Ðề: Một khám phá thú vị con gái thường tình cảm với mẹ hơn, bi giờ con quấn mẹ, mai mốt con lớn lại tỉ tê tâm sự với mẹ nữa. thích ghê chị à.
Ðề: Một khám phá thú vị hii chồng em cũng nói cho ngủ riêng sớm mà con bé tý thế ít ra 3 tuổi như aqsa chị nhỉ
Ðề: Một khám phá thú vị vậy chỉ còn cách là cho cả 2 bé ngủ chung với nhau, riêng biệt phòng với cha mẹ, lúc đó em nghĩ 2 chị em dễ tâm sự và iu thương nhau nhiều hơn đấy mẹ ah
Ðề: Một khám phá thú vị Ku tít bao nhiêu tháng rồi chị? KU nhà e cũng 15 tháng rồi, trộm vía mỗi ngày biết thêm 1 ít, đáng yêu vô cùng...
Ðề: Một khám phá thú vị Hehehe... Nói trúng tim đen muh nên khoái chí lém lém.... Nhóc nhà mình hơn 2 tuổi rồi đó Mẹ nó à, con lớn dần dần mỗi ngày mỗi biết thêm, vui lắm!
Ðề: Một khám phá thú vị Mình cũng đang nghiên cứu cho con ngủ riêng từ khi nào thì thấy có nhiều người nói là càng cho con ngủ sớm càng tốt cho con các mẹ ạ.
Ðề: Một khám phá thú vị Có con bên cạnh ngày nào mẹ cũng ngập tràn hạnh phúc, dù có phải trải qua bao khó khăn ...
Ðề: Một khám phá thú vị Ôi, con trai Mẹ ngã rồi, không có gì xảy ra, con đứng ngay dậy lấy tay phủi phủi áo rồi lại chạy theo trái banh không mếu máo khóc lóc gì, Mẹ nhìn thấy áo con dính đất dính cỏ rồi, có sao đâu con trai nhỉ con được chơi, được vui vẻ là Mẹ hạnh phúc rồi. Sau khoảng 15 phút đá banh với mấy lần ngã, áo của con bẩn quá chừng, con cười toe toét chỉ cái áo như muốn nói với Mẹ "Mẹ ơi, áo bẩn rồi, làm sao giặt sạch bây giờ?". Con còn lém lỉnh ngắt vài cọng cỏ đưa cho Mẹ nữa chứ. Con trai ơi, có phải lần đi chơi này là một sự khám phá thú vị với con không? Con được chạy nhảy với quả bóng, con được ngắm nhìn cây cỏ, con được tiếp xúc thiên nhiên.