Ðề: Bếp Kún tầng 11 nửa đêm mà e nhai bít cốt rồn rột, cả xóm thức giấc, hóa ra con gà ác cũng chưa ngủ, thấy đèn vẫn sáng, 2 tiếng nữa lại dậy ăn cơm, lịch cà lịch kịch
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đang lội đến đoạn bà hàng nước nhà Kun thích Hong Leong Bank,mấy bà bán nước đầu ngõ có nhiều tiền nên thích bọn này là phải rồi, bọn nó là dành riêng cho hội rất rất nhiều tiền, có broker chuyên nghiệp trong mấy việc tư vấn quản lý tiền, đầu tư, giúp khách trong các việc giao dịch trading trên sàn quốc tế như vàng, ngoại tệ, hàng hóa. Nói chung vào đây không để nghe tư vấn mấy cái thẻ Visa với gửi tiền tiết kiệm 1 tháng thì lãi suất bao nhiêu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nó trêu đấy. Hôm nó chả mang mật khẩu đến chỗ Kún lấy nấm rồi mà. Nhà chị rất hợp vc nhà này. Tết năm nào cũng hỉ hả mang đồ ra mời nhà nó ăn uống. Nhà này ăn siêu phàm luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ý bẩu bít chị H thôi mà chơi với nhau lâu và chị ấy rất quý chị heeee! Hôm trrc chị ý qua Láng Hạ chơi với em cả chiều
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị cũng có lần mịn có lần bị rỗ nhưng đều ăn được, chủ yếu thằng con ăn tốt công thức thì cứ 100ml sữa 1 quả trứng thôi. Đánh trứng xong thì đổ qua rây trộn với sữa, trong lúc đó thì làm nước caramen bằng LVS. Chờ nước caramen keo lại rồi đổ sữa vào rồi hấp. Hấp thì chắc dùng nồi hấp cách thủy là dễ nhất, dùng lò vi sóng thì phải thử nhiệt cơ ko thì hỏng hết. Lò nướng thì tốn điện. Nhưng mà hôm nào làm cả lít sữa thì chị cũng hoang bằng lò nướng vì nó rộng đủ chỗ cho 1 mẻ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chịu khó mời nó đến chơi, nó dọn dẹp, sắp xếp cho. Nó ghét chị cực vì toàn bị sai vặt kiểu nhanh và ngay.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em vừa qua 29w rồi, thôi e chào cả nhà em đi ngủ đây sáng mai còn phải dậy cho thằng con đi học rồi mới lại nằm được để nó ở nhà thì mệt lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 xin lỗi Chou cùng gia đình nhé, chị là ngừoi luôn tay luôn chân, phải tiếp ai quá 30' là hóa dồ ấy, thế mà e tiếp bạn được cả buổi chiều?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Sắp thành ruột thôi bà ạ. Nó là ruột chắc nhà tôi phải bán nhà đi cho nó ăn. Nó đã từng ăn 4 bát phở bò 1 lúc, đi ăn đêm, sau khi đã ăn bữa tối.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hihi, em bán hàng cứ bán hàng, nhập cứ nhập chị ý cũng làm cùng em mí trông em bé hihi. Em cũng k thích nc lâu dưng riêng chị Hồng e nc được cả ngày ý, tính chị ý hay mà chị