Ðề: Lá thư đầu cho anh cũng do em đã trải qua những giai đoạn như nhà mẹ Ku Tũn, nên em mới quyết định theo nghề bảo hiểm là vì vậy. Nhưng mọi người vẫn chủ quan lắm chị ạ.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Cho mình ôm mẹ nó thật chặt nhé. Đọc những dòng thư này mà mình rơi nước mắt. Quả thực nói j cũng bằng thừa vào lúc này,nhưng vẫn muốn động viên bạn và gia đình. Hãy tin vào sự may mắn,rồi sẽ tốt đẹp thôi. Chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh trai bạn và gia đình
Ðề: Lá thư đầu cho anh Có j cần hỏi thì bạn cứ gọi mình theo số 0989 262 191 nhé, mong sẽ giúp đc bạn phần nào
Ðề: Lá thư đầu cho anh "đổ phải nhà ai, nhà ấy phải chịu" bố tớ 65, h thì hơn người thực vật là tớ có thể đỡ ngồi dậy, còn lại... nhưng tớ không muốn bố tớ bỏ tớ, tớ bỏ tất cả, bạn biết mà, tất cả Anh bạn vẫn còn trẻ, còn người còn của, nếu chạy thận là cực hình, thì ghép thận chắc chắn sẽ là bước ngoặt lớn, ngoặt đến đâu, do ông trời định đoạt, ngoặt đến đâu, cũng là mở ra 1 trang mới. b hỏi tớ có nên nhận sự giúp đỡ không? Tớ biết bạn lần từng đồng nhưng tiêu cũng khó có thể hạn chế, ai cũng vẫn phải ăn phải mặc. Tớ đã thấy không ít người có tấm lòng thực sự, trên diễn đàn này, ở diễn đàn khác Vậy là ý tớ như thế nào? - tớ chẳng thích topic viết cho anh của bạn để ở chữ kí, nhưng đó là bạn - tớ chưa từng đọc trước đây, cho đến hôm nay, bạn hỏi tớ, với tư cách là 1 người bạn - tớ hy vọng bạn khéo léo hơn, trong mọi chuyện, trong giao tiếp, trong nói năng, trong cả việc tiêu tiền - mong rằng b nên nhìn vào điểm tích cực - tớ ủng hộ bạn
Ðề: Lá thư đầu cho anh em cũng ko muốn, thật sự rất chán, chán đến mức ko muốn nữa. Giờ em sẽ leo núi 1 mình và hiện tại vẫn leo 1 mình gì nữa nhỉ... thôi, ko nói nữa nhưng kệ đi vậy cho nó chìm đi, em cũng đủ mệt rồi ko muốn nhận thêm bất kỳ cái gì nữa. sợ những suy nghĩ và cách nghĩ của người đời ai cũng có nỗi khổ,... thôi, chỉ biết cắn răng mà làm việc
Ðề: Lá thư đầu cho anh mỗi người một cách mà bạn, có nhiều người thì thick im lặng và gặm nhấm những nỗi đau. Có những người thì lại muốn cứ chia sẻ đi, chia sẻ đi để vơi đi những nỗi buồn. Mà xã hội càng hiện đại, internet phát triển, xu hướng người ta muốn chia sẻ với những gì người ta không thể nói được với người thân, mà chỉ có thể chia sẻ với những người mà người ta không quen biết, để được nghe động viên, an ủi thôi. Còn bạn mẹ Ku Tũn thì đặt link ở dưới chữ kí cũng tốt. Mọi người biêt để mà chia sẻ với bạn ấy, biết đâu có một mạnh thường quân nào giúp đỡ được nhà bạn ấy, hoặc cũng có thể, bạn ấy tìm được một người hảo tâm nào đó hiến thận cho anh trai bạn ấy mà. Vì bạn ấy, đặt link dưới chữ kí, thì tớ mới biết bạn ấy, mà tớ cũng đã đưa ra, những lời khuyên cho bạn ấy, để bạn ấy cân nhắc mà.
Ðề: Lá thư đầu cho anh ko cần nữa đâu chị ạ em hiểu mình sẽ phải làm gì mà em cũng sẽ tăng thêm 1 tiếng thở dài mà thôi bớt đi lời nói thì hơi thở dù nặng hơn.. nhưng sẽ ....ko ai biết
Ðề: Lá thư đầu cho anh cân nhắc! nhà b ấy đã quyết định như thế, những lời khuyên chỉ e làm cho bạn ấy nản thêm, bây giờ là ủng hộ, ủng hộ và ủng hộ, vậy thôi và tớ không bảo bạn ấy bỏ chữ kí, tớ nói để như vậy mới là bạn ấy, bạn ấy bỏ hay không là quyết định của bạn ấy @Tũn, so sorry, tớ không định làm bạn bận tâm thêm, thôi thì bạn chín bỏ vào mồm, nhai rồi nuốt, ra đằng sau, vậy là hết nha! mai hẹn hò, anh b bằng tuổi tớ nhỉ? hay kém? tớ vừa bóp cổ c dâu tớ xong, không được thở ra bất kì câu nào bi quan hết, cố lên
Ðề: Lá thư đầu cho anh khổ quá...! Thôi... em xin ... em xin cả nhà mấy ngày nay em bận mờ mắt để viết các dự án kiếm vài triệu để đưa ông anh chạy thận đây em cũng chẳng vào làm cha mẹ mấy nữa thôi,.. em hiểu, ai cũng thông cảm và yêu quý em cả, em hiểu ai cũng muốn điều tốt đến với gia đình em @Chị Dâu: Em tôn trọng và thương chị nhiều, cũng chẳng còn gì em ko tâm sự và chia sẻ với chị nữa. Mong chị nắm tay em thật chặt lúc này @ Thủy Vũ: cho tớ gọi thế vì tớ thích gọi tên ai theo tên cứ hiện lên đầu tớ đầu tiên. Tớ biết nhà ấy cũng đau đáu như nhà tớ, chị tớ ở trên, cùng chơi với Hội tích cóp. chị ấy cũng có những nỗi đau. nhưng chị ấy cư xử ko trẻ con như tớ nên những gì chị ấy nói, tớ hiểu. có lẽ ấy nhìn vào khó chịu.Nhưng ấy cứ coi như đó là lời chị ấy răn đe tớ. ko sao đâu tớ tin, tất cả những người đã đọc, và đang đọc toppic này, đều rất kien cường nắm tay thật chặt - nhưng đừng khóc... đừng khóc...! cà phê nhé, tớ mời
Ðề: Lá thư đầu cho anh yếu đuối thế, sao phải khóc. Tớ tuy không vất vả bằng ấy, nhưng mà tớ cũng có những suy nghĩ của riêng tớ. Như chị votudi đã nói đó, càng lạc quan yêu đời thì người bệnh và người xung quanh sẽ nhẹ nhõm hơn, bệnh sẽ bớt đi phần nào. Vậy, thì cứ hãy lạc quan đi. Cái gì tới sẽ tới. Nhưng mà khi gặp tớ, đừng có khóc, không tớ lại khóc theo. hix..hix..
Ðề: Lá thư đầu cho anh đọc những dòng tâm sự của chị mà nước mắt em cứ chực trào ra, em cũng yếu đuối lắm, nhưng em mong chị hãy cố gắng lên, không chỉ vì anh trai, mà vì tất cả những người thương yêu chị, cảm ơn dòng tâm sự...............
Ðề: Lá thư đầu cho anh Đọc thư của chị, ko biết nói j hơn, chỉ biết mong cho điều kỳ diệu sẽ đến với anh chị, với bố mẹ và gia đình chị. MOng một ngày ko xa cả nhà được quây quần bên nhau tràn ngập tiếng cười. Sống là ko ngừng hy vọng chị nhỉ!
Ðề: Lá thư đầu cho anh Mấy hôm trước lượn đi lượn lại vào topic ủng hộ cao bằng có thấy bạn, mình vô tâm chỉ nhìn mỗi cái avatar tự nhủ "khuôn mặt cá tính quá". Hôm nay mới biết chuyện anh trai bạn. Nhà mình bố mẹ cũng công nhân viên chức, nhà cũng chỉ có 2 anh em. Mình cũng đã từng trải qua những suy nghĩ như bạn, mình có thể chết để anh trai tiếp tục sống. Cố gắng lên bạn nhé. Xiết chặt tay bạn.
Ðề: Lá thư đầu cho anh Chia sẻ cùng mẹ nó, em đang rơm rớm nước mắt vì đọc mà thương anh trai mẹ nó quá... Nhà có người thân có bệnh, hàng ngày nhìn thấy anh vật vã chống chọi với ...quả thật là điều khủng khiếp. Mong cho thận của mẹ hợp với anh .... Mong gia đình tai qua nạn khỏi
Ðề: Lá thư đầu cho anh cố lên e nhé, mình mà buồn thì ng bệnh cũng buồn, phải dũng cảm, mỗi nhà mỗi cảnh mà
Ðề: Lá thư đầu cho anh và...Những nỗi niềm Cần gì...! Cần gì chứ Bỏ hết đi, Đó là những điều em nghĩ lúc này Em cũng đã lớn rồi, đã biết suy nghĩ và chú trọng những gì thiết thực nhất Em có lòng tự ái của em, anh có khao khát của anh và nhà ta có những nỗi đau không thể gào thét thành lời "Dễ bị lợi dụng" Em nghe được câu nói đó lúc này Uh, thì cứ lợi dụng đi... nhưng sẽ không có sự trân trọng từ em đâu. Em lao vào kiếm tiền cho anh, lao vào chỉ đủ lo cho anh 6 triệu/1 tháng chạy thận Đó là niềm hạnh phúc và tự hào Cháu sắp ra đời rồi, chắc cháu ra đời, cả nhà mình không được bế cháu trên tay lúc cháu khóc òa lần đầu tiên Nhưng em nghĩ, chắc cháu sẽ thông cảm cho bố nó, cho ông bà nội và cho cô của nó Thương anh, thương cháu, thương ba mẹ cháy lòng Nước mắt lại rơi khi từng dòng lại tiếp tục viết ra cho em Em không dừng được, em giấu lâu nay những cảm giác, em đau lắm Đêm nào em cũng khóc, cũng đau, cũng nhức nhối Muốn văng tục 1 chút cho đỡ mệt mỏi Giờ... chẳng còn gì trong em ngoài khao khát cứu được anh Để dành cho anh 1 cuộc sống bình thường...Em nguyện... Để dành cho anh 1 cuộc sống bình thường...Em nguyện... Đổi 1 nửa đời em 1 nửa, xin dành cho đứa con trai bé bỏng mà em yêu thương cả cuộc đời này Đánh đổi cả những gì em có được Đánh đổi... nhưng em không biến em thành người ăn xin Không... Em không muốn nhận bất kỳ sự thương hại nào lúc này Chỉ cần mọi người cho em 1 khoảng lặng, cho em 1 dòng thư để nói cho em nói, đừng rỉ nước nước, em quá chán ngán với nước mắt và tình thương nó chẳng làm được gì cho anh lúc này Anh ơi.. Ở lại với em... để đi cùng em nốt những năm tháng ... Anh nhé... Anh ơi(u)
Ðề: Lá thư đầu cho anh và...Những nỗi niềm hu hu hu bạn ơi, mình muốn ôm bạn quá, giờ này bạn mà ở trước mặt tớ là tớ ôm bạn khóc rưng rưng mất, nhưng đang ở cơ quan, nên nước mắt trào ra là tớ phải lau ngay, tớ phải nín thôi, ko được gào lên nữa
Ðề: Lá thư đầu cho anh và...Những nỗi niềm chị không được từ chối món quà em gửi và mọi người gửi biếu anh chị . không được em cấm chị nghĩ lung tung. mẹ nào cũng có quyền nói, nhưng chị nên nghe những người tốt. họ thật tâm giúp đỡ chứ không bảo chị đi ăn xin. chị đừng nghĩ thế nữa. chị nhé. đừng nghĩ làm gì nữa. em cũng mong các mẹ trên này, đừng nhắn tin cho chị ấy nói những lời đau xót nữa. em xin các chị