Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Dạ đúng rồi chị, số em nuôi con vất vả trộm vía con, con cũng khỏe nên 9 tháng con hết rồi. Sau đó mọc răng con bệnh hoài, thế rồi cũng xong 16 cái răng. Những vất cả khi nuôi con em nhanh quên lắm!
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. mẹ này cứng rắn ghê, bé nhà mình mà không ăn phải làm đủ trò, ép buộc bé ăn đó, chứ không đợi bé đòi thì lúc đó ốm tong teo rồi còn gì, mình nhìn con mình đau mình xót
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. sinh mổ thì tập 2 đa số phải mổ và rất nguy hiểm nếu có tập 3 . Nhỏ bạn sinh mổ 2 lần, có bầu lần 3 đi khám bác sĩ la inh ỏi, 8 tháng phải mổ rồi
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. ặc ặc, vậy con không ăn luôn thì sao, trẻ mà không ép ăn càng thích á chứ
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Tại sao tập 3 lại phải mổ từ 8 tháng hả mẹ nó??? Lý do là gì vậy ạ?
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. bé nhà mình đã ko muốn ăn thì có ép đổ cơm vào miệng bé ngậm chán lại phun phèo phèo thôi, lúc ấy mình càng bực thêm, rồi thế nào con cũng bị tét mấy cái vào mông thôi, chẳng được gì đâu. ko chịu ăn mình cứ cho uống sữa bù
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Bs sợ tử cung bị rách ở những vết mổ cũ không an toàn cho Mẹ và bé.
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Giống ku Tít quá đi thôi nhưng ku Tít sợ ăn cây lắm nhiều khi mẹ mang cây để kế bên dọa để Tít ăn đó ](*,) Biết đó là thất sách nhưng vẫn phải làm để con không bị đói.
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Cho con ăn, qua 1h mà ko ăn hết thì bỏ! Ép hoài con sợ ăn, mà mình cũng chẳng giữ được bình tĩnh
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Đúng thế đấy em , chị sinh mổ bé lơn nhà chị , 8 tháng sau có tin vui bé thứ 2 , bs la dữ lắm , . phải theo dõi thường xuyên vì sợ bục vết mổ cũ đấy Nhưng nhờ giời vẫn qua được 37 tuần và bé thứ 2 nhà chị đc 3,6 kg ( bé gái )
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. hic, bé mà chịu ăn mình cũng ráng ngồi 1h, nhưng khi nó ko ăn là phun phèo phèp ngay, đút được gì đâu nên dẹp luôn cho ko bực mình đấy
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Mình cũng thế, ăn trong vòng 1 giờ không xong mình dẹp luôn, cho con uống sữa bù vào.
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. mỗi khi con ăn uống xong là quần áo, mặt mũi, tay chân lấm lem, cơm canh rơi vãi lung tung, nhưng nếu con ăn ngon và ăn hết chén cơm thì bẩn cỡ nào mẹ cũng ko sợ nhỉ
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Chính xác nè, con tự xúc ăn dù rơi rớt, quần áo bẩn Mẹ vẫn vui vì con đã tự lập trong chuyện ăn uống.
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Con mình từ lúc biết cầm muỗng tự xúc là mình vui lắm. Mặc kệ con có dây bẩn lung tung, dần dần con sẽ cải thiện.
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Ku Tít mà ăn canh là áo, quần, sàn nhà cũng ăn canh luôn Mẹ mặc kệ ăn xong thay quần áo, lau nhà, mình cho con làm để sau này con còn đi học nữa chứ, đâu bảo bọc con suốt đời được.
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. Cả 2 nhóc nhà chị 1,5 tuổi biết tự xúc , 2 tuổi đã biết ăn bằng đũa , Hồi các con còn nhỏ ai đi qua nhìn vào mâm cơm nhà chị thì hãi hũng lắm Cơm canh bát đũa toé tung . Đến bữa cơm là chị cũng cho các con ngồi cùng , kệ cho chúng làm gì thì làm ... kết quẩ là chúng tự xúc , tự ghắp rất ngon lành . Ra ngoài ăn sáng ai cũng phải nhìn vì nhà này 4 người 4 bát đàng hoàng
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. bây giờ mỗi khi ăn cơm là con 1 muỗng, mẹ 1 muỗng, cứ dụ thế con ăn nhanh, mà con cũng tự biết đút cơm nữa
Ðề: "Con trưởng thành từ những vết bẩn trên áo. em thấy PP của chị hay quá nhìu nhà bố mẹ đi làm con để cho ông bà chăm và cho ăn mỗi lần đút đc 1 muỗng cơm là lôi khắp nơi, chạy đuổi theo năn nỉ cháu ăn cực lắm