Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Vì thế mình cho con chơi thoải mái, quần áo đã có xà bông lo rồi, Mẹ không còn ngại vết bẩn. Hi hi hi...
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Ha ha... không đến mức như vàng nhưng về hữu ích thì có thể... Vi các con sẽ được thông minh, sáng tạo và yêu thiên nhiên cuộc sống hơn khi được khám phá thiên nhiên và chơi những gì con thik 1 cách thoải mái...
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Em có thấy các chương trình của chị rùi! Ở miền Nam cũng có những vùng dân tộc hả chị? Nhìn ảnh các chương trình thích ghê
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện thường thấy omo tổ chức chương trình khi gần khai giảng để các em có quần áo đi học mà. Năm nay hình như ko có thì phải
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện À hôi mình hay đi các làng dân tộc ở Daknong và Lâm Đồng. hay đi các làng chài ven biển, nói chung tìm được thông tin bà con thực sự nghèo là bọn mình tìm đến, cám ơn bạn đã quan tâm.
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Omo giá không cao chất lượng lại tốt nên Mẹ đi làm chỉ lo tiền sữa cho con thôi
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Năm nay Omo làm chương trình trại hè Singapore nhỉ? Em thích những chương trình giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn!
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện hihi, bây giờ cái gì rẻ là được ưu tiên nhé, mình cũng nhẹ bớt gánh lo, giá cả leo thang quá cũng đuối
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Chương trình phải mỗi năm mỗi khác chứ Mẹ nó, mình thấy Omo làm chương trình vì người có hoàn cảnh khó khăn nhiều rồi, năm nay hướng tới mầm non tương lai của đất nước (u) Omo đang tập cho các bé ra biển lớn. Hi hi hi... Mình ủng hộ chương trình này vẫn tiếc vì con còn bé quá.
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện "câu chuyện chiếc áo bẩn của con" " Mỗi vết bẩn một câu chuyện", đọc tựa đề nghĩ ngay đến đồng quần áo bẩn của con hôm qua nghịch nước mưa mà ra huhu
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Mẹ ơi, ngâm quần áo con vào chậu Omo là xong ngay mà! Cứ cho con chơi thoải mái đi, mọi vết bẩn bây giờ đều không đáng ngại nữa.
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Mình cũng biết vậy, mà lâu lâu lại lên cơn lười, chả muốn làm gì hết. Quần áo con nhiều khi mấy ngày mới giặt, trộm vía ngăm Omo lại thơm tho.
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Cho thêm tẹo nước xả nữa thơm lừng ngay ấy chứ, nhà mình chỉ quần áo Tít giặt hàng ngày, người lớn 2 ngày giặt 1 lần.
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện bé lớn thì quần áo mấy hôm giặt cũng được, chứ bé nhỏ thì tè ra quần mà để 2 hôm thôi đã bốc mùi rồi, nên phải giặt mỗi ngày ấy chứ
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện À, con mình đã qua cái tuổi tè ra quần rồi, hihi, giờ chỉ quậy để bẩn quần áo thôi
Ðề: Mỗi vết bẩn, một câu chuyện Tè hay quần áo bẩn đều phải kết bạn với OMO. nhưng được cái tè quần thì phải giặt ngay ko bốc mùi mất còn quẩn áo bẩn thì ngâm thêm 1 đêm rùi giặt có khi lại sạch hơn...