Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Các mẹ kiểm tra xem viên hồng ngọc , bác sĩ ở đấy rất giỏi toàn học ở nước ngoài về máy móc mình thấy hiên đại hơn viện c . Và hồng ngọc có thể chuyển thẳng vào c nếu có tai biến . Nói thế hơi buồn cười nhưng tai biến trong sinh thật sự ko có nhiều đâu .mà cac bạn phải để ý một điều này hầu như thế hệ bác sĩ thời cũ bao cấp thường là hoc chuyên tu . Đại học y hà nội hồi đó làm j có nhiều đâu .nên mới tai biến . Hoặc có thể là sinh viên mới ra trường , trường hợp nữa bác sĩ giỏi thật nhưng chủ quan , vì làm nhà nước mà . Trách nhiệm theo lương . Còn nếu có điều kiên thì vào việt pháp
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Tình hình là hôm qua ở nhà buồn bực quá nên em lại mò đi SA rồi các mẹ ạ, bé nhà em đã được 15w1d, nặng 102g và là một cô công chúa xinh xắn ạ. Bé được dự sinh vào ngày 2/2/2013
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Mẹ nó tha hồ xúng xính váy áo và ngắm vuốt cho hot girl nhé...........
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết ko biết 14w thì siêu âm có biết được giới tính con mình không nhỉ... hùi 12w mình đi s/a nhưng bsi ko chịu xem cho, bsi bảo xem ko chính xác... bảo phảii đợi mấy tuần nữa mới chính xác... mong wa' hihi
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Mẹ nó dự sinh đúng ngày lễ tình nhân... he he................
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết 14 tuần siêu âm vẫn chưa chính xác đâu mẹ nó ah, em dạo trước siêu âm lúc 14 tuần bác sĩ tuyên bố xanh rờn con trai xong em quyết định ém đến tận 20 tuần mới hỏi lại thì bác sĩ bảo là con gái. giờ nhà em là công chúa xinh đẹp rồi ah.
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Mình cũng đang háo hức vụ này đây mẹ nó ạ, ngày trước đi vào các hiệu đồ trẻ em thấy đồ của bé gái toàn đổ đẹp nhưng lúc đó các cháu nhà mình lại toàn là bé trai. Lần này bé nhà mình là hot girl rồi tha hồ đi sắm đồ đẹp cho con
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Ước j mình cũng được như mẹ này . mình dự sinh 9/2, 12w đi SA đã nhìn thấy 2 hạt rồi, nên vụ hy vọng bs sai ko biết có nổi 10% ko
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết cứ ém hàng đi cho nó cẩn thận mẹ nó ah, đằng nào thì con đã ở trong bụng mình rồi, con nào cũng được mà, hihi.
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết mình dự sinh vào 25/2 (tức 16 Tết), giờ đang là 12 tuần nhưng mình cố đợi thêm 1 tuần nữa đi xem cho chắc, đang mong nàng công chúa quá, ko bít có đc ko
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Me Wysu đã đi siêu âm chưa, kết quả thế nào rùi.... vc mình định cuối tuần này siêu âm, nhưng vừa mới siêu âm cách đây 2 tuần rui... sợ siêu âm nhiều quá có ảnh hưởng đến bé ko nhỉ hiz
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết nếu ko có gì bất thường mẹ nó nên SA theo lịch BS hay các mốc như 12w, 16 or 18w, 22w, 32w chứ ko nhất thiết sa nhiều mẹ nó ạ p/s; các mẹ bầu nhà mình ơi hội chợ này mẹ nào tham gia thì mời ghé qua gian hàng của mình tham khảo SP nhé! thanks cả nhà
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Chào cả nhà, mình là mem mới, bé nhà mình cũng dự sinh 8/2/2013. Hôm trước mình khám 12w ở bsi Thực thấy em bé 76g, liệu có nặng quá không nhỉ?
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Vậy là mẹ nó sinh gần trùng thời điểm với mình rồi, thời điểm sát tết nên thấp thỏm nhỉ Em bé nhà bạn 12w mà 76g em nghĩ là tốt rồi, chứ thời điểm này chưa biết thế nào là nặng hay nhẹ quá đâu. Có đứa em mình được 18w 200g, có chị bạn 12w lại 80g, mình 13w được có 34g, lăn tăn lắm nhưng bác sỹ vẫn bảo thai tốt lắm, miễn sao con phát triển bt là vui rồi mẹ nó ah
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Bác sỹ nói bình thường thì mẹ nó cứ yên tâm ăn uống ngủ nghỉ thôi
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết cảm ơn các mẹ đã động viên, em bé nhà mình dự sinh vào 28 tết, hồi hộp đáo để, năm nay cả nhà tha hồ mà bận rộn đón Tết, không chừng vào viện lại gặp các mẹ ở viện cùng đi đẻ đấy nhỉ!
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Huuu, cả nhà ơi, em bị cúm rồi, mệt quá, mà không dám uống thuốc gì cả. Các mẹ biết thuốc nào uống được cho mẹ bầu không???
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết mẹ nó giã tỏi lấy nước nhỏ mũi rồi uống nước cam + ăn nhìu tỏi vô sẽ dễ chịu hơn đấy
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết Chị ơi, chị siêu âm ở đâu vậy a? Em đi siêu âm lúc 14 tuần bác sĩ Thắng bảo con trai, hôm nay được mười 15 tuần e đi siêu âm chỗ bác sĩ Hưng ở Vạn Bảo cũng nói là con trai, e lỡ nói với chồng mất rồi giờ lại thấy lo lo không biết các bác sĩ có nhầm không. Hix
Ðề: Hội các bà Mẹ sinh tháng 2/2013 - Bé và mẹ gặp nhau trong không khí ngày Tết em thấy ít nhầm lắm mẹ nó ạ. mà 2 bác sỹ lại kết luận giống nhau nên càng yên tâm