Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng vui bà ạ, hết ăn cái nọ tới cái kia mà rẻ bèo ) gặp lại bạn bè cũ ở bg cũng mưa mà bà, lúc mưa lúc nắng
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng hihi....đê tôi lượn vào góp vui tí thôi, tôi laị lượn giờ
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Nghe thích thê he he. Ăn uống thoải mái nhưng đừng quá độ, k thì khổ thân cái bụng của b
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng haha.....đang chờ chau tui về 2 dì cháu sẽ đi măm măm bánh rán, bánh mì cay và kem xôi )
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng èo, tôi chỉ mong có 1 hôm chồng trông con cho mềnh về ngoại tẹt ga 1 buổi
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng hihi...tui cho cả bọn trẻ con về đấy chứ, nhưng mà về quê có đông người, mọi người trông ku cho tôi đấy chứ, hihi. Hôm nay nhà mình 888 gì thế, tôi mới lội lại đến vụ mẹ chồn chichbong định từ con gì đó,...ngại lội tiếp quá
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng ec bà ý yêu 1 cậu mà cả 2 nhà đều phản đối nhưng nó thì cứ đòi cưới, bọn trẻ h cứ cái kiểu, chết ko sợ súng
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng đấu giá nhà pé pi cố mãi mới về đến 30k thì lại bảo đấu lại từ 100k huhu. T chịu ko cố đc nữa. Đến giờ về rồi. bb cả nhà
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng hic cố đấu mà giải rút cũng hem đc nhưng vẫn phải mua cho giai thoai hi
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng http://www.lamchame.com/forum/showt...-tín-của-Topic-!-Các-mẹ-làm-đấu-giá-nên-biết-!
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng tin dữ,,,,, Tháng 8 tui chuyển nhà... hà hà... Hôm nay chồng cầm cái thống báo đòi nhà về. Chán thế chứ. Hihi., Tìm nhà vẫn bên này thui ko ở trên cao nữa xuống thấp, hehe.