a rùa là hwoi bị bất công đấy... chị kẹo đắng gọi a rùa mà k bị cốc đầu.. e..thfi ( .. anh cứ thwur cốc đi.. e mách chi lion queen .. lion cơ mà... dọa cho anh hết cả mai rùa ...
vì tại em mà anh mới bị mấy ng gọi là rùa vụ này ko sử ko đc hehe cứ chờ nhé ^^ ah hnay làm chuột bạch thăm rò quán trà hoa ở thái hà không gian thoáng đoãng yên tĩnh lắm hay mọi ng chịu khó lặn lội tí nhỉ đặc biệt đồ uống và ăn lại rẻ nữa ^^ có cả đồ ăn nhẹ hjhj
ak...) rùa lại biến thành chuột bạch vậy.... ) cái này gọi là ji :S mà thái hà xa sao quá là xa ( ko chịu )
gần hơn huỳnh thúc kháng hơn 1km mà ^^ lần trc vẫn đi đc mà hok thì em tìm địa điểm đi ai cũng lười thế này thì sao mà OFF với ẹp đc hehe
huhu lạnh quá, ngủ giờ mí dậy thix thế ^^ cứ đà này hok bít có qua khỏi dc mùa đông năm nay ko hix hix thèm nghe bài chiếc khăn gió ấm quá hehee
hôm qua và hôm nay thật là dài....lần đầu tiên thấy rất rõ sự đau đớn tột cùng của người mẹ mất đi đứa con trong bụng.....nhìn thấy ánh mắt thất thần của đứa bạn khi bác sỹ thông báo nó ko còn khả năng làm mẹ...tât cả như sụp đổ...mọi thứ đều mong manh......hãy trân trọng những gì mình đang có. con cái là tài sản quý nhất mà mình có được....buồn....thấy lạnh,và cô độc quá.....
hôm qua và hôm nay thật là dài....lần đầu tiên thấy rất rõ sự đau đớn tột cùng của người m thật là buồn... một ngày mưa buồn và lạnh lẽo... nhug ta van phải cuoi lên.. vì sau cơn mưa trời lại sáng.
E là sinh viên khoa đầu tư của trường kinh tế quốc dân, sap tới khoa e tổ chuc giải bóng đá " Tôi yêu đầu tư" quy mô to ngnang giai của truong... có anh chị nào muốn tham gia tài trợ cho giải.. cug là làm chien dich quảng cáo cho sản phẩm cong ty mình... thì hãy pm cho e nhá.. mog mọi nguoi giúp đỡ có rất nhiều quyên lợi mà một nhà tài trợ được hưởng và e nghĩ nó rất có ik khi công ty nào muốn gioi thieu sản phẩm của mình tới mọi nguoi... xin cám ơn
Mưa nhỉ! Lạnh nhỉ! Thèm tách trà nóng để sưởi ấm đôi tay quá! Sang tuần mình sẽ "mất tích" 1 tuần, cả nhà cứ vui vẻ nhé!
chào hội độc thân, tự nhiên bò lạc vào đây mình có chồng rồi, có được ké tí ko? bạn nào có nhu cầu đặt hoa cưới thì ới tớ nhé hoa tươi các loại đây nhé! thanks các bạn!
a`, buôn bán cho rôm rả ấy mà cách đây 1 năm, mình cũng chuyên lập hội độc thân, huhuh 30 năm nằm vò võ 1 mình, lạnh quá, quyết tâm lấy chồng cho mùa đông năm nay đỡ lạnh vẫn còn mấy cô bạn chưa chồng, có ai giới thiệu cho chúng nó với nhé! khi nào mọi người có nhu cầu về hoa tươi, ko chỉ hoa cưới mà hoa cho hội thảo, hội nghị.... thì ới mụ già này nhé thanks!
ơ lion đi đâu mà mất mẹt nay mới thấy rùi lại sắp mất mẹt 1 tuần hehe vụ này khả nghi đây ) mưa cái sao ai cũng kêu lạnh kêu bùn nhỉ hix làm mình cũng thấy lạnh thấy bùn haha