Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? e cũng chán việc, bị sếp nó đì quá-- muốn nghĩ quách cho xong- hixx.. nhưng chưa kịp nghĩ thì dính tập 2 mất- nên lại phải cố, đợi sinh xong sẽ tính tiếp, ko bít lúc đó có còn tâm trạng muốn nghĩ quách cho xong ko nữa...hixx
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? tớ hỏi khí không phải bạn có phải đi hướng đi mới theo bán hàng đa cấp làm chủ của mình k
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? cùng cảnh ngộ, chán cảnh làm nhà nc, nghỉ việc, thất nghiệp, ko xin đc việc làm, chán nản nên đi cafe tìm cách xin việc mới
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? Ngày mình nghỉ việc chả còn nhớ là thứ mấy nữa. Chỉ biết là cần phải ra đi, tìm việc khác thay vì 1 cty nợ lương suốt tháng!
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? ngày dương đổi ra ngày âm mấy hồi hả em! em nhắc mới nhớ, chưa hỏi ông xã hộ anh kia, hiih
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? chồng mình bảo là, nói một lúc không hết được, dù đã qua pm, nếu được, bạn chat với chồng mình đi, bảo là bạn của vợ anh ấy, không anh ấy lại bắt" chỉ hỏi 3 câu thôi nhé", "sau 3 câu là tính tiền nhé", hiihihi
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? Sao nhiều người đồng cảnh ngộ thía này .
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? hic hic, tìm mãi, cố mãi, cũng ko ăn thua, chán bỏ xừ đi được ấy!
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? Bạn này khí phách lớn quá ta, chồng em cũng mới nghỉ việc công ty cũ để thay đổi, Ui. Nhưng em thấy giờ mọi cái khó khăn lắm, Em chỉ thích ổn định thôi. Hiện tại chồng chuyển sang sông đà, chẳng có việc, đang làm cty ngoài được làm sếp, sang đấy chẳng có việc, chán đang ở nhà hơn tháng rùi. Mỗi mình em đi làm, may mà đủ tiền nuôi 2 con. Em nghĩ thời điểm này chuyển việc mọi ng nên cân nhắc kỹ. Chúc niềm vui, hạnh phúc, thành công đến với mọi người
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? Híc, đấy lại được mẹ dautramcungdinhhue vào hội này nữa
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? thì tớ cũng đang thất nghiệp mà, đang ở nhà ôm con nhỏ đấy thôi, cũng muốn thay đổi, đi làm, nhưng đâu có dễ vậy, hic hic. Tiền ơi, ta không chào mi, sao tiền ơi, cứ bỏ ta đi, tiền ơi, ta đang lẻ loi..............
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? Các mẹ cho mình xin lời khuyên với. Mình 34 tuổi, mới chuyển cq được hơn 2 tháng. Trước mình làm ở Viện NC, lương gần 3 tr nhưng chỉ phải đi 2 buổi sáng thôi. Còn lại ở nhà làm, mình làm về dịch thuật, nguồn nhiều làm không hết, tổng thu nhập vứt đi cũng phải 15tr/tháng, nhàn hạ, lo toan chu đáo, dạy 2 con học hành, nhà cửa sạch sẽ, chồng yên tâm đi làm. Nhưng rỗi rãi quá đâm nghĩ quẩn, thích đc làm công việc mình yêu thích nên chuyển sang 1 NXB, sang đây thì cũng là phó phòng phụ trách, nhưng cv áp lực, bận rộn, đi làm xa nhà, tổng thu nhập đc 4,5tr/tháng. Chẳng còn nhiều tg dịch nữa, tất tần tật chắc chỉ đc 10tr/tháng. Giờ mình chán quá rồi, muốn bỏ việc ở nhà làm dịch thuật vì mình vẫn thích cái nghề này. Nếu làm ở nhà chắc thu nhập cũng phải 20tr/tháng, nhưng phải tự đóng bảo hiểm, rồi mình còn phải chuyển hồ sơ sinh hoạt Đảng về địa phương nữa. Các mẹ cho mình lời khuyên có nên bỏ hay không? Liệu xin đi làm lại có khó không? Rồi ở nhà mãi có chán không. Hu hu. Hôm nay mình nghỉ 1 buổi ở nhà mà thấy ở nhà khoái quá. Ngày hôm nay mình phải viết đc 3 bài báo, năng suất vô cùng. Đưa đón con đi học, thảnh thơi thoải mái. Nghĩ mà thấy thích. Các mẹ cho mình lời khuyên nhé.
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? Híc, mẹ nó cho anh ấy thời gian đi. Dạo này công nhận tìm việc khó khăn thiệt .
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? Không phải là Đảng viên nên ko thể khuyên người của Đảng được Nhưng mình vẫn thấy làm những việc mình thích thì sống thọ hơn làm những việc mình không thích.
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? tớ mà là địa vi của cậu, tớ ở nhà, vừa kiếm được tiền, vừa chăm được con, vừa lo nhà cửa, sướng!
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? hichci hôm thứ 7 hẹn cả nhà, mà con nhà em bị ốm VPQ, lại cho đi viện... quên mất...hôm nay mới vào báo cáo cả nàh dc., hichciic
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? Rất khó để thay đổi và dám chấp nhận quyết định dù có rủi ro. Bạn rất quyết đoán đó. Nhiều khi cũng muốn thử nhưng lại ngại và lại thôi. Hix hix.
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? Em và xã nhà em có thể nói là chuyên gia nhảy việc.....ko sợ cái mới....^^......vì cái mới hấp dẫn hơn mà..... Lương cao hơn và học hỏi đc nhiều hơn....ta chuyển.......lương cao hơn nữa....ta chuyển.....lương bằng thế nhưng có điều kiện làm ngoài.....chuyển lần nữa.......lương vẫn thế nhưng gần nhà ......lại chuyển........^^......Đấy là lịch trình "công tác" của xã em trong vòng 2 năm qua đấy.....^^.....từ 1 anh Nghệ sỹ Điêu khắc.........(chắc cả đời chả có nổi 1 công trình trc cái thời kinh tế vật vã này).....em ủn đít sang nội thất.......tự học....tự xin việc....tự mày mò.....tự tìm hiểu và giờ ....quá yên tâm để....NHẢY VIỆC......( đùa thôi chứ mình cũng vì cs khó khăn nên mới thế chứ cũng tội mấy bác sếp...)........Mình không tự tăng lương và tạo đk tốt cho mình thì các bác sếp (tư nhân) cũng khó mà định kỳ lên lương hay thưởng thủng gì.......em mà là sếp e cũng thế thôi.....kinh doanh đang khó....tiền ai nấy giữ nên nhất định phải móc được tiền trong túi mọi người mới sống được....... Còn em .....từ NV nhà nước....lương thử việc ban đầu hơn 1tr.....vật vã chờ 1 năm trôi qua (vì 1 năm đầu đc có 90% lương thôi....có 2tr mấy...hixxxxxx).....đến khi đc 100% lương thì chán quá thể rồi.......công ty chuyển đi xa....e thì xót con....trưa nào cũng phóng về nhà với con mà các cty hơn chục km......mà với lương 3tr mấy chẳng đủ tiền xăng xe.............e quyết định dứt áo ra đi (biết thế e đi sớm hơn...).....may mà cũng chưa có chức gì để đỡ phải Từ...^^......về nhà chưa công việc ổn định nhưng gần con là đã thấy sướng.......Công việc đầu tiên e làm khi nghỉ việc là May đo ol..........mang tiếng cũng đã bước lên sàn catwalk cúi chào khán giả cùng các em mo_đèo đấy......nhưng ẢO kinh............cty chả thưởng giề sau những lần vắt sức.........em ở nhà làm Thợ may phục vụ các mẹ LCM......vừa làm vừa trông con...ko phải đi ra đường mấy....vứt đi cũng gấp đôi đi làm......^^.......Vui khủng khiếp....từ lúc ý mới có xèng bỏ lợn cho con.........Sau rồi đưa đẩy thế nào em mở Shop bán túi xách....cũng chẳng có gì bấu víu....tự mình xoay sở hết....cuối cùng đến giờ trộm vía em ko Hối tiếc vì những gì mình Đã làm và Đã bỏ..................KHuyên các mẹ nếu thấy phía cuối đường có khe sáng....đừng rụt rè mà không thử xem có lối đi nào tốt hơn không.............
Ðề: Có ai từ chức , bỏ việc sáng thứ hai đầu tuần cafe không ? Ở nhà mãi thì chắc chắn là sẽ chán. Chị thấy với tính cách của em, công việc ở Viện NC là lý tưởng nhất. Thời gian chia cho 4 công việc mà vẫn đâu vào đấy: việc nhà nước, việc gia đình, việc kiếm tiền và việc phục vụ bản thân. Nếu không thích áp lực thì nên chọn một công việc tương tự như ở Viện NC.