Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cô bà ý vừa gọi cho em rồi, bảo mai mới qua đưa cho em được. Chai ý là 150ml, nếu chị muốn thì em share với chị. Mai em nhận hàng rồi em về sẻ ra cái chai nào đó để em dùng, nhường chị chai đẹp. Rồi em gửi bà Kún hôm off cầm đi cho chị nhé. Còn cái hấp thì để Kún nhận rồi share , chị em mình lấy và TT cho Kún luôn thôi. Có gì chị nhắn em nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 11 OK, thế em cho chị nợ đến thứ 4 tuần sau nhé, chị cứ thanh toán hết với Kún, em đưa chai đấy cho Kún giúp chị. Thanks em
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhắn cái Kều đến lấy mà chẳng may nó chưa nhận được. Hôm nào off tôi bê đi thẩm định nhá. Gia đình đã xơi hết 1/2 thùng, soạch cái 2 giai lại ra tu.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em đang nhũn não nghĩ xem mà đi ọp kiểu gì. Dạo này thím sếp phòng e khó ở, k bao che cho em đi lên vp làm việc nữa òi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Tóc em đang rụng như lá. Tóc đi tập gội suốt ngày càng rụng. Tóc dầu nữa ạ. Mỗi chuyến đi công tác là một lần tóc em gặp bão, rụng tả tơi thêm. Chả biết loại nào đắp ứng được tóc em nữa bác ạ? Nhà em đầy những chai dùng dở. Toàn đem đi cho rồi ép nhận.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 OK chị. Hôm nào bà Kún có cái hấp dừa thì em qua lấy và gửi cái Silker cho chị luôn. Cái Silker là 390K nhé, mỗi chị em mình là 195K
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Món gì đấy, thứ 4 tuần sau mang đi bồi dưỡng chị nhé, hôm nay không tập tành gì đâu, đau lưng quá, hu hu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 dồi ôi, xin người, cái lọ bé tý chắc khoảng 150ml, với cả nó dạng ấn xịt mỗi lần dung ấn 2 giọt ra tay xoa đều vuốt tóc thôi nên chị nghĩ ko share đc đâu, mua cả đê, ck rồi còn rẻ quá!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Giời ạ em biết đâu, Kún nó mới nói mà, đầu tiên em tưởng 1 lít giống mấy chai kia, mà em với em CC chia nhau rồi chị ạ. Sáng nay em mới sắm 2 cái áo VS, push up level 5 nhé, ôi, mặc vào nó ngồn ngộn, ụp vào mặt thằng đối diện chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ối thế chị em mình lại mua riêng nhớ. Chị nhắn lại Kún ôm hàng đi ko lại hết. Trưa mai em có hàng rồi