Nói chung không hẳn là lười mà cháu hay mất tập trung, xao nhãng khi học nên kết quả không tốt. Các mẹ có thể chia sẻ cách dạy dỗ uốn nắn cháu được không? Cháu năm lên lớp 5 cần chuẩn bị tốt để vào cấp 2. Tôi lo lắm.
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn Con tôi năm nay học lớp 4 mà cũng rất ngại học,nói đến học là nhăn nhó.Toán lớp 4 năm nay khó quá nhiều bài mình đọc cũng k hiểu, k bít phải làm sao bây giờ](*,).Có mẹ nào có p pháp nào hiệu quả thì chia sẻ được k?Tks!(u)
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn Phải cố gắng động viên, trò chuyện, tâm sự với cháu nhiều hơn, để cháu học tốt hơn và có động lực học hơn bạn ạ.
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn Mẹ ấy mua cuốn sách " con cái chúng ta đều giỏi" về tham khảo nhé, trong đó có hướng dẫn rất kỹ
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn Ngày trước bố mẹ em hay học cùng các con. Nhưng nếu như thế sẽ khá tốn thời gian của bố mẹ.
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn Em chỉ biết nghe ngóng để sau này lấy kinh nghiệm thui ạ. Hi
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn Em út nhà em cũng lười học lắm. Năm nay lên lớp 3, mà cứ phải có người kèm và nhắc nhở mới chịu ngồi vào bàn học. Còn ko thì hết TV lại vi tính, truyện tranh, lôi màu ra tô tô vẽ vẽ, chơi búp bê... Đủ thứ trò, nhưng chưa bao giờ thấy em tự giác ngồi vào bàn làm bài tập. Nhiều hôm e cũng nản, mệt mỏi với công việc nên cứ quát to bắt e học. Nhưng phải côg nhận ép thế ko hiệu quả. Mỗi lần có thời gian rảnh e tranh thủ học cùng em ấy, khuyến khích làm bt xog thì cho học tA(e ý thích học t.Anh lắm)...thì có vẻ e làm bài rất phấn khởi và cố gắng làm đúng&nhah để được chị khen. Nói chug trẻ con ko thích bị quát nạt mà thích bố mẹ như 1 ng bạn cùng học cùng chơi với con. Con có thành tích tốt thì nên có phần thưởng khích lệ( k cần to, vd đi chơi cv cuối tuần,nấu cho món thích ăn).
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn Cháu lười thế thì có thể mua tranh hình nghộ nghĩnh vừa có hình để dạy cháu mà cũng kèm thư giãn đầu óc, cháu sẽ dễ nhớ mà tiếp thu cũng nhanh chị ạ.
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn Mình thì nghĩ, nói chung để cháu vừa học vừa chơi, kết hợp học vào việc chơi một các tinh tế, và đừng nạt lớn hay quát tháo, mà đưa các tấm gương học tập trong truyện cho cháu nghe, thì cháu sẽ tiến bộ dần bạn ah
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn Đau đầu quá nhỉ? Nghĩ tới chuyện học hành của con cái là đau đầu, đi làm về mệt đã đành lại cơm nước chợ búa. NHưng mà càng quát tháo, ép buộc thì càng nguy.
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn Theo e thì nên tìm cho nên tìm cho con 1người gia sư tại nhà.vừa giúp con học bài lại vừa tốn ít thời gian của bố mẹ.
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn Ui,con trai nhà mình nămnay vào lớp 1 cũng làm mình đau đầu khiếp,chàng không chịu viết mà thích vẽ,cô cho vẽ chũ o thế là chàng thêm tia nắng và chấm thêm mắt mũi thành ông mặt trời.Vào đây xem các mẹ có cao kiến gì chỉ giáo mình với.
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn cái này tùy ở cháu thôi,có ép ngồi vào bàn cũng ko đk vì thế nó sẽ đối phó,theo tôi chị cho nó thoải mái rồi học sẽ dễ vào hơn
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn Chuẩn mẹ nó ạ! chẳng hiểu sao giờ chúng nó học kiểu j mà e thấy toán cũng khó thật!hichic!
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn Con mình cũng đang học lớp 4 đây. Công nhận là chương trình học của tiểu học bây giờ khó hơn chương trình của mình ngày xưa nhiều. Mình thấy thì đa phần trẻ con đều thích chơi hơn là phải ngồi vào bàn học, mà ngày xưa mình cũng thế nhất là đối với bé trai. Mình thường quy định giờ bắt đầu học cho con. Nó với con khi nào cpn học xong bài tập thì con sẽ được chơi. bố mẹ sẽ kiểm tra bài sau khi con làm xong. Làm sớm thì đựoc chới sớm, và không quy định thời gian học của bé. Mình thấy khá hiệu quả với cu cậu nhà mình. Cón các bác thì sao, có ý kiến gì khác thì cho mình tham khảo nhé
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn các mẹ có thể tìm 1 gia sư kèm cho con học tại nhà cũng được ạ? toán lớp 4 khá là khó, gia sư vừa như 1 người thầy vừa như một người bạn, gần gũi và dễ làm bé hiểu bài hơn dĩ nhiên nếu bố mẹ nào có thời gian kèm con học là tốt nhất ạ
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn Em thấy một trong những lí do khiến các bé bây giờ sợ đi học, lười học là do phải học thêm quá nhiều. Mà ko đi học thêm trong khi bạn bè chúng đi thì ko theo kịp. Có quy định hạn chế dạy thêm thì nhà trg lách luật bằng cách gửi mẫu đơn xin cho con em học thêm về nhà cho phụ huynh kí. Nhóc nhà em mới học lớp 1, em xem bài tập toán về nhà cô giáo nó cho thì khiếp đảm. Nói thật đến em đọc cũng phải cau mày suy nghĩ 1 lúc mới ra đáp số, đừng nói tới 1 đứa bé lớp 1. Nói chung thế hệ con em chúng ta phải sống trong TUỔI THƠ DỮ DỘI rồi
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn Ngày xưa bà nội em mua điểm 10. Cứ 1 điểm 10 được 1.000 vnđ ) Cơ mà chị đừng học bà nội em nhé, bi h tiền mua điểm với các bé làm các bé hư đi ) Tốt nhất ngồi nc với nó, rồi tâm sự, oánh vào lòng trắc ẩn của các bé về việc mình mong nó học như nào ) cho nó thấy có lỗi với pama rồi chúng nó phải HỌC ha ha
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn ngày sưa bố mẹ mua cho con heo đất, cứ được 10 đ thì cho 2.000 bỏ vào heo )
Ðề: Con tôi lười học phải làm sao để uốn nắn Theo mình một là cháu học không hiểu bài và hai là cách dậy của các cô các mẹ hơi cứng ngắc dạy không kèm theo giải trí , nếu các mẹ chịu khó dạy mà cứ như kể chuyện ấy thì dù bé có tinh nghịch đến đâu rồi bé cũng sẽ chú ý đến bài vở , ngày xưa mình đi dậy gia sư cho mấy bé học kém , lười lúc nào cũng đang học rồi nhìn trời nhìn đất , nhìn mây , có đứa đang học thì cứ cầm cái khẩu súng nước nghịch , rồi có đứa đang học lại chơi bi , thế là mình hỏi các bé tại sao con học mà con làm thế thì các bé cứ gãi gãi cái đầu rồi hỏi con không biết làm hả thế là bé sợ sợ , run run rồi gật , giảng cho bé đúng theo cái trò chơi bé đang nghịch thế là bé hý hoáy cầm bút tính toán hiiiii dần dần bé trở thành học sinh khá ,rồi học sinh giỏi mà mẹ các bé cứ ngẩn người ra tại sao cứ cô đến là nó lại làm bài mà mẹ nó dạy kiểu gì cũng không học .