Dạy con ngoan có khó lắm không?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Đại Mĩ Nhân, 6/12/2008.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Lucky368

    Lucky368 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Theo cô chắc là các liệu pháp tâm lý sẽ là đa năng và đúng cho mọi trường hợp chăng ? Tôi thấy phản khoa học quá nếu như không nghiên cứu kỹ về tác dụng phụ và hiệu ứng ngược của các liệu pháp tâm lý đối với một vài trẻ em ... Cô đã chắc chắn rằng sự việc này sẽ lưu được trong não trẻ với thời gian bao lâu ? có là vĩnh viễn hay không ?

    Chắc chỉ cần nói vậy thì cô cũng thừa đủ thông minh phân tích điều đó !

    Với tôi thì luôn khẳng định một điều:
    - "Liệu pháp tâm lý trong giáo dục không phải là một viên thuốc vạn năng và đúng với mọi trường hợp - Chắc chắn nó sẽ có những tác dụng phụ tùy theo từng đứa trẻ, việc sử dụng các liệu pháp tâm lý này cũng cần thận trọng giống như dùng thuốc trong y học ... chứ không thể đem phổ biến đại chúng như vậy" http://img.*********/forum/images/smilies/Sick.gifhttp://img.*********/forum/images/smilies/Sick.gifhttp://img.*********/forum/images/smilies/Sick.gif

    Ví dụ: Có những đứa trẻ nhạy cảm coi hành động nêu trên chỉ là trò đùa và khi vắng người trong nom nó vẫn tiếp tục nghịch thì sao đây ? Điện là thứ không nhìn thấy, không cầm sờ được ... mà trẻ lại thường hay không nhớ ... các bạn tự nghĩ tiếp đi ! :rolleyes:

    Tôi thấy cần có các áp dụng tích cực phòng ngừa khác chủ động hơn từ phía những người lớn chứ thay vì trông chờ vào sự sợ hãi của những đứa trẻ mau quên như hướng dẫn nêu trên !

    Thật buồn là một nhà giáo dục mà cô cứ quảng cáo bừa bãi như thế ! http://img.*********/forum/images/smilies/Sad.gif
     
    Đang tải...


  2. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ cứ đóng bỉm cho con như bình thường. Đến 1 giờ nhất định trong ngày, mẹ bỏ bỉm và đặt con vào bô.
    Cho con ngồi trong đó cỡ 15 phút rồi nhấc ra. Khoảng 1 tiếg sau thì lại đặt vào.
    Cứ đều đặn như thế cỡ 1 tuần thì bỏ bỉm an toàn cậu ạ.
     
  3. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cậu alo cho tớ nhé. Tớ muốn hỏi kĩ về trường hợp con cậu. Liên hệ với mấy cô văn phòng, họ sẽ cho cậu số contact của tớ. ;)
     
  4. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    723
    Nhóc nhà em bình thường nói cũng lắm nhưng gặp người lạ cứ hay nhút nhát ,không bắt chuyện và đòi tránh mặt,nhưng chỉ là với 1 số người lạ nói to hay vồ vập cháu?vậy cháu có được cho là nhát không?bé nhà em 33 tháng tuổi!
     
  5. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ thì thống nhất cách dùng luật của DMN, vì tớ cũng dùgn luật với thằng cu con nhà tớ và kết quả là nó cũng rất ngoan. Nhưng có một điều tớ chưa trị được đó là; ở nhà tớ không bao giờ cho chơi súng ống, nhưng khi đi gửi (tớ gửi ở một mình hắn ở một bà trông trẻ, nhà bà có một chú học 11 rất hay bày trò bắn súng rồi đấm nhau cho hắn nhà tớ) khi về nhà nhìn thấy ai cũng bắn bùm bùm, và cái gì cong cong hình khẩu súng đều được hắn lôi ra làm súng. Hắn có 21 tháng mà đã biết xuống tấn và đấm tay không huỳnh huỵch( tất nhiên là vào không khí). Nguy hiểm quá. Làm thế nào bây giờ???
    Tớ đã góp ý với bà và chú rồi nhưng không ăn thua/Đừng bảo tớ tìm người khác vì không có điều kiện và ngoài cái đó ra thì bà rất yêu cháu, chăm tốt, cháu cũng rất yêu bà.
    Giúp tớ với nhé
     
  6. hetmet

    hetmet Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    dạy con ngoan không khó tí nào, nhưng đòi hỏi bổ mẹ phải tâm lý 1 chút và phải biết lúc nào cương, lúc nào nhu.
     
  7. mebaonhi

    mebaonhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2009
    Bài viết:
    3,710
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    773
    Bom được 21 tháng, khá lớn rồi. Mẹ nó thử comment mấy câu như "xì, con trai chơi súng , bạo lực có gì hay đâu, con trai giỏi chứng tỏ sức mạnh của mình bằng việc khuân vác đồ chơi đi cất giúp mẹ, thi kéo tay với ba... vậy mới đàn ông chứ!" Cháu con chị mình khi đó khoảng 2-3 tuổi, rất thích chơi trò oánh lộn, bắn nhau, chị mình chơi chiêu này không hà, mỗi khi bé bùm bùm, bằng bằng, thì chị và cả nhà ngó lơ, ko ai chơi hoặc vờ ko chú ý. Được một thời gian bé bỏ hẳn cái trò oánh lộn, bùm bùm này.
     
    minhsau thích bài này.
  8. mẹ đông con

    mẹ đông con Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ko phải nhát đâu, đấy là ghét người vồ vập đấy cậu ạ. Yên tâm nhé.:p
     
  9. mẹ đông con

    mẹ đông con Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Cậu đừng quá quan tâm tới mấy trò súng ống đó. Nếu không được cổ vũ, chỉ sau vài tháng là cháu quên để chuyển sang chơi trò khác.
    Cậu chỉ cần lờ tịt cái vụ ấy đi, ko thèm comment gì với chàng cả. Yên tâm đi, tớ bảo hành cho.:D
     
    minhsau thích bài này.
  10. nhilelan

    nhilelan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Các chị ơi cho em hỏi trường hợp cháu bé nhà em ạ. Cháu nay đã 3 tuổi rồi nhưng vẫn chưa nói chuyện được. Cháu chỉ nhại lại lời người lớn thôi. Đi nhà trẻ được một tháng rồi nhưng học về hỏi chuyện gì cũng ko trả lời. Mặc dù Bé rất hay hát, cô dạy bài nào cũng nhanh thuộc và cũng hát trước lớp. Nhưng cô bảo gì cũng phản ứng rất chậm, cô bảo cất dép đi thì một lúc sau mới đi cất. Đến nỗi cô giáo phải nói là: "có khi cháu phải ở lại lớp mẫu giáo 3 tuổi".
    Hic, các chị có cách nào giúp em với ạ. Em cảm ơn các chị nhiều!
     
  11. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    ui. Mới có 2 tuần đã cai được rồi mẹ nó ạ. Hay thật đấy...............
     
  12. mẹ đông con

    mẹ đông con Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Cả nhà ơi, bác Đại Mĩ Nhân bị 1 phụ huynh học sinh cũ của bác ấy, vốn mắc bịnh hoang tưởng dọa nạt, ông ta nói sẽ giết con gái bác ấy. Người đàn ông này liên tục vào bôi nhọ và lảm nhảm về những điều mà ông ta nghĩ ra. Vì thế, bác ĐMN ko vào bất kể một mạng xã hội nào nữa để tránh khỏi những rắc rối cho gia đình. Mọi người cứ hỏi bác ấy ở đây nhé, tôi sẽ có trách nhiệm gọi điện hỏi bác ấy rồi post bài lên cho cả nhà. Cứ yên tâm nhé. Chúc các bé ngoan ngoãn, học giỏi.
     
  13. Lucky368

    Lucky368 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tớ lại đọc thấy cái này ... :rolleyes::rolleyes::rolleyes:

    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=33135

    Thật giả thế nào thì cũng cần nghiên cứu kỹ nhỉ ... :confused::confused::confused:
     
  14. mẹ đông con

    mẹ đông con Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/10/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Bác Lucky368 ạ! Theo em được biết, bác ĐMN tặng con gái của bác khá nhiều tiền để cháu có thể sống và học tập thật tốt. Bây giờ bác hành động thế này có đáng ngạc nhiên không?
    Còn chuyện mẹ sóc đưa ra ở WTT cách đây đã hơn 1 năm rưỡi. Việc đó bác ĐMN và các phụ huynh khác đã giải thích rất nhiều, bác còn đưa ra ở đây.
    Việc TT của bác ĐMN, ngày xưa thì em ko biết, giờ con em học đó, em thấy thật tuyệt vời. Cháu thay đổi hoàn toàn từ 1 bé thiếu tự tin trở thành 1 bé vui vẻ hoạt bát với giá tiền rất rẻ.
    Và em biết chắc chắn là bác ĐMN đã giúp cho rất nhiều em bé, trong đó có cả con gái bác. Bác trả ơn bác ấy thật kì lạ.
    Em và rất nhiều bà mẹ bên WTT theo dõi và cảm phục bác ở topic hồi kí cho con đã vô cùng thất vọng khi bác cư xử rất hằn học với vợ cũ, và giờ chạy theo bác ĐMN khắp nơi để trả thù.
    Còn vụ việc bác nói là bác ĐMN làm với bác bên WTT thì em xin thông báo cho bác 1 thông tin nhé:
    Khi con gái bác bỏ đi vào giữa hè 2009, bác ĐMN ko có ở Hà Nội. Bác ấy đi công tác khá xa. Chúng em vẫn liên lạc với bác ấy và biết bác ấy lúc đó ở rất xa và hoàn toàn không có đủ thời gian để quan tâm tới ai khác ngoài công việc lúc đó.
    @Các mẹ cứ yên tâm, bác ĐMN đã báo với cơ quan cảnh sát điều tra về việc bác ấy bị dọa nạt. Họ đã cử người bảo vệ gia đình bác ấy và đang điều tra để đưa vụ việc ra khởi tố.
    Em chúc bác ĐMN thành công.
     
  15. mẹ Dinh

    mẹ Dinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/10/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Con tôi cũng đang học tại trung tâm và kết quả rất tốt. Tôi không biết chuyện xảy ra giữa chị ĐMN với thành viên khác. Nhưng riêng việc ngày đêm chị ấy dành time để tư vấn miễn phí qua yahoo.mess cho các mẹ về việc nuôi dạy con, tôi đã hiểu chị ấy là người thế nào.

    Em luôn ủng hộ chị, chị ĐMN yêu quý.
     
  16. mẹ Nhím Béo

    mẹ Nhím Béo Thành viên mới

    Tham gia:
    18/10/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Tôi chưa nói chuyện nhiều với bác ĐMN, nhưng con tôi học can thiệp tự kỷ ở đó và cháu tiến bộ hàng ngày.
    Tôi sống trong HCMC nhưng phải đưa con ra HN để học trung tâm của bác ĐMN vì trung tâm như thế này trong HCMC không có. Tôi hoàn toàn hài lòng với TT, không hiểu sao lại có người muốn phá bác ĐMN chứ. Thật sự không thể hiểu nổi.
     
  17. Lucky368

    Lucky368 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Có phải là em nói đến họ sẽ điều tra về người đàn ông hoang tưởng này không ... Nếu thế thì chắc là ĐMN cũng không bình thường lắm vì cô ấy chả hiểu gì về luật pháp cả.

    Người không bình thường sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của họ đâu em ạ, em nên tư vấn thêm cho ĐMN biết là như thế nhé !

    Việc ĐMN giúp đỡ cho ai đó rồi đem kể ra thì có phải là dùng chiêu bỏ vốn từ thiện để đánh bóng tên tuổi của mình phục vụ mục đích kinh doanh hay không ?

    Đúng là giai đoạn đầu khi mới chuyển con gái sang Hà nội để học theo sự tư vấn của mẹ ĐMN bác có gặp khó khăn nên tạm vay một chút tiền nhưng nhiều lần gọi điện để trả thì ĐMN từ chối nhận và nói rằng cho con gái của bác ... nhưng bác nói là :
    - "Khắc vay thì khắc trả "
    - Cha con bác không cần sự thương hại như vậy !

    Tiền vẫn còn đó ... nhờ em nhắn cho ĐMN rằng cần bất kỳ lúc nào cũng được , bác sẽ hoàn ngay tức thì ... Chứ đừng nói rằng ĐMN cho con gái bác nhiều tiền !

    Ở đời vay mượn và trả nợ cũng là chuyện bình thường, có ai dám chắc rằng mình không bao giờ vay nợ trong đời không ? Nhưng chuyện kể lể ra việc cho vay theo kiểu ban ơn như vậy thì quả thực là họ lại muốn làm với mục đích khác rồi .
    - Đừng đem chuyện tiền nợ ra để siết nợ như vậy ... việc làm đó chẳng thiện tâm chút nào ! Mà chính ĐMN hiểu rất rõ chuyện này ! Hay là ĐMN muốn thông qua đây đòi tiền lãi chăng ? Ok luôn ! Tớ sẽ trả lãi 100% luôn ... vì số tiền đó cũng chẳng là quá nhiều đâu !

    Chẳng biết ĐMN có đưa riêng tiền cho con gái bác hay không, nhưng chẳng thấy cháu nó nhắc tới ... nếu có thì đúng là ĐMN đã và đang làm hư con gái tớ rồi đấy ???

    Và xin đừng đánh đồng tất cả mọi chuyện với nhau ! Chuyện nào ra chuyện đó chứ ! Làm giáo dục thì càng cần hiểu biết như vậy !!!

    Nhờ em đếm thử xem trong Topic viết cho con của bác có mấy bài viết về mẹ của cháu ? có phải chăng tất cả các bài viết đều chê bôi đả kích mẹ nó thì mới được gọi là hằn học chứ ?

    - Mặt khác, trong giáo dục chỉ luôn nói về điều tốt mà không bao giờ nhắc đến chuyện xấu thì phải chăng là sự giáo dục đó sẽ là hoàn hảo ? .... Báo chí không đưa tin về những tai nạn giao thông thì làm sao có thể cảnh báo và giáo dục được dân chúng tuân thủ luật giao thông được ??? :confused: :confused::confused::confused::confused:

    Đó chính là câu trả lời cho em và các bạn khác hiểu rõ hơn về những gì mà bác đã viết trong Topic "Nhật ký + Hôi ký ..... dành cho con gái yêu quí"

    Em là nhà giáo dục thì chắc hiểu rõ qui luật này hơn ai hết ... thiết nghĩ rằng trình độ như em thì chẳng cần đến bác phải giải thích và dẫn chứng rõ ràng như thế này chứ nhỉ ??? :rolleyes:

    ==========================
    Tớ nuôi con tớ suốt mười mấy năm mà đâu có kêu ca điều gì đâu, thậm chí cũng chẳng bao giờ đòi hỏi mẹ đẻ của cháu đưa tiền cấp dưỡng dù chỉ 1 xu !

    Với tớ luôn lấy con người làm trọng chứ không lấy đồng tiền làm trọng nên không bao giờ có chuyện đem tiền nợ để kể ra cho người khác bắt người khác hàm ơn như thế này đâu !

    Mà cũng lạ là cô ấy chẳng chịu nhận lại tiền mà tớ đã vay nhỉ ??? Hay là cố tình để vậy làm cái cớ ràng buộc gì ở tớ đây ??? :confused::confused::confused:
     
  18. senza

    senza Sweet Dream

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    E ko hiểu sao toàn nick mới vào cãi vã nhau vậy nhỉ???? Ko có ai nick cũ đã cho con học ở TT của ĐMN lên tiếng à?
     
  19. mẹ Nhím Béo

    mẹ Nhím Béo Thành viên mới

    Tham gia:
    18/10/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Chẳng ai nói cho rồi lại nhận lại cả đâu, bạn Lucky368 ạ.
    Việc đó hoàn toàn bình thường mà bạn lại hiểu ra thế này thì quá kì lạ.
    Còn bảo đánh bóng tên tuổi, tôi chẳng bao giờ nghe thấy bác ĐMN nhắc gì đến việc làm từ thiện hay cho ai tiền. Nếu đánh bóng thì tất cả phải biết.
    Đây là topic bác ĐMN tư vấn dạy con chứ không phải là topic về TT của bác ấy, vì thế có cần đối chứng gì không mà phải nick mới nick cũ.
    Tôi chỉ thấy ghét cảnh 1 nick đàn ông nhảy vào đây phá đám, khiến cho bác ĐMN không tư vấn được nên lên tiếng thôi.
    @ Lucky368: Bạn ấm ức gì thì làm ơn lập topic khác nhé. Chúng tôi cần bạn ra khỏi đây để bác ĐMN có thể tiếp tục tư vấn cho chúng tôi về việc dạy con.
    Cảm ơn bạn.
     
  20. Aquarius

    Aquarius Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,608
    Đã được thích:
    444
    Điểm thành tích:
    123
    Ui cái chỗ bôi đậm làm gì mà hằn học vậy chị. Bạn ấy chỉ thắc mắc vì sự việc đối chất qua lại giữa các chị với bác lucky thôi. Thực ra nick bác trai và chị ĐMN ở đây mới, chứ ở bên wtt thì đây là hai nick quá quen thuộc rồi. Còn bạn ấy thắc mắc về việc "nick mới" chắc cũng giống như em, đang ko rõ và muốn biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Câu chuyện trong link bác lucky đưa ra sự thật là thế nào.

    Hôm trước em đăng ký tham gia lớp học do giáo viên trung tâm chị ĐMN đến dạy, của chị huong09, sau lớp bị hoãn do hội chợ Trung Thu của lamchame, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy có thông báo đi học lại. Ko hiểu mấy sự kiện này có liên quan gì đến nhau?

    Chị ĐMN đã tư vấn cho em một số vấn đề liên quan đến bé, và hẹn em gọi điện nhưng chưa kịp xin được số điện thoại của chị thì con bé nhà em ốm gần 2 tuần liền nên lãng đi mất. Giờ vào topic lại gặp chuyện này buồn thế.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này