Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng ở chỗ bụng cua, có cái chỗ lõm chính giữa ấy, hôm đó ship nhà tigger chỉ rõ cho tôi đấy nhưng chồng tôi làm kiểu riêng hehe
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Ở cuối cái yếm ở bụng nó ý bà ơi. K bít cái vảy đấy có phải cái yếm k nhỉ.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Eo....pó tay với các bà luôn....mà hỏi về cua thì phải hỏi đúng topic chứ, kakakkaa.... cách làm như sau: Cho vào nồi hấp lượng nước hấp vừa đủ, không quá nhiều vì sẽ trở thành món luộc chứ không phải hấp! Thứ đến nữa là chỉ hấp trong khoảng 10 phút (kể từ khi nước sôi), cua vừa chín là được (vỏ cua sẽ có màu đỏ), hấp lâu quá cua sẽ rụng chân . Chú ý: cần "siêu thoát" cho cua trước khi hấp hay luộc để tránh Cua bị rụng chân. Vì thế trước khi hấp hay luộc thường phải làm chết cua để không rụng chân và dễ rửa sạch. Cách thông thường nhất là "chọc tiết" cua: Dùng 1 cái đinh nhọn (lấy 1 đầu kéo cũngđược) cắm vào ức cua ở điểm đầu mút của yếm cua (hình tam giác), đoạn giữa hai cái càng ở giữa mình cua í, đó là tim cua. Có tác dụng làm chảy bớt chất dịch hoi trong máu cua (khi ăn sẽ không hoi và đắng) và cua sẽ đờ ra ngất. Lúc đó cắt dây buộc và dễ dàng rửa sạch. Ngoài ra khi hấp hay luộc nên để ngửa cua thì nước ngọt sẽ đọng lại trong mai cua
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng nhà Ớt đắt khách thế này, có cần tớ làm đạilys cho ko nào
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng thôi em lạy các chị, chả lúc nào em rảnh mang cho các chị được hết ấy. Phải chơi với em chứ, sao lại nỡ lòng nào ko chơi.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng đúng là chiên gia có khác, hôm trước nhà tôi luộc kĩ quá ăn mất cả ngon, mà cái nước luộc ấy ông xã lại đổ đi chứ, bảo bẩn, phí thế
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Tinh đề nghị bà tige chup ảnh ngực con cua lên và khoanh tròn chỗ tim của nó để mọi người nhìn cho rõ đâu là tim cua nhé ........ko lại chọc lung tung mà ko đúng .............
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng hớ hớ, mấy lần tui định mang ra chùa bộc cho bà mà cứ ko mang được. Chốt hạ mai bà ở chùa bộc ko tôi mang cho, chứ đi ra đến tận Trần Đại Nghĩa xa tít mù tắp tôi ứ tìm được lúc nào để đi cơ.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Cái vụ để ngửa cua tôi k bít nha, toàn để up. Lúc nước ngọt ra hết xoong, nhưng sợ bẩn lại bỏ đi
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Tôi thề với bà đọc xong tôi ko tưởng tượng được nữa. Nói thật là tôi chưa bao giờ ghết con gì, nên tôi hỏi để tôi tả lại cho ai làm chứ tôi ko bao giờ làm cả, thà ko ăn chứ ko chịu làm haha
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng tôi cũng thế, toàn người khác giết, xong thì tôi thịt. hà hà
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Hic vậy thì về sau bà .......................được siêu thoát luôn đấy hahahahahahahahah......................Tôi cũng thế chỉ có sẵn ăn thoai ..........kiếp sau được sướng
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Hic, các bà lại cứ sợ cua xấu hổ hả, cứ bắt em ý úp mặt, cứ để em ý tơ hơ giữa nồi Tigger nhẩy....
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Bà hướng dẫn tiếp tui nấu cháo cua biển đê.................
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Tôi bây h mới vào đc lcm , hic. chả lội đc vì trông thằng con nữa. Hic, chúc các bà đầu tuần vui vẻ & nhiều OD nhé
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng Mẹ Táo ui, chièu qua ra cổng gặp bà trc học A8, bảo tui là nhìn quen quen, hhahaha, h lấy chồng ở gàn nahf tôi ở CG bà ạ, hehehehehehee, sướng âm ỉ từ hôm qua, cái trò cứ có ng quen hay ở gần mà cũng ở gần mình là sướng, hehehehhee
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng bà này ngày nghỉ mà ko qua tôi lấy hàng về à. Có chị ở chỗ tôi hỏi giá khăn sữa gì đó của bà đấy.
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng tôi tưởng bsf hôm qua đi chơi cơ mà, sáng mai nhá, mà hôm nào tiện qua nahf bà thì tôi ới, khăn sữa loại nào hả bà??
Ðề: 1984 - Tầng 10: Sau cơn mưa trời lại sáng chả biết, chị ấy cầm cái bọc mà tôi lấy về cho bà, cầm cái túi khăn sữa trong đó và hỏi giá, tôi ứ biết, tôi bảo là để em hỏi.