Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 mụ à nhà toi dạo này bận quá bao việc cứ lần lượt tấn công tôi bà ạ. Hôm đầu tháng vừa cho tôm đi cắt a xong. Năm nay cv nhàn quá đi xem thầy bẩu sao thái bạch vác gạch đi xây nhà thế là tớ quyết định sửa nhà mụ ạ, bận quá. Thế tình hình các mụ có gì mới k
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 mấy hôm nay mưa quá mụ à, tôi đang thèm nắng quá nhà tôi đang sửa nhà vừa dỡ mái xong thì mưa tấn công mấy ngày liền hôm qua cho thợ phục mãi chiều mới ngớt thế là mới lợp xong mái. Hôm nay vẫn mưa thợ k làm đc tôi suốt ruột quá mụ ơi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thấy mọi người bảo tháng này tính ra là tháng 7 âm lịch, tôi cũng thấy đúng các bà ạ, mưa nắng thất thường, công việc chán ...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Tam Mao: tôi pm bà rồi đấy, bà xem có đợi được đến mai không thì báo tôi địa chỉ để tôi ship.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Con thi tốt không. Chắc là tốt rùi Nghé con mà, Nghé ở hẳn Sài Gòn rùi seo? Lâu lắm không gặp. Bạn mình mở Spa ư? Đúng sở thích của mình rùi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Khổ thân bà, từ hôm qua tới giờ tôi cũng theo dõi mục đối chất mà tức thay cho bà, bọn nó mà dịch vụ tốt phải có cách ứng xử khác cơ, chứ ửng xử theo kiểu phần chia sòng phẳng thế, tôi vẫn thấy ấm ức
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cảm ơn bà Chuối và Tinh dầu đã chia sẻ! Lại đúng mấy hôm đang ốm nữa chứ. Từ giờ tôi...cạch bọn ấy - tức chứ tiền không đáng là bao. Mà tôi lận đận kiểu gì ấy, chiều nay mưa thế vẫn phải mang hàng đi CPN cho khách. Mưa to quá không về được nên đành loanh quanh trong Bưu điện. Mệt!!! Khi nào gặp mặt nhau các bà gọi tôi với nhé!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh đúng rồi . Tao hỏi xong sang Fb thì nhớ ra ngay mà . Vui lên nhé bạn .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm qua cũng là một ngày lận đận của tôi. Trộm vía đụng đâu hỏng đấy, đến tận tối vỡ nốt cái bát là xong một ngày, nào là nhỡ máy bay của sếp, nào là mất tiền, nào là hỏng máy khâu, nào là gặp mưa, ngày đen của đen. Hic
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thôi, chia sẻ cho vơi đi chút. Hôm nay tôi lại có oder rồi. Cố lên cả nhà!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thời tiết khắc nghiệt thật... Trưa thì nắng chang chang, chiều tối lại mưa ầm ầm... Cả nhà mình cùng cố gắng nào!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ú òa, chào các bà. Thấy hắt xì hơi quá vào đây té ra mới biết các bà đang nói vụ đen đen đỏ đỏ, tôi đen xì đen xịt đây nên mệt quá! Chúc các bà cuối tuần tươi sáng nhé, toàn gặp may mắn và vận đỏ thôi!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cảm ơn bà! Tôi khởi kiện vì mua phải hàng kém chất lượng và thái độ khắc phục sai lầm của chủ top ấy mà. Giờ xong rồi và tôi cũng rút ra được bài học: Đừng cả nể, thương người quá!