Ðề: Re: Bếp Kún tầng 11 Con hĩm nhà chị dạo này ốm nên quấy lắm ngủ cứ lăn lộn vật vã thành ra chị chả ngủ đc, dậy sớm cho xong. Hihi, bé tý thì bộc lộ gì, ý chị là cứ cho nó tập đc j thì tập, nhất là bơi, rất tốt, còn lớn hơn tý nữa thì nó sẽ chon cái nó thích.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cáo Anh thật giỏi quá í, sao e ngưỡng mộ nhà ai có con cái học giỏi thế không biết, đời em k biết con học giỏi hay lại dốt như con mẹ đây. Mà e chả có đủ kiên nhẫn và trình độ để kèm con hu hu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ghét bọn Vera với Triump, đồ của nó cứ lởm lởm, nhanh rão, và đặc biệt phải bưởi to . Chị chỉ mua đồ của Bonbon, Wacoal thôi. Hợp với dáng chanh cốm.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em chào cả nhà , em lắp moto vào chạy theo cả nhà đây ah . Chúc mừng bác Cáo , con trai bác thật giỏi nhìn đàn bánh lợn của bác mà em thèm quá , đối với bánh trung thu em nghiện nhất là bánh nướng Đông Phương ở Hải Phòng , họ chỉ làm bánh truyền thống thôi (thịt mỡ , hành, lá chanh ). Em CHíp nhà mẹ Chóe đúng là bốc lửa thật , mẹ cho đi học múa phát huy đúng sở trường của con . Nhà em có bạn Su , bạn ấy 3.5 tuổi mà nghich hơn con trai , em đau hết cả đầu với bạn ấy , đã nghịch ,bướng và còn đỏng đảnh nữa . 2 anh em nhà bạn ấy nghịch đến nỗi hôm nào mà t7 , cn các bạn ấy không đi học thì trời ơi thật là dồ mốt. (Bạn này nhà em , sinh ngày 14 tháng chạp âm lịch , đầu thì 2 xoáy bằng nhau , giữa trán có sống trâu này tự nhiên nổi nên một sương chạy dọc chán , tay thì 10 hoa tay này ) .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị, mai ọp nữa k? Em chỉ thỏ thẻ đề xuất thôi, k đc cũng k sao, đừng chửi em.... Mai e lên đó, huhu....
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em thì khổ vì bưởi to , hic hic, người thì đã béo (1m57 nặng 52 kg ) căn bản người em sồ sề không chắc , đã thế vòng 1 lại còn 90 , hic hic , đến khổ trong việc mặc quần áo .
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị có 1 ngăn tủ Lasenza cơ nhé, mà hầu như không mặc vì toàn ren, nơ, lỉnh kỉnh đủ loại,
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ơi , chị cao như thế, cân năng chuẩn thì đẹp , chứ em thì oải lắm , em đi mua áo hoặc váy cứ phải mua size38 mới vừa ngực.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Mấy loại này tôi chỉ mặc loại k có mút, chỉ ren k thôi ý, thì đc, còn lại nó push up nhưng có ngấn, k thẩm mỹ tí nào. Wacoal thì chuẩn quá rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chúc mừng Hải Long nhà bác Cáo em sau này con vào lớp 1 là lo lắng lắm đây, thằng nhóc nghịch như giặc ko biết học hành thế nào. Chip nhà chị Choé múa rất có năng khiếu nhé, lại còn thuộc bài nữa hình như Chip sinh đầu năm 2008 chị nhỉ, thằng M nhà em sinh cuối năm nhìn Chip đúng là phải gọi bằng chị
Ðề: Bếp Kún tầng 11 tin sét đánh là cái silker ko share được đâu ah vì nó có cái vòi để phịt như cái lọ rửa tay ý. các bu ngẫm xem sao?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 CHị ơi em chua mua đồ VSbao giờ , nếu mà mua VS thì em phải mua size bao nhiêu hả chị.