ bán tại Hội An). Biển cửa đại rất đẹp. Nhưng đồ hải sản khá đắt. Nên để sang Đà Nẵng ăn. 2, Đà nẵng Em không có thời gian đi chơi nhiều chỉ đi biển Mỹ Khê và chợ Hàn. Chợ Hàn - gần như chợ Đồng Xuân cái gì cũng có. hải sản khô ở đây ngon và giá phải chăng. Em hay mua quán mẹ Bé Ti. biển Mỹ Khê không đẹp bằng Cửa Đại nhưng cũng không đông bằng. Bãi cát dài, rộng tha hồ vẽ hoặc xây lâu đài. Ăn hải sản nên ăn quán Bé Mặn - rất ngon và rẻ, mỗi người khoảng 200k thì ăn tẹt ga. Nó gần biển Mỹ Khê. 3, Bà Nà Hill 2014 nó xây xong làng Pháp thì chắc đẹp phải biết. Nhưng em đến Fantasy Park cũng đẹp lắm ạ. Em rất thích. Đến đây nghỉ dưỡng thì thui rùi. Các mẹ lưu ý trên Bà Nà Hill rất lạnh, trong khi dưới chân thì rất nóng. nên dưới chân núi họ bán mũ, quạt còn trên đỉnh núi bán áo rét . Vào trong fantasy chơi đa số trò chơi đều không mất tiền (trừ những trò chơi xèng) còn lại xem phim, đu quay, lái ô tô,...đều Free nên khá đông . Em thích trò chơi rơi tự do và đu quay(được coi là mạo hiểm bậc nhất). Được rơi lên rùi hạ xuống mà không chết thật thoải mái . Vé lên Bà Nà hill là 400k các mẹ nha. Sau đây là một vài hình ảnh Biển Cửa Đại - dịch vụ rât tốt - trái ngược với Cô Tô Khách sạn Hội An Pacific Phố cổ Hội An về đêm Fantasy park Trò chơi Rơi Tự Do Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp cho các mẹ
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch M bonus thêm ảnh Cù Lao Chàm theo series Hội An - Đà Nẵng của mẹ VanUK nhé
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Hic, đi Cù Lao Tràm đẹp không mẹ nó. Mẹ nó share ít kinh ngiệm đi . Nó có hoang sơ như Cô Tô không mẹ nó
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Đi xa hế mà mất có gần 2 triệu thui ạ chị, em cú tưởng nó phải đắt lắm cơ, em thích du lịch, giống chị sức khỏe em ko tốt, nhưng vẫn thích, và sau mỗi lầm đi đâu đều ăn mỳ tôm, hí hí, chị đi nhiều thế ùi, vậy còn đi đâu nữa ko, em vẫn là sv, cực hamđi lun, cơ mà kinh phý hạn hẹp , người ta nhịn ăn để mặc em thì, kiếm được tí xiền làm thêm nào là vung hết luôn
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch đi fan hả các chị, em tròn 20 tuổi nè (ko tính tuổi mụ, hì) đi thế nào ạ, em cũng muốn thử quá, hị để em chinh phục hộ chị cho nhé