Ðề: Bếp Kún tầng 11 Minh Tôm ơi nếu nhờ được lần sau cho chị ké 1 chai này thêm nhé , cho con lớn Scott’s Emulsion Cod Liver Oit:- Tăng sức đề kháng và tăng trưởng chiều cao bé yêu. Dầu cá tuyết có tác dụng làm tăng trưởng và phát triển xương và răng của trẻ. Nó còn giúp tăng cường sức đề kháng và chống nhiễm trùng. Thành phần có Vitamin A, D, canxi và dầu cá tuyết.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Đừng có bi quan thế, mỗi đứa trẻ là 1 cá thể độc lập mà, không đứa nào giống đứa nào. Hôm chị cho HL đến gặp giáo viên chủ nhiệm, nó không nói gì hết, cứ nấp sau người mẹ, rồi lôi đồ mỹ phẩm của mẹ ra nghịch, thỉnh thoảng liếc ông giáo viên. Ông ý cũng cười rồi bảo, không sao, mỗi đứa mỗi kiểu, ở đây bọn tao tôn trọng sự khác biệt, quan trọng là phát hiện ra thế mạnh của mỗi đứa. Trường VN chị sợ nhất là áp đặt, kiểu hồi chị đi học, cứ cô giáo là mắt bồ câu, giọng nói ấm áp. Toàn thì phải giải đúng theo ý thầy, khác là không được, thui chột hết sự sáng tạo. Mà chị học dốt lắm, lúc nào cũng trung bình thôi. Nhưng bây giờ chị cũng có công việc đàng hoàng, phát huy thế mạnh bản thân nên em không cần lo lắng quá
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nhấn thanks roài nhưng vẫn muốn cảm ơn phát nữa vì những ý tưởng của bà đồng nát khó tính nhưng tốt bụng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 He,he nhà mình đươc con gái đầu thôi. Thích học từ bé, chứ cậu con trai bé thì hok thích học. Tối về mẹ lôi chim đa đa ra dạy thì bảo là: con ko học đâu, đau đầu lắm. Nói ngọng mình dạy nói thì bảo : Con ko học nói, ngọng líu lo cũng được. Đi học thì cả lớp 1 mình nhất định ko tự xúc ăn, về nhà kể : ở lớp con chẳng làm gì hết, cô phải xúc thì con mới ăn. Chẳng thuộc bài hát nào. Chồng mình bảo là thôi sau này con gái giỏi giang nâng đỡ em, còn mình chuẩn bị cho con trai cái quán cafe để nó sống vào đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay chị chăm làm ếch xeo mà nhắn tin hỏi cái Lỳ nước đường bánh nướng bao xiền nó im tịt là làm sao? Trong khi nó vẫn điền được dầu gội
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Rõ vớ vẩn. Tôi nghĩ là cho con nó có cái tinh thần thoải mái trong khuôn khổ là quan trọng. Em không phản đối công lập cũng không là fan của quốc tế vì vẫn nghĩ do con là phần cơ bản. Bố mẹ tạo điều kiện, có tí thúc ép thôi. Chả biết đến hết cấp 1 em có thay đổi như chị Barinh không nữa. Con em đi học lớp 1 không sốc gì chỉ mỗi sốc vì con chào ai cũng không chào lại. Vì ở mẫu giáo, trường nó cứ hí hớn. OB ngoại còn tân tiến hơn em, bảo cho học trường QT. VC em sợ đuối vì 1 giai. OB bảo cứ tính từng cấp 1, biết đọc, biết viết rồi cần gì nữa, vào để học cái cách học ở trường QT. OB tài trợ vc em cũng không dám nhận luôn. Ông ngoại học trường Pháp đến lớp 5 thì Việt Minh tiếp quản, trường phải đóng cửa. Đi học cấp 2 với TV rất căn bản, viết văn câu chữ đúng theo kiểu trắc nghiệm, logich. Nhưng các kiến thức ông học được, cái cách học, xử lý vấn đề chả thấy ông quên tí nào. Thôi con chả hơn được cha, con cố từ từ vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Lại ếch theo đê Minh.Tôm nhờ. Iem đang ở ĐN,người như con tôm luộc nắng quá cả nhà ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 11 hiện e còn lẻ 1 nửa hộp chống rụng ( 6 choác) 1/2 lọ dầu cho tóc dầu,nhờn 1/2 lọ dầu gội chống rụng ko nhớ ai share nốt 1/3 cái lọ hấp dừa nữa nhỉ? e cố gắng chốt order hôm nay vì bên hãng họ nhiều order quá, sợ ko chốt là ko có hàng. mai e nhận hàng về chia chia, chắt chắt xong thứ 5 đem đi ọp
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em thích thế lắm chị ạ. Sợ nhất sự ép uổng. Mà chẳng gì enjoy hơn được làm công việc mình thích chị nhỉ. Báo cáo bà Kún là hôm bà đi phỏng vấn tôi cũng đau hết cả tim để từ chối job mới. Từ chối xong sướng và nhẹ nhàng như kiểu mình cắt được với anh người yêu cũ hay chồng cũ chuyên làm khổ mình ý, haha Chả biết sếp có biết vụ job này không mà, cứ email cười hì hì. Hỏi mày cần tao bê bộ bát đĩa hay KA sang cho không. Sướng thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Để có học bổng thì ngoài trình độ ra còn phải biết "đường đi lối lại" nữa đó bác. Đa phần các học bổng chính phủ (rất nhiều) đều do COCC phía Bắc hưởng hết. Phía Nam này may ra mới có 1-2 mống. Cậu chồng em cung cấp học bổng cho VN cũng thấy điều đó và giờ đang đau đầu nghĩ cách làm sao giúp đc các em học sinh nghèo mà giỏi thật sự đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 điên à, sẽ có chai lọ tử tế . thứ 5 e đi gội sấy sang xịn xong e xin ít chai lọ ở đấy