Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mitxinh90, 10/7/2012.

Tags:
  1. mitxinh90

    mitxinh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Em lại gây chuyện rồi, nguyên do thì vẫn vì CHIM. Ngày hôm qua trời 37 độ, em về tắm cho chó của em và đc lão nhờ" tiện thể dọn luôn cái chuồng chim em nhé". Để cho bài viết thêm sinh động em xin gửi hình cái lồng avi nhốt chim và con chó nhà em cho các chị xem.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Các chị có để ý con sáo to đùng trong cái lồng ko ạ? Nó đc 7 năm rồi,chim thuộc ơi là thuộc rồi, mở cửa mời nó ra nó cũng chả chịu bay cho, mà có bay thì cũng lao ra ngoài nhảy lon ton rồi 1 lúc lại tự bay về.Thế mà.....Là thế này, sau khi tắm cho chó xong, em phải chui vào tận trong lồng chim để dọn dẹp,mọi khi thì bọn chim rất ngu mà nhất là con sáo già đấy.Em lại rất vô tư mở cửa lồng ngồi luôn ở ngoài cửa cọ cọ=> con sáo lách qua người em bay ra. Nếu mà k có con chó thì đợi 1 lúc nó sẽ tự bay vào nhưng khốn khổ cho em là con trời đánh đấy rất hiếu động,tất cả những gì nó nhìn thấy nó đều k tha và cả con sáo già cũng k ngoại lệ.Tối hôm qua về, em biết mình k thoát đc nên đã nói với lão nhưng tình tiết thì giảm nhẹ đi rất nhiều đại thể là mở lồng chim nó tự bay đi mất(em k dám nói thật bởi vì lão ghét chó của em lắm, và lão đã dặn con chó bắt buộc phải xích vào nhưng vì hôm qua em thương chó muốn cho nó chạy đi chạy lại cho giãn gân cốt ai ngờ nó lại làm ra chuyện như thế). Nói 1 thôi 1 hồi thì lão cũng cho qua, chỉ nhắc lần sau cẩn thận. Thế mà người tính k bằng trời tính, tối lão lại ra dọn sân và thấy xác con sáo em bọc kín trong thùng rác.Tính lão nhà em khá tò mò và chuyện gì đến rồi sẽ đến. Sau khi nghe e giải trình, em bị mắng+chó của em thì bị đánh toàn vào mõm chảy cả máu ra.Em thương nó quá chạy ra can => chả hiểu vô tình hay cố ý mà em lĩnh luôn cái dép vào đầu(Dép thường thì chả tính làm gì, dép của lão là dép đốc nặng như cục gạch) Sau khi nhìn thấy thế lão hằm hằm tót lên phòng để mình em ngồi ngoài sân,vừa ôm con chó vừa khóc,con gái em thấy mẹ khóc thì đòi ra với mẹ nên e đành phải vào.Vừa bước vào nhà thì ăn phải ngay phát đạn của chị giúp việc (làm ở nhà em đc 3 năm rồi). Chị ấy nói:Chúng mày chả khác gì phường chèo Nói xong quay đít bế con gái em vào phòng.
    Em cú quá lao lên nhà nhìn trừng trừng vào mặt lão, lão liếc xéo rồi quay đi xem tivi cũng chả hèm hỏi han hay xin lỗi câu nào.tối hôm qua em ngủ phòng khác, hôm nay em ở nhà chơi cả ngày, lão cũng mặc kệ. Em đang chán ơi là chán đây.
     
    Đang tải...


  2. lethuyhp

    lethuyhp VCB 0031000512839

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    4,096
    Đã được thích:
    1,058
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    ôi đau bụng quá mẹ này ơi, có càn lắp camera ko mình lắp cho, hihi
     
  3. choilongga

    choilongga Thành viên mới

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Thực tình, nếu như cái gì mình quý mà bị vậy thì cũng rất tức mà em. Chia buồn cùng em nhé, có thể đến hôm nay chim Ngoa nhà em đã bớt giận rồi thì thấy có lỗi với vợ. Chứ hôm qua, ngay lúc ấy thì lão điên quá rồi không nghĩ đến làm vơ đau đâu...Cũng biết là sở thích, đam mê nhưng mà nghĩ cũng điên thật, không lẽ mình không được có những đam mê riêng à ( Không ai cấm, nhưng cứ lo cho con cái nên mình tìm đâu ra thời gian nữa huhu)
     
  4. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Nhìn cái ảnh em post lên mới biết thế nào là phân biệt đối xử, phận chó với phận chim khác nhau một trời một vực nhỉ. Nom cái lồng lá ngọc cành vàng thế không biết :rolleyes:
     
  5. golddragon

    golddragon 0975.207.622.

    Tham gia:
    12/4/2009
    Bài viết:
    7,154
    Đã được thích:
    1,199
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Đọc tâm sự của em , vừa thương, vừa buồn cười , chảy cả nước mắt. Nhà bạn chị cũng giống cảnh nhà em, toàn chuyện như thế. Nhiều lúc chẳng biết nên khóc hay cười nữa.
     
  6. phuongarch

    phuongarch Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    2,552
    Đã được thích:
    561
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Thích con chó của mẹ nó quá, mình cũng thích nuôi chó, mà ko chăm được.
     
  7. vanhang

    vanhang Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    4,978
    Đã được thích:
    2,445
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Khổ thân con chó quá, hic hic, từ hôm biết top này ngày nào cũng phải vào hóng xem có gì mới không, hị hị
     
  8. kuboshop

    kuboshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    2,958
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Khổ thân con chó quá, thương cho nó
     
  9. mehocoi

    mehocoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Haha. Em sinh năm bao nhiêu thế? 1990 ah? Nếu thế thì hư sớm quá. Xinh quá bị thằng chồng mê chim chăn luôn ah?
     
  10. Bigwill

    Bigwill Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    8,915
    Đã được thích:
    2,613
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Đọc đoạn này của chị Song Nhi mà em thấy chẳng ông chồng nào có thể giận vợ đc.
     
  11. mehocoi

    mehocoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Phải công nhận em viết văn hay, hài hước ghê. Vợ chồng nhà này ngộ quá cơ, chồng em bao nhiêu tuổi rồi?
     
  12. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Ối giời ôi, em làm chị đang đêm mà cười như ma làm thế này
     
    xuyen.vhh thích bài này.
  13. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Chị Song Nhi quả là thông minh dí dỏm... đọc câu nào chí lí câu đó mà cứ tủm tỉm cười hoài thôi
     
  14. Plamingo

    Plamingo Banned

    Tham gia:
    8/8/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    chuyện mẹ này kể đọc hài hài ý, vừa đọc vừa buồn cười. nhưng đúng là có lỗi thì phải nhận lỗi thôi.
     
  15. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Em gái thi thoảng vào post tình hình của đàn chim nhà em cho cả nhà hóng nhé..... đọc mãi mà ko thấy chán... VC em đúng là như phường chèo thật nhưng vẫn t/c lắm
     
  16. Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Hôm trước tụi cọ lồng chom cho chồng thế là con Khuyên của chồng tụi cũng bay vù đi luôn::):):):):)(. Chồng tụi về nhà không mắng vợ nhưng vẫn bảo lần sau em đừng động vào lồng chim của anh nữa nhé....Tụi túc quá bật lại...có ai muốn động làm gì nhưng vì bẩn quá em mang ra cọ hết cứt cho nó sạch...anh muốn vợ đừng động vào thì làm đi...ai đời cứt chim chất thành núi::):):):)(
    Ông ý tiếc con Khuyên mấy hôm khg tuần liền vì bạn ý cũng được gần 3t tùi, có hôm ông ý bảo anh nằm mơ thấy con Khuyên bay về nhà mình em ạ....hic hic.
     
  17. Bigwill

    Bigwill Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    8,915
    Đã được thích:
    2,613
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Công nhựn nhưng mà văn em này viết dí dỏm phết. Có khứu viết.

    P/S: Nhà em bán chim chỗ nào đấy chị chỉ chồng chị. Dạo này chồng chị lại nhã hứng nuôi chim. Hôm kia đi Điện Biên thấy vác 2 con họa mi về. Hihi.
     
  18. kuboshop

    kuboshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    2,958
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    Đúng hẹn là chủ nhật hàng tuần vào nhà em hóng thế mà hôm nay lại chưa thấy có chuyện mới :)
     
  19. cachua_nam

    cachua_nam FB: Nguyễn Thanh Vân

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    6,988
    Đã được thích:
    1,627
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    khổ thân mẹ nó
    có lẽ công việc này ko phù hợp với mẹ nó rồi
     
  20. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    2,514
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chẳng hiểu sao em lại đen đủi đến thế...buồn suốt từ sáng đến giờ.

    hầu như ngày nào cũng lôi topic này ra để xả xì chét, hihi
    cứ đọc, quên cả ngậm miệng, mải há ra mà cười mà, haha
    Cám ơn chủ top, Cám ơn Song Nhi nhé!
     

Chia sẻ trang này