Ðề: Bếp Kún tầng 11 nàng đang húng, 25 này đc tham gia biểu diễn mừng sinh nhật câu lạc bộ, phụ huynh đi đóng 70k/ người. Nàng vừa học hát vừa học múa nên đc tham gia 2 tiết mục ở 2 lớp. Riêng ở trg bắt đầu tập dượt văn nghệ chuẩn bị diễn mừng Khai giảng, nàng dõng dạc xin cô cho con trình diễn riêng 1 bài, đã máu đừng hỏi bố cháu là ai he he
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Léo mịe, chị cũng phải nín đấy, đi nghỉ hè tiết kiệm tiền chị thuê một phòng khách sạn 2 giường để ngủ chung, nửa đêm Ốc đạp túi bụi vào người mẹ nên chị thẽ thọt đề nghị : cho em sang nằm chung giường với anh nhé. Câu trả lời đầy ấn tượng ko thêm một chữ: khôngggg. Ok bà nhịn, cố nằm cho hết đêm với một nửa người thò ra ngoài. Hôm sau bà xuống lễ tân xin thêm một phòng nữa, đếch còn phòng cùng loại, chơi luôn phòng 199€ để hắn trả tiền cho máu, hai mẹ con nằm quắp nhau sướng run người trên giường king size, may mà chỉ nghỉ có 2 đêm hí hí.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Tốt mà em, thằng Khoai nhà chị cho xuống nước từ 9 tháng, đến 4 tuổi tập bơi với thầy vài buổi là bơi như rái cá rồi, nhớ hồi đấy toàn quẳng tõm chùm chìa khóa xuống bể bơi là ông con cắm đầu lao vút theo lặn xuống vợt lên cho mẹ rồi, 7 tuổi thì tập tennis nhưng nó có vẻ ko thích môn này lắm đến hè năm nay anh í kêu chán ko đi đánh nữa chỉ đi bơi thôi. Nói chung bọn trẻ làm gì phải có đam mê, em cứ thử cho con chơi các môn, nó thích j thì cho nó chơi cái đấy, rất tốt cho sức khỏe và phát triển chiều cao. Đấy, đam mê phải như con Chíp nhà Chóe kìa, máu lửa hết mình.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Chị dậy sớm thế???? Chou nhà em thích nước lắm giống nhà nội thì ai cũng biết bơi, chứ như bây giờ em thấy con chưa bộc lộ gì, để con lớn hơn chị ạ!
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Khét đâu rồi Khét ơi, ben nhà Nhật Hàn wtt có người mách chữa dị ứng mản ngứa rất hay thế này, Khét thử xem nào Nguyên văn bởi Flamboyant83 Bố mình bị nổi mẩn ngứa hết người, đi khám da liễu uống thuốc chỉ đỡ thôi, ko khỏi. Về nhà có người mách cho cách: lấy bèo cái về phơi, sao kỹ rồi sắc lấy nước uống thay nước lọc. Một thời gian thì hết, không còn dấu hiệu bị ngứa gì nữa, trộm vía. Bạn thử xem nhé, hình bèo cái đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Bèo_cái
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cuối cùng cũng lội xong....KHoe cả nàh là hôm qua em đã làm được 1 lọ trứng muối....hí hí
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Bạn Cáo hôm nay điểm danh sớm thế,cứ cuối tuần tớ mới đi lọ mọ được nên đầu tuần tớ mới có ảnh nhé,mỗi tội tớ không có máy ảnh xịn để chụp chỉ có máy bao diêm thôi,bẹn yêu xem tạm nhé
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Bác ơi, chúc mừng anh Hải Long đã đỗ chuyên NSL...Năm nay bác có nhiều niềm vui với các con quá...Luôn ngưỡng mộ tài năng của bác và giờ thêm 2 anh em Long Linh nữa
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Không chán đâu bác ơi, bác cho em xem ảnh để mở mang đầu óc đi bác...ko mấy năm nữa biết đâu được ra nước ngoài cho khỏi bị sốc
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đang lội phải ngoi lên chúc mừng bác Cáo mà bác ơi lại cả chút ghen tị nữa đấy ạ. Không biết sau này em có diễm phúc được giống như chị không nữa. Yêu Cáo anh quá đi mất, cố gắng lên con nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Là cả tiền của chị và tiền thiếu chỗ còn lại hay sao ý mà, trong này làm việc nhanh nhẹn lắm. Trưa nay cũng tụ tập, hôm nay chị vẫn đau lưng quá nên nghỉ tập tiếp thôi, chẳng hiểu tại sao
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ơ, mày cũng kem với lọc gà à, hu hu, thế tao là đội nào, không có ai cùng đội mình à
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu thế phải là ác phụ em ạ, nó dọa rạch mặt chồng kia mà. Khiếp may sáng ra mới đọc chứ không đêm qua mở ra khéo cả đêm mơ được gặp Frankenstein.