Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Tôi có lấy trứng thật mà, bs kê rồi bà ạ. tôi vừa cho con uống thuốc xong, đỡ phải đi lại.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Có lần xuýt chét vf mưa đây may ko lao thẳng vào oto ..........đành phải tháo kính ra đi . ................uh nhỉ sản xuất ra muốn độc thì chỉ có 2 chúng ta dùng thoai nhỉ ?
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng okie, thế chăm con đi, khổ thân, mà tiện bà nào tôi gửi cho bà đấy nhá. có thể tigger có thể chichbong, hehe.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Tim nó ở đâu hả bà????](*,)...............................
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Bà làm bài hướng dẫn đi, tôi cũngko biết vụ này đới bó tay nhỉ
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Okie, vậy ngày mai tôi đưa bà chichbong nhờ mang hộ đến cơ quan cho bà lấy.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Bà này hnay đi đặt hàng để phòng ngập lụt hay sao thế, tui thấy đặt 1 thùng sữa roài, bjo lại 30 trứng nữa, chắc phòng bão hả?????:-o
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Hic nghe ghê quá .................mà tim nó chỗ nào thía bà ? chẳng làm bao giờ ?
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng ôi bà ơi, hôm trước ship nhà bà cũng dặn tôi là chọc vào ngực cua cho nó chết rồi luộc luôn. Thế nhưng tôi về bảo ông xã ko nghe, ông ấy lôi cua ra dùng rẻ rửa bát cọ sạch, rửa sạch (lúc đang buộc dây). Xong ông ấy cởi dây ra và cho nó luôn vào nồi sẵn xả, gừng, lá chanh... và tưới bia vào hấp sống bà ạ, hic hic, chắc kiểu luộc này chỉ có chồng tôi làm!
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Hức, tôi cũng ko biết vụ này, có khi bà hà tigger phải làm một bài thật chi tiết hướng dẫn cơ, chọc vào tim nó là chọc vào cái chỗ nào, tôi có biết tim nó nằm chỗ nào đâu. Mình gà tồ kinh.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng há há, để tôi gói thêm vài lớp giấy, tránh trường hợp này. chắc ko vỡ đâu bà chích ạ. Mà bà ốm thế nào.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng bà ơi tôi mới nghe ốm vì tiền, ốm vì tình, hôm nay thấy có ốm vì chơi nữa khổ thế!
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Bà đi công tác về roài à. bà đi xuống đấy dự báo bão biển ở Đồ Sơn hả bà?
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Eo ơi khiếp mình đạt trứng 2 tuần nay rồi mà ko ý kiến gì cả ? giờ thì ko biết là ai rồi ?
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng ha ha, tui tưởng mỗi tui ko bit làm, hóa ra nhìu bà cũng gà như tui ah????
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng hehe nhà tôi hay ăn trứng lắm, tôi đặt cho cả BMC một nửa nhà tôi một nửa. 1 thùng sữa có 12 chai 200ml thôi mà bà.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Tớ đặt 1 tháng nay rùi có thấy ỏ ê j đâu, tuyên bố ứ chơi với Ớt nữa.......................