Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,837
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    dạo này chỉ đóng bộ đồng phục không à, hôm qua mới đi mua cho con trai, tiện mua cho mẹ ít thôi ạ.
     
    Đang tải...


  2. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Công việc của em thì muốn ăn diện cũng hơi khó nhỉ, ngành nghề đặc thù rồi.... thôi thì sớm váy ngủ mặc cho xã yêu + 1 số váy nữa để diện khi có dịp, càng đỡ tốn xiền
     
  3. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Thế này là đồng chí đang dìm hàng chồng rồi nhá... her her nhưng chị em mình có tí nhan sắc thì vẫn tự tin hơn nhiều em nhỉ
     
  4. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Bọn trẻ con tầm tuổi này khó lên cân.... mà ốm 1 -2 ngày là sút cân luôn
     
  5. Bà mẹ hai con

    Bà mẹ hai con Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hay ta thành lập hội U30 các mẹ nhỉ
     
    dochipxinh thích bài này.
  6. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hai vợ chồng bằng tuổi nhau mà con bé trong quán phở cứ nhất định gọi Huyền bằng 'cô', trong khi lại kêu Quân bằng 'anh' ngọt xớt.

    Các cụ xưa có câu “Gái 30 tuổi đã toan về già” để chỉ những khó khăn, cản trở theo quy luật tự nhiên mà phụ nữ phải trải qua. Bước vào tuổi 30, chị em lại phải đối mặt với nguy cơ "héo úa" sắc xuân và hiểm họa về mang thai - sinh nở.

    Khó khăn vì muốn sinh con

    32 tuổi, Quyên mới tìm được ý trung nhân và lên xe hoa. Chồng Quyên lớn hơn vợ 5 tuổi. 2 vợ chồng quyết định sinh con đầu lòng ngay. Chưa từng có kinh nghiệm về mang thai và sinh nở trước đó, nên khi biết mình có thai, Quyên rất lo lắng.
    Tình hình trở nên căng thẳng hơn, sáng ra, lúc hai vợ chồng đi ăn phở, con bé phục vụ trong quán, cứ một câu gọi “cô” với Huyền, trong khi lại kêu Quân bằng “anh” không chút ngại ngần. Huyền thấy ấm ức trong lòng dù không nói ra. Sau cái ngày "đen tối" ấy, Huyền quyết định một chiến dịch chỉnh trang lại nhan sắc cho bằng chị, bằng em.

    Tối tối, Huyền luôn lên giường với bộ mặt, hôm thì trắng phớ như xác ướp Ai Cập vì đắp mặt nạ, hôm khác lại lem nhem những lát cà chua, dưa chuột, carrot đủ màu sắc… Thậm chí, toàn thân Huyền cũng luôn trong tình trạng “nhầy nhụa” vì các loại kem dưỡng da tây có, ta có.

    Tác dụng trẻ mãi làn da đâu chưa thấy, chỉ thấy chuyện vợ chồng đã bị công việc làm đẹp của Huyền “phá hủy”. Một lần Quân ngỏ ý muốn “hâm nóng” tình cảm, Huyền liền nhanh miệng dỗ dành: “Anh đợi em tý. Em đắp mặt nạ chỉ 15 phút là xong ngay thôi”. Đúng 15 phút sau, Huyền hớn hở quay sang, đã thấy chồng gáy “khò khò” tự bao giờ…

    Lời ngỏ cho các bà vợ U30

    Vấn đề mang thai, sinh nở với những phụ nữ ngoài 30 thường rất khó khăn và gây nhiều biến chứng xấu. Nhất là với những người phụ nữ kết hôn muộn thì việc muốn có con lại càng nan giải hơn. Tốt nhất, trong trường hợp làm mẹ ở tuổi 30, bạn nên hỏi thêm ý kiến bác sĩ về chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe để tránh những hậu quả đáng tiếc.

    Bên cạnh đó, về mặt sinh học, phụ nữ bước sang tuổi 30 đã xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa. Các dấu hiệu “xuống cấp” thường thấy ở độ tuổi này là da khô, cơ thể béo lên, xuất hiện vết chân chim, vết nhăn, ham muốn tình dục cũng không còn nồng nàn như thủa đôi mươi nữa, thay vào đó, chị em lại dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc con cái. Dù gì, bạn cũng nên cân bằng giữa việc làm đẹp và chăm sóc chồng con, nếu không, hạnh phúc sẽ xa rời vòng tay bạn.

    Để giữ gìn vóc dáng và nét thanh xuân ở độ tuổi 30, bạn nên chú ý một số điểm cơ bản về sức khỏe như sau:

    - Chế độ ăn: Bạn nên chọn các loại thực phẩm ít chất béo, giàu vitamin và khoáng chất như sữa, hoa quả, rau xanh… Có thể chia nhỏ các bữa ăn trong ngày chứ không nên nhịn ăn để giảm béo.

    - Hạn chế dùng rượu, bia, các chất kích thích và đồ uống chứa nhiều caffein.

    - Vận động thường xuyên: Bạn nên dành thời gian đi bộ, chạy bộ, tập những bài tập thể dục, Yoga… hàng ngày. Tránh tình trạng ngồi lâu, ít vận động, sẽ gây nên tình trạng thừa cân, tích vỡ vùng bụng.

    - Chăm sóc da đúng cách: Bạn có thể đắp mặt nạ bằng các loại quả tự nhiên hoặc đi spa 1-2 lần/ tuần để cải thiện làn da đang trong quá trình lão hóa của mình.

    - Uống nhiều nước, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và dùng kem dưỡng phù hợp với loại da mình.

    - Giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ: Tinh thần vui vẻ khiến bạn trẻ lâu và lưu giữ được nét thanh xuân trên cơ thể mình dù đã bước sang tuổi 30.

    Hai vợ chồng ở mãi trên một căn hộ tầng 7 của chung cư Trung Hòa. Ông bà ngoại ở khu Kim Mã cứ liên tục năm lần bảy lượt nhắn hai vợ chồng về bên ấy ở, chờ ngày sinh nở, vì sợ con gái ở chung cư không tiện, nếu chẳng may thang máy gặp sự cố. Hai vợ chồng còn chần chừ, chưa quyết định về bên ngoại thì Quyên gặp sự cố thật…

    Hôm ấy, đi chợ về, chờ thang máy lâu quá, Quyên đành một mình leo cầu thang bộ. Những lần trước, Quyên vẫn đi bộ cầu thang, thấy không có vấn đề gì, nhưng lần này, vừa về đến cửa nhà mình, Quyên thấy bụng đau dữ dội… Khi tỉnh dậy, Quyên shock nặng khi bác sĩ thông báo, mình đã bị sảy thai. Nguy hiểm hơn vì một khoảng thời gian dài sau đó, Quyên vẫn chưa thể thụ thai lại dù cả hai vợ chồng đều nóng lòng mong chờ em bé.

    “Bác sĩ bảo, tuổi tác mình càng ngày càng cao hơn. Việc mang thai bình thường đã khó. Nay, mình đã lỡ bị sảy thai rồi thì khả năng có con lại sẽ càng khó hơn. Mình thấy lo lắng quá vì hai vợ chồng mong có em bé bế bồng từ rất lâu rồi” – Quyên buồn rầu chia sẻ.

    Nhan sắc xuống cấp


    Hai vợ chồng Quân – Huyền bằng tuổi nhau. Hơn nữa, so với vợ, Quân lại có dáng người nhỏ, nước da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh nên trông Quân trẻ hơn nhiều so với tuổi 30 của mình. Ngược lại với chồng, dạo này soi gương, Huyền bắt đầu lo lắng vì xuất hiện vài vết chân chim nơi khóe mắt, da mặt lại khô và hơi nhăn. Thậm chí, hôm trước, Huyền đã mất ăn mất ngủ khi chải đầu, phát hiện ra mấy sợi tóc bạc.
     
    Em Là Mõ thích bài này.
  7. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Ý kiến của mẹ nó hay đó... nhưng bổ sung thêm là +-2 tuổi nữa cho rôm, chứ 30 chỉ là cái mốc đánh dấu của 1 thời kỳ mới trong cuộc sống thôi. Khi ta cận kề 30 or đã bước 1 chân qua tuổi 30 sẽ có nhiều tâm trạng để chia sẻ hơn
     
  8. ngocthanh171

    ngocthanh171 Bác sĩ

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    E nghĩ Các chị các mẹ 30 thì cũng vẫn gọi là trẻ,tâm hồn trẻ mới là điều quan trọng chứ nhỉ? :D
     
    dochipxinh thích bài này.
  9. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,237
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Nàng lập hội đi, chị nghĩ là đông mems lắm ấy :D
     
    dochipxinh thích bài này.
  10. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Vâng, em oánh 1 giấc trưa ngon rồi chiều sẽ chính thức lập hội để các mẹ tha hồ vào 888
     
  11. tungduc_ctk17

    tungduc_ctk17 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Cực kỳ thich bài này vì nó lột tả hết được những điều mình đang cảm nhận, mới chỉ 27 thôi chứ chưa đến tuổi băm nhưng sao mình cảm giác như bài này đang viết về mình? kHông biết rồi cuộc sống sẽ trôi về đâu?
     
    dochipxinh thích bài này.
  12. tungduc_ctk17

    tungduc_ctk17 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chia sẻ cùng mẹ nó, mình thì mới chỉ gặp khó khăn trong cuộc sống mà đã ước là giá mình được trở lại tuổi 20 vô tư mơn mởn, hihi, nhưng nếu thế thì lại ko có thằng ku như bi h? hihi
     
  13. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mình cũng thế, cứ như viết về mình, về những cảm xúc mình đang có nhưng ko thể viết thành lời được
     
  14. khime-khicon

    khime-khicon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    1,200
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Quyêt tâm, quyết tâm!!!!!!!Phải cố gắng thôi, phải chăm sóc cho mình chút chứ nhỉ, suốt ngày vì chồng vì con....
     
    dochipxinh thích bài này.
  15. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đúng rồi mẹ nó ah, phải yêu bản thân mình. Phụ nữ mình lấy chồng rồi thì chỉ quan tâm đến chồng con mà bỏ quên 1 người cần phải chăm sóc nhiều nhất là bản thân mình
    Thi thoảng em cũng tự sướng
    - Đi ăn, tám với lũ bạn cũ
    - Đi matxa
    - Đi xem phim
    - Hôm nào lười muốn ngủ nướng tự cho phép mình nghri làm buổi sáng ở nhà ngủ cho đã đời
    - Cũng hôm nào lười trốn nấu cơm rủ chồng đi ăn vặt
    .... Các mẹ có hay yêu bản thân mình như em ko ạ
     
  16. mommyreturn

    mommyreturn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    ôi em hay lười kiểu này lắm hihi.. tuổi tác em thật sự sợ hãi nhất là gần đây khi mình chịu khó chăm sóc rồi mà vẫn bị bạn bè chê già. nhiều khi họ chê vô tư thành ra mình lại buồn
     
  17. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hôm qua chị nhìn lại tủ quần áo, k có 1 cái váy ngủ nào em ah mặc dù chị bán đồ chip... bữa chát buôn dưa lê với 1 mẹ , mẹ ấy kêu mình ghê lắm
     
  18. mommyreturn

    mommyreturn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    hic em cũng có váy ngủ gì đâu. chị nghĩ xem giờ mà mặc vày ngồi lên ngồi xuôg cháo sữa cho con. ngại lắm. em là cứ kiếm bộ ngủ mặc ở nhà nhanh gọn hihi, mùa thu năm nay em tạm thời ko phải mua quần áo hihi
     
  19. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Những việc nên làm trước khi bước sang tuổi 30

    Gần 30, phụ nữ cần những khoảng lặng để suy ngẫm, đưa ra quyết định quan trọng và “xắn tay” thực hiện những việc còn dang dở.
    Học cách nấu một mâm cơm gia đình


    Bạn không nhất thiết phải là một đầu bếp cừ khôi hay một chuyên gia ẩm thực, nhưng là một phụ nữ, ít nhất bạn nên biết cách nấu một bữa ăn tươm tất cho gia đình thân yêu của mình.

    Một mâm cơm ấm cúng là cách đơn giản giúp bạn bảo vệ hạnh phúc gia đình. Đừng quên rằng “con đường ngắn nhất dẫn tới trái tim người đàn ông là qua dạ dày”. Không người đàn ông nào muốn suốt ngày phải "xơi" cơm hàng cháo chợ, kể cả tiệc ở khách sạn 5 sao cũng không thể sánh với bữa cơm gia đình ấm áp, tình cảm.
    Bạn có thể học lấy vài món tủ để sẵn sàng vào bếp vào bất cứ lúc nào. Trước khi bước vào tuổi 30, bạn hãy cố gắng dọn được một bữa ăn không chỉ cho bản thân, gia đình mà còn sẵn sàng đón khách khứa vào một số dịp đặc biệt nữa

    Biết cách quản lý tài chính khoa học


    Trước khi bước sang tuổi 30, phụ nữ nên có một khoản tiết kiệm trong ngân hàng, một quỹ khẩn cấp và một bản kê khai các khoản thu chi trong tháng cũng như một số tiền dự kiến sẽ sử dụng trong tháng tới.

    Khi biết cách quản lý tiền bạc, bạn sẽ trở nên tự chủ và không bị biến thành “nô lệ” của đồng tiền. Đừng nên phung phí quá nhiều vào thói quen mua sắm không cần thiết, để tới lúc cần một khoản để lo cho chính mình thì lại cuống lên vay mượn khắp nơi.

    Làm từ thiện, tình nguyện



    Có thể bạn sẽ tốn thêm thời gian, sức lực nhưng giọt mồ hôi và sự chân thành của việc làm tình nguyện sẽ mang lại cho bạn niềm tin vào cuộc sống. Thêm vào đó, những chuyến đi đầy ý nghĩa nhân văn sẽ làm phong phú thế giới tâm hồn của bạn.

    Trong cuộc sống có vô vàn trở ngại, khó khăn khiến bạn chán nản. Nhưng sau khi gặp mảnh đời bất hạnh của những người không may khác, bạn sẽ hiểu mình may mắn đến thế nào và biết trân trọng cuộc sống hơn.

    Tìm cho mình một người bạn đời chân thành


    Chuẩn bị bước sang tuổi 30 là thời điểm lý tưởng để bạn tìm cho mình một người bạn đời. Đây là giai đoạn phụ nữ đã đủ chín chắn và có điều kiện vật chất để bắt đầu cuộc sống gia đình, sinh con đẻ cái.

    Còn nếu bạn vẫn đang còn độc thân và chưa có ý trung nhân thì hãy bắt đầu hẹn hò đi thôi. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy ai đó thích hợp để đi cùng mình trong suốt chặng đường đời.

    Tạo thói quen vận động, thể dục

    Bạn nên thử nhiều môn thể thao, vận động khác nhau như Yoga, nhảy Rumba, tập gym... để chọn cho mình một môn phù hợp nhất. Hãy tập thể thao và tạo thói quen rèn luyện để có một thân thể khỏe mạnh. Với cơ thể săn chắc và tràn đầy sinh lực, bạn sẽ không cảm thấy bị xuống sắc hay tăng cân khi bước sang tuổi 30.

    Chắc chắn sau này bạn sẽ phải thầm cảm ơn những năm tháng rèn luyện hình thể. Nhờ cơ thể dẻo dai, đầu óc bạn sẽ trở nên minh mẫn, có khả năng làm việc hiệu quả và tinh thần lạc quan

    Tự lập


    Trước khi bước sang tuổi 30 là khoảng thời gian lý tưởng nhất để bạn rời nhà bố mẹ và sống tự lập. Đây sẽ là trải nghiệm giúp bạn trưởng thành vượt bậc vì nó giúp bạn đối mặt với thế giới hiện thực khi không có sự bao bọc của bố mẹ.

    Tất nhiên, bạn không nhất thiết phải chuyển ra riêng hẳn. Hãy thử tìm kiếm một nơi nào đó và tự sống một mình một thời gian. Bạn sẽ không chỉ trở nên độc lập mà còn trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm hơn.

    Khám phá phong cách bản thân

    Hãy tìm hiểu xem loại trang phục, trang điểm nào bạn thích nhất và phù hợp nhất với cá tính của bạn. Chọn cho mình phong cách khiến bạn cảm thấy hưng phấn và tự tin nhất. Khi đã khám phá được phong cách bản thân ở thời điểm bước vào tuổi 30, bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc người khác nghĩ gì về ngoại hình của mình nữa.

    Cũng đừng nên cố gắng tỏ ra trẻ "quá lố" như các cô bé xì tin hoặc gái trẻ. Dù ở tuổi nào, bạn cũng có phong cách riêng của mình mà!

    "Thần tượng" ai đó có thể truyền cảm hứng cho bạn


    Nếu ai đó nghĩ rằng thần tượng một người là điều chỉ dành cho các cô cậu “choai choai” mới lớn thì họ đã nhầm. Ở bất cứ độ tuổi nào thì việc bạn kính trọng và ngưỡng mộ một ai đó là hoàn toàn bình thường. Được truyền cảm hứng, bạn được khích lệ để đạt đến thành công và hoàn thiện bản thân hơn.

    Mua một món đồ có giá trị cho bản thân

    Hãy tiết kiệm tiền để mua một món đồ gì đó thật có giá trị mà bạn ao ước từ lâu. Điều này có thể khiến bạn mất một chút thời gian dành dụm. Đổi lại, khi bỏ đồng tiền do mình cực khổ kiếm được để mua món đồ, bạn sẽ biết trân trọng sức lao động của mình cũng như sống có trách nhiệm hơn.

    Hãy tự chứng minh rằng bạn có thể có được bất kỳ điều gì mình muốn nếu như bạn làm việc chăm chỉ và tập trung vào mục tiêu đó. Tự thưởng cho bản thân một túi xách thời trang hoặc một chiếc laptop mơ ước bấy lâu sau một thời gian làm việc vất vả là điều rất nên làm.
     
    Tí_Mèo thích bài này.
  20. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    7 năm nữa em đc 30 tuổi ;)). Em nên làm gì để ko hối tiếc hả các mẹ ;))
     

Chia sẻ trang này