Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đấy, tôi muốn tặng quà cho các cô mà chẳng biết tặng cái gì. Các cô trẻ thôi, đều 8x cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chai 1: Kun Chi còm chị Mầm Chai 2: Cu Cu Chóe chị Khoai Tinh dầu: Lì share mí chị Tubim chị Khanhmy x 2 dầu gội cho tóc nhờn, tóc dầu là 610k - 35% ( léo biết tự đi mà tính) xả thì có 1 loại dùng cho tóc hóa chất hoặc xả cho tóc cần tái tạo = 820k - 35% Lì mí Bminh share cặp này hả? Rời ơi, em chỉ lấy 1 chai gội thôi. KO xả, ko share gì hết nhá! Silker: chị Ngọc CC
Ðề: Bếp Kún tầng 11 8.800 là phí người chuyển chịu, dưng mà cái ngân hàng dở hơi này thỉnh thoảng nó lại trừ vào người nhận, lần trước chị cũng cãi nhau với nó rồi đấy, may mà người nhận là bạn chị nên nó ko quan tâm chứ nếu ko thì mình mang tiếng chết, nên nếu nhận tiền mà thấy thiếu đi một chút thì báo chị để chị xử lý chúng nó nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tình hình nước đường bánh nướng: nhà em đang có, 40k/kg, số lượng có hạn, chỉ còn 2-3kg gì đó Ai lấy thì lập ếch theo hộ em nhé Bột bánh dẻo thì 35k/kg, em chỉ lấy hộ thôi. Hiện em đang ôm 1 bịch 10kg nên cần chia bớt. CHị HA 2kg, mehuyenvi 1kg?, chị Vịt lấy bao nhiêu? Trứng vịt muối: 5k/quả, 200 quả đến tuần sau là ăn được.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cho E 1kg bột bánh dẻo nhá. E muốn đú làm bánh nướng quá mà ko có lò, thôi làm bánh dẻo ko vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 ở đây cũng có cherry tomatoes, chị mua cái loại đăn đắt 1 tẹo là đâu 40k/cưn ý, nhìn rõ là Ô ga líc dưng ko chắc là 100% ô ga líc. mấy hôm lừoi ý,chị cứ chà chua trộn mí quả dê nhon tím ( quả thanh long) xong cho mùi vào trộn, cũng ngon đáo để. ah, hôm nọ ôm cái sa nhát đi làm, hôm nay đồng nghiệp ra bẽn nhẽn đặt hàng: chị chị, chị cho e 1 chai dấm sa nhát với, e tự làm mà nuốt ko nổi )
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Làm nhiều nó quen nhỉ? À, hôm nọ em thấy loáng thoáng chị nói dầu ô liu loại ép bã gì gì ấy, chớ có dùng để nấu ăn. Em thấy Tây đồn là cái ấy ko chịu được nhiệt độ cao, hại lắm. Chỉ dùng loại extra virgin thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế ko tính kg thì tính lít cũng thế thôi CHị có làm bánh nướng ko? Nếu chỉ làm bánh dẻo thì thôi nhé. Nước đường bánh dểo em in cho chị cthức rồi tự đun, tí là xong Ah, em tính nếu chị làm bánh dẻo 100g, 2kg bột cần 3kg nhân ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thôi, em ko đú tóc tai gì nữa, em thích đú bánh trái hơn, tóc em chẳng biết là tóc gì, chắc là tóc dầu vì ngày nào em cũng phải gội, 2 hôm ko gội là tóc em bết vào, kinh tởm lắm. Tóc em ko rụng mà chỉ mỏng, thuộc dạng tóc tơ nên càng mỏng...Ngày trước em dùng dưỡng rồi, bết nên ko ham... Lì ơi, nhà chị ko có lò, chị đú bánh dẻo nhưng mờ hơn 1 tháng nữa mới đến trung thu mà, hôm Hội chợ mày có gian hàng nào ko để chị ghé chị sắm đồ nghề...ko biết làm bánh dẻo cần chuẩn bị nhiều dụng cụ ko?? tốn kém nhièu ko???Chị đang ấp ủ làm bánh dẻo....giờ đang lên cơn hâm hấp bánh trái mày ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Bác ơi, trong phòng em có 1 chị bưởi to ngang ngửa chị ấy mà chân ngắn hơn rất nhiều nên đồ VN ko vừa. Bà ấy chuyên gia mặc đồ VNXK, mua ở tiệm Thanh Thủy, hình như 120 Đinh Tiên Hoàng, khúc Nguyễn Văn Giai gần tiệm tóc của a Đứa này đấy. Em chưa đi bao giờ nhưng thấy đồ của chị ấy chất khá đẹp, đường may khéo, kiểu thì của Zara là nhiều nên cũng ổn mà giá chỉ khoảng 200-300K/cái váy thôi đấy nên muốn đu ra xem sao. Chị đu ko?