Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Ko thể tưởng tượn nổi trên đời có ng pn tàn độc quá hic
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Sinh năm 89 còn trẻ chán mà đã thủ đoạn..sống chung với những người lòng lang ,dạ sói như thế hồi họp. -Mong là con trai không bị gì ngoài rối loạn tiêu hóa.
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Tội nghiệp bé quá! Chị hãy giữ lại tất cả các hộp sữa và phấn rôm làm bằng chứng, ngoài ra còn có gia đình nhà chồng làm chứng nữa để báo công an. Nhưng nếu gia đình nhà bà kia cơ to lắm thì chị cũng phải cẩn thận đấy ạ.Trên đời có những con người thật tàn độc. Trước đây bạn cấp 3 của em đã từng kể lại, trong chính gia đình bạn em cũng xảy ra chuyện tương tự như ở gia đình chị, nhưng bà bác này thì mang cháu trai mình bán sang Trung Quốc, đến sau này vẫn chưa tìm được cậu bé ấy về. Còn bạn cấp 2 của em mới bị tai nạn và đã mất cách đây không lâu, kẻ gây ra tai nạn có bố làm trong ngành công an, thế là họ sửa lại toàn bộ hồ sơ vụ án, vì người chết không biết nói họ đổ toàn bộ lỗi là do người bạn của em! Đến bây giờ bạn em vẫn chưa được an nghỉ nơi suối vàng nữa
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) lòng người khó đoán, vì ghen tức, ích kỷ mà mất hết tính người, gieo nhân nào gặp quả đó, sẽ ko sao đâu, cs vốn công bằng mà.
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Cứ con nào họ Lưu đều thế sao ý, xin lỗi các mẹ nhé, e cũng gặp 1 con họ Lưu nhưng tên là Phương, cũng bựa thế đấy. Hic.
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Đọc câu chuyện này cảm thấyThật kinh hoàng hết sức.
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Người đâu mà ác thế. Trẻ mà đã như thế về già còn ác hơn. Không cần chị ta nhận tội đâu. Bạn cứ mang ra pháp luật tố cáo đi
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Dạo này em cũng phải đề cao cảnh giác ... em cũng bị một vài đối tượng ghen ghen ... lỡ ko làm gì được em quay sang hại ỉn thì chết. Bây giờ xã hội điên loạn hết rồi, hôm qua đọc báo còn có vụ bố đẻ hiếp dâm con gái ruột. Thử hỏi trên đời còn chuyện gì ko thể nữa cơ chứ???
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Ôi hôm trc vào đây đọc và Cmt giờ mới để ý hóa ra là con em híc....
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Đọc mà thương Topazz nhà mẹ nó quá, trẻ con có tội tình gì chứ, thật không thể chấp nhận được một con người có dã tâm như vậy.
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Dù sao thì cũng là người trong một nhà bạn ạ, có gì thì giải quyết tình cảm trước. Đã ra đến pháp luật thì ...chẳng còn gì là quan hệ 1 gia đình nữa. Thái độ của chồng bạn thế nào, thái độ của anh chồng bạn thế nào?
Re: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) chị ta ko có tình người, ko phải là con ng nữa rồi, con bạn có lỗi gì đâu? Thưong bé quá. TRời có mắt nên bạn yên tâm, ai làm điều ác cũng phải trả giá thôi
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Sao có người ác thế nhỉ . Bà chị dâu này phai xu lý theo phap luat nếu ko cong khổ vi ba ta nhieu
Re: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) cái bà chị dâu này đúng là ko có tính người. ác man thật.
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Bạn chủ top có vẻ thích con gái hơn, con trai nhể. Hay do ghét mẹ nó mà thành giọng điệu vậy
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) mình rất quí trẻ con, mặc dù trước mẹ nó sống với gia đình nhà chồng như vậy, nhưng mình về vẫn bế ẵm cưng nựng nó, vì mình quí trẻ. nó còi cọc hơn topaz mình còn mua sữa ngoại cho nó. mà thực giờ mẹ nó làm vậy. mình cũng chẳng còn tình nghĩa gì với những con người như thế. giờ bố mẹ chồng mình đuổi bà ta ra khỏi nhà rùi, mặc dù mình không sống ở nhà.
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) nếu em rơi vào trường hợp này chắc em sẽ đánh cho chị ta 1 trận nên thân, chứ đưa ra pháp luật thì em ko đưa đâu. vì sợ bố mẹ chồng, anh chồng gia đình chồng mang tiếng cả đời. ở quê mà tai tiếng nó ác nghiệt lắm, nhiều khi nó còn giết mình trước cả bệnh tât. nên em sẽ đánh đến khi thoả mãn thì thôi hihi
Ðề: chị dâu âm mưu hãm hại con em chồng ( em nhờ MOD 2 hôm) Ở đời lắm chuyện oái oăm thật, mong mẹ chủ topic sớm giải quyết ổn thỏa