Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? hàng vìa hàng vìa. họp nhanh sướng quá. buôn đến đường nào rồi ấy nhỉ
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? ơh các nàng kia lại đi đâu rồi. trang ơi hqua có trộn sữa vào k hay ăn ko đấy
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Hôm qua lúc chị em mình về, bà đã lại cho nó ăn "cháo dinh dưỡng" rồi hix. Sáng nay em cho bạn ỉn ăn ko. Mà bạn ý hào hứng lắm!!! Hihi. Chị có đọc cái comment của em ko đấy? Chắc chưa lội đc hở? Em mặc cái váy đen chật rồi, chân ngắn nữa =)) gạ gẫm chị đổi cho cái váy chấm bi xì teng đấy.
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? c ơi sang topic đồng giá 20k của c đi...các mẹ đang mong lắm kìa...e cũng mong nữa..
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Ơ nàng ui,t chưa có baby nhưng nghe bẩu ăn cháo dinh dưỡng nh k tốt đâu. Mua đồ về nấu cho Ỉn ăn cho đảm bảo
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? đọc rồi. nhưng đang sợ ko công bằng lại bị oánh cho vỡ đầu =)) hnay thử trộn sữa 1 bữa cho ỉn xem tnao đi nhé. xong có khi đi mua bột thành râu đi cho nó ăn với sữa. còn các bữa kia, chịu khó nấu cháo đi. để bà chăm thế bác xót lắm.
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Bà cứ bảo em là: "Mày nấu nhạt toẹt thế nó ăn uống gì, mày cứ để tao cho ăn cháo dinh dưỡng 1 tháng xem nó có to đùng ra ko" .... Nẫu hết cả lòng cả mề với bà.
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Cái vụ ko công bằng kia thì đằng nào cái váy đen em mặc cũng có vừa đâu. Lại đem tặng lại cho các mẹ tiếp được ko chị
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Bố mẹ mày quăng Ỉn lên cho bác 6 tháng, bảo đảm phốc pháp lun. Nói thiệt ko nói chơi, xưa bác gột c HV 6 tháng lên 6 kg. Mỗi tháng 1 kg, khiếp ko? Ăn từ ngậm 1h/ 1 miếng chuyển sang ăn nhanh như tên lửa. Xưa ở với bà, bà chiều nên thế đấy.
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Bác ơi, em nói thật nhé. Bác mà thổi được thằng ỉn nhà em lên chỉ cần 8kg thôi. Em lên làm công cho bác miễn phí luôn. Em nẫu lòng nẫu ruột vì bạn ỉn lắm rồi. Ai cũng kêu mày chăm con kiểu gì mà nó bé quá thế. Vụ này bác giúp được em thì vợ chồng em cám ơn bác lắm lắm luôn ý.
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? thế mời bác ngọc nghỉ bán quán, ở nhà nuôi nhộng cả ỉn nhé 2 đứa tên tưởng béo lắm. cuối cùng như que.
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Bác Ngọc mà chịu giúp vỗ béo ỉn là em lên làm ko công cho cửa hàng bác Ngọc luôn. =))
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? đang muốn học hỏi mẹ hv đây hơn 1 tháng nay con em cũng lười ăn lắm
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? ôi sao lại có bà ko thích cho cháu ăn cháo nấu lại thích cháo dinh dưỡng hơn nhỉ...hix hix...ko có tjan nấu cho con ăn thì mới fai cho ăn cdd thôi chứ nấu đc thì nấu cho con ăn mới đảm bảo chất lượng, vệ sinh chứ nhỉ
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? c ơi bé nhà e ăn cũng hay ngậm lắm..chị có mẹo gì chỉ giúp e với?????????//
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Be nhà em còn ngâm cháo nhưng mồm cứ há ra cho chảy nước chứ k ngâm kín mồm như các bạn khác đâu ạ. Hức e biết làm gì với bạn í bây h