Ðề: Một khám phá thú vị bé mấy tuổi mà mẹ cho ra nằm phòng riêng rồi?, mình chắc phải để con học đến lớp 2 mới cho ra phòng riêng được
Ðề: Một khám phá thú vị Bé nhà mình lớn chút nữa chắc mới cho ngủ riêng được, ban đêm con đòi uống nước, đòi tè Mẹ không đáp ứng kịp con tè đầy ra giường cũng nguy
Ðề: Một khám phá thú vị Từ khi cu nhỏ 3 tuổi, cu lớn 5 tuổi, còn lúc trước đó cả nhà chen chút 1 phòng, phòng còn lại để trống hihi. Mà mình ko ngủ với con thấy thiếu thiếu gì đó
Ðề: Một khám phá thú vị Oh nhưng vấn đề ngủ riêng thì em lại ủng hộ chị ạ! Tròn tháng là ra nôi nằm! Đây cũng là 1 cách để dạy bé tự lập đấy!
Ðề: Một khám phá thú vị Nhưng khoa học chứng minh là con càng được mẹ ấp ủ âu yếm thì ít bệnh tật đấy ạ hihi
Ðề: Một khám phá thú vị Chị cũng rất thích cho các bé ngủ riêng để rèn tính tự lập cho con nhưng nhà chật nên đành chịu
Ðề: Một khám phá thú vị Vậy vẫn chơi đùa âu yếm con nhỉ? Anh nhà mình đầu tối đi ngủ phải gối tay mẹ, bắt mẹ xoa lưng xoa bụng đủ kiểu, không làm anh ấy khóc um sùm, nhõng nhẽo lắm.
Ðề: Một khám phá thú vị con còn nhỏ quá, cho nằm riêng cũng ko yên tâm, nên để con lớn lớn tí rồi cho ra riêng đi mẹ nó. Ít nhất phải đến khi con tự biết đi tè vào ban đêm và khát nước tự biết lấy nước uống
Ðề: Một khám phá thú vị Nhóc nhà mình chưa biết tự cởi quần để đi tè, nước để trong ly con cầm uống được rồi nên vẫn phải ngủ với mẹ để ban đêm mẹ cho đi tè đấy.
Ðề: Một khám phá thú vị Nằm chung giường mà Ba Tít ôm Tít ngủ mình cũng đã thấy thiếu thiếu rồi, chắc cho con ngủ riêng là một cuộc cách mạng với mình quá.
Ðề: Một khám phá thú vị Lúc mình cho con ra ngủ riêng thì chả gặp vấn đề gì, chỉ có 1 vấn đề duy nhất là con sợ tối. Đêm đầu tiên mình tắt đèn đi và nằm cùng con. Bảo con nhắm mắt, sau đó mở dần ra, giúp cho con quen dần với bóng tối, chỉ cho con quan sát đồ vật trong bóng tối, chỉ 1 đêm thôi là con quen. cũng may con mình ngoan, 2 anh em nó bảo nhau đi tè, ông anh mở đèn toilet cho em, rồi tự đi rồi tắt đèn như người lớn ấy. Chắc con mình thuộc loại ngoan, nên cũng dễ ra riêng, chỉ có mẹ thấy thiếu con thôi
Ðề: Một khám phá thú vị Tít nhà mình không sợ tối, con còn nhỏ lại hay ôm Mẹ đi ngủ nên Mẹ quen không có con ôm Mẹ đã thấy thiếu thiếu rồi
Ðề: Một khám phá thú vị Hổng cóa nghen, đừng ghẹo tui, tui hít mắc cỡ rồi nghen nàng. Hí hí hí... Có con rồi, con là nhất!
Ðề: Một khám phá thú vị Con mình ngủ riêng từ lúc 3t, đến khi 5t có em nhảy vào ngủ chung với lý do chính là con phụ mẹ trông em, còn lý do phụ nữa là sao em ngủ với mẹ mà con không được ngủ với mẹ, đến bây em 4t, chị 9t vẫn chưa cai được mẹ.
Ðề: Một khám phá thú vị Ẹc ẹc... vụ này nan giải nha! Em cũng chưa biết khi nào ku Tít cai được Mẹ đây, bây giờ anh ấy còn thêm tật suốt ngày sờ tí Mẹ nữa.