Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hí hí hí sao em bảo em để chế độ silent mà? Nãy hứa với chị Mầm là tối chuyển thì phải chuyển ngay. Chiều chị chuyển 903K là theo giá em báo hồi sáng. Giờ 940k là 709k của bác Mầm và phần chị bù thêm 231K bị thiếu hen.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 lọc gà chứ?? . giá mà bảo 940k kia rơi bõm vào túi và ko phải móc ra cũng mê đấy dưng mai phải nôn ra trả mà bác?? ah giá mà tin 940k ok? lên lọc gà nhá? ha ha vừa được giả xiền lọc gà thanh toán trước, vừa đựoc lọc gà nhỉ? sướng như NT
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chứng tỏ có đứa cũng mong...lọc gà, hé hé hé. Mà SMS Banking sống lại hồi nào thế? Em bảo SMS Banking chết lâu rồi, chả sms gì mà?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ah, bác HA ơi, bây giờ e sang tuần thứ 28 roài. Đi tiêm phòng uốn ván đc rồi bác nhỉ? Lần bầu trc của e cách đây 4 năm, thì phải tiêm 1 hay 2 mũi hả bác?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 có sờ đến đâu mà xai lần mí xai lèo? ngạc nhiên vì bố kia ngất rồi sao lại nhắn tin? hay mang nó dở hơi tin đến chậm?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 vẫn sống rầm rầm mà? có 2 món của chị KhanhMy và e Chocola là ko thấy thôi. e cũng ko ham lắm dưng đến cả tháng rồi, xử cho hóc môn nó ko bị đặc ấy mà
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thì lần đầu là như vậy. Nhưng lần 2 sau đấy mấy năm (4 hay 5 năm gì đấy) thì chỉ cần 1 phát thoai. Dưng mỗi người nói 1 kiểu, thành ra e chả biết nghe ai.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nọ đi khám e hóng đc là nếu ko tiêm trước thì ngay sau khi sinh, cả mẹ và con đều phải tiêm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 chết mẹ rồi, e thấy bên Ném đá có tít tự nhiên yêu đời,hay đột ngột yêu đời là dấu hiệu bị thần kinh? e mà bị thần kinh chắc cũng chả ai thắc mắc nhỉ? dạo này mặc dù là áp bức, là stress dưng e vẫn điềm tĩnh cực, thôi đúng mẹ bệnh thần kinh rồi...
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ko hiểu chị có bị làm sao ko mà nếu khi lọc gà, à ko quay 2 mẻ kem, quên bố nó mất lọc gà mất bao nhiêu thời gian rồi, nếu chị chưa leo lên núi thì oki, mọi chuyện chỉ là muỗi, nhạc nào chị cũng nhảy đc. Lỡ chẳng may chị leo nhanh quá, tới đích trc mà chơi doggy tiếp là chị bị đau bụng dưới lắm, đau ko chịu nổi ah. Thế là sao hen?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 con mẹ này vớ va vớ vẩn, Pôn nghe xong nó lại đi tâm hự cho anh zai nó nghe thì bỏ mẹ Chị Khoai, chim đen gặm hơi lâu hơn chim thường, rắn, giòn và đương nhiên là rất ngọt nếu chị bỏ công mút mát kĩ lưỡng, ngon từ thịt, ngọt từ xương..hihi....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 trời em chụp vội về quăng lên rồi chuồn về với con nên có để ý gì đâu hihihihihihihi