Ðề: Ngại gì vết bẩn! Tít không đến nỗi, không dám đập đầu xuống đất đâu, Mẹ phết vào mông cho mấy cây ấy chứ.
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Khi có bé đầu mình cũng cuống quýt khi con khóc, mỗi khi con khóc mình cũng muốn khóc theo. Khi có bé thứ 2 thì bình thường hết. Cậu lớn thấy có em bỗng dưng ngoan hơn, cậu bé lại ko được chiều như cậu lớn cũng chả dám ăn vạ. Hai anh em tự chơi với nhau, tự bảo nhau. hihi
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Cứ kệ chúng đâu vào đấy cả thôi . Hai nhóc nhà mình càng ngày càng biết nhường nhau , biết quan tâm đến nhau hơn
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Nuôi bé đầu Mẹ nào cũng chưa có kinh nghiệm, bé bị gì Mẹ cuống quýt lên ngay. Đến bé thứ 2 Mẹ con kinh nghiệm nuôi dạy con hơn, con cái vào nề nếp hết.
Ðề: Ngại gì vết bẩn! hic, ai cũng bảo sao nó giống ai mà dữ thế, mình cũng tét mấy cái vào mông ấy chứ nhưng nàng gào lại càng gào
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Mình cũng thấy vui khi anh em biết yêu thương nhau.Thật ra làm cha mẹ ai cũng mong con biết thương nhau. Con mình càng gần gũi nhau thì càng bảo nhau quậy tợn, nhiều khi biết sẽ bị mẹ mắng còn bảo bàn cách đối phó với mẹ nữa chứ.
Ðề: Ngại gì vết bẩn! ĐÚng đấy , chúng không cãi nhau thì lại rrur nhau làm đủ trò ..........nhưng trẻ con mà , cứ để chúng tự do trong khuôn khổ làm những việc chúng thích
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Bé nhà em trưa nay dở hâm tắt phụp cái quạt, em bắt bật lại thì chống chế là con bị lạnh (hôm nay thời tiết HN oi thế nào các mẹ biết rồi đấy ạ. ). Em kiên quyết bắt bật quạt lên, bảo nếu con lạnh thì con tránh chỗ quạt ra, nàng ấy vẫn hâm...và em đi lấy roi...nàng ấy khóc rồi bật quạt cho mẹ...sau đó nàng ấy vẫn khóc và còn khua chân khua tay...cứ chân tay nào khua là em lấy roi quất cho (quất nhẹ thôi ạ )...thế là nàng ấy không dám làm loạn nữa, chỉ ngồi khóc thôi...cả nhà em kệ nàng ấy, không thèm nhìn nàng ấy luôn...thế là dần dần nàng ấy nín hẳn và ngồi vào ăn cơm...thế là kết thúc một buổi trưa ồn ào của nhà em.
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Chị lấy chiếc roi nhỏ quất một lần thật đau cho bé sợ chị ạ, chứ mình tét bằng tay nếu không mạnh tay thì không trị được, mà mạnh tay thì nguy hiểm hơn roi đấy chị ạ.
Ðề: Ngại gì vết bẩn! lần đầu em đánh con cũng vậy, càng lúc càng gào lớn hơn, lúc đầu lúng túng em không biết làm sao để thằng bé nín, nhưng nghĩ kỹ 1 hồi là tại chắc có ba ở đó nên mẹ đánh thì con ba cưng đỡ, sau này em kêu ba đi chỗ khác, thằng bé mất viện binh, hihi,
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Bé bị đánh mà thấy có "đồng minh" là càng khóc to hơn nên người lớn trong nhà phải thống nhất quan điểm mới hiệu quả được ạ.
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Không có đồng minh thì các con nín nhanh hơn, chứ có đồng minh là lại òa lên khóc to hơn nữa...
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Thường thì đồng minh của các con toàn là ông bà, nên thống nhất với ông bà rùi nhưng mà ông bà mà vẫn muốn làm "đồng minh" thì cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa.
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Mình có biết 1 câu chuyện như thế này xin kể cho các mẹ nghe nhé: Nhà có hai chị em, ngày ngày mẹ đi làm, hai chị e ở nhà chơi. Vào 1 hôm người chị thấy e của mình viết trên tường nhà làm bẩn tường, khi mẹ đi làm về người chị chạy ra mách mẹ về việc đứa em hư viết lên tường nhà, mẹ thấy vậy không tìm hiểu lý do gì liền mắng và đánh con. Và khi mẹ bước vào nhà nhìn lên tường, mẹ chết lặng người vì thấy trên tường với dòng chữ nghịch ngoặc của con trẻ "CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM" , mẹ bất ngờ thấy lỗi mà mình đã làm và liền chạy ra ôm con vào lòng và xin lỗi con. Qua câu chuyện trên các mẹ nghĩ gì? Đừng bao giờ đổ lỗi cho con trẻ hay bất cứ một ai khác mà chưa tìm hiểu nguyên nhân. Và hãy tạo điều kiện cho con trẻ bày tỏ bản thân mình, và cũng nên dậy con trẻ biết yêu thương, biết nhường nhịn, và biết kính thảo...
Ðề: Ngại gì vết bẩn! Các mẹ có thể khuyến khích con trồng cây xanh, làm việc nhà, làm bánh, ....sẽ rất tốt khi con cùng tham gia các hoạt động cùng những trẻ em năng động khác. Con sẽ phát triển những kĩ năng sống, những phẩm chất đẹp cũng dần hình thành và được rèn luyện qua năm tháng: tự tin, tự lập, yêu thương, chia sẻ và biết ơn.
Ðề: Ngại gì vết bẩn! cảm ơn bạn nhé mình sẽ mang cái này cho mẹ chồng mình đọc không bà không cho cháu nghịch ngợm hay làm gì cả không biết làm sao khuyên bà đây